| Hotline: 0983.970.780

Sĩ tử ùn ùn "rời kinh" gây tắc nhiều tuyến đường

Thứ Ba 05/07/2011 , 14:16 (GMT+7)

Ngay khi môn thi cuối cung vừa kết thúc, hàng nghìn phụ huynh và sĩ tử đã “rồng rắn” về quê.

Sáng nay, ngay khi môn thi cuối cung vừa kết thúc, hàng nghìn phụ huynh và sĩ tử đã “rồng rắn” về quê. Hầu hết các tuyến đường và các bến xe lớn trong thành phố phải “gồng mình” nhưng vẫn quá tải.

Tắc đường đến bến xe

Như đã được dự báo từ trước, trưa nay, hầu hết những con đường lớn ở Hà Nội đều rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ. Ngay từ khi kết thúc môn Hóa học lúc 9 giờ, nhiều tuyến đường tập trung đông các trường đại học như Cầu Giấy, Xuân Thủy đã phải chứng kiến cảnh dòng người đông nghịt ùn ùn đổ về phía bến xe.

Đứng chen chúc trong đám đông đứng chờ xe buýt trên đường Xuân Thủy, anh Minh Chiến (Thanh Hóa) bảo, sáng nay anh và con gái đã phải dậy từ tờ mờ sớm, vừa để dọn dẹp quần áo, vừa có thời gian cho sĩ tử nhà anh no bụng trước khi vào phòng thi.  

Anh Chiến lắc đầu rầu rĩ, ở Hà Nội có mấy hôm mà hai bố con anh tiêu hết cả triệu bạc, gần bằng tiền ăn cả tháng ở nhà. Trước khi đi, cả nhà gom góp dúi cho anh được ít tiền. Tiết kiệm 4 hôm cũng đủ cho hai bố con đủ bữa nhưng bảo ở lại thêm một hôm cho con gái nghỉ ngơi thì anh sợ chẳng đủ tiền về. Thế là, hai bố con anh đành bấm bụng vác balô về quê, mặc cho cảnh chen chúc giữa cái nóng như thiêu ngày hè.

Anh Chiến khoe, cả nhà anh có 4 đứa con nhưng sĩ tử nhà anh năm nay là giỏi giang nhất. Xoa đầu con gái, anh tự hào kể, 3 môn thi năm nay, con anh làm khá tốt, nhất là môn Hóa sở trường sáng nay. 

“Vất vả mấy hôm nhưng con nhà mình thi tốt là mừng lắm rồi. Về nhà, sẽ đền bù cho con gái sau,” anh hào hứng.

Người mướt mải mồ hôi, bố con anh Thiêm ở Thái Bình phải cố gắng lắm mới vượt qua được dòng người để lên chuyến xe buýt số 21 đã nêm cứng người. 

Anh cho hay, hai bố con đã đứng đợi từ 9 rưỡi giờ dưới cái nắng oi ả, đã định bắt xe ôm ra bến xe cho nhanh nhưng vì đắt quá nên lại thôi.

“Biết là hôm nay về quê sẽ rất khổ nhưng xa nhà mấy hôm, hai bố con cũng chỉ muốn về nhà cho nhanh, vả lại cũng đỡ tiền ăn ở nữa,” anh Thiêm chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, đến thời điểm 10 rưỡi sáng nay, nhiều tuyến đường vẫn rơi vào cảnh ùn tắc khá nghiêm trọng.

Trên trục đường Trường Chinh, Giải Phóng dẫn ra bến xe Giáp Bát, lượng người tham gia giao thông tăng đột biến đã khiến dòng phương tiện khó nhọc nhích đi. Dưới trời nắng nóng như đổ lửa, hệ thống đèn chỉ dẫn giao thông có cũng như không, mặc dù cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại đây đã rất cố gắng để phân luồng và chống ùn tắc nhưng các phương tiện đua nhau, mạnh ai nấy đi khiến giao thông khá hỗn loạn.

Được dịp, cánh xe ôm cũng tranh thủ để kiếm thêm. Vừa đưa khách vào bến xe Giáp Bát, anh Cường, chạy xe khu vực trường Đại học Bách Khoa lại quày quả quay xe về địa điểm cũ để tiếp tục công việc. Mặt nhễ nhại mồ hôi, anh cho hay: “Cả năm mới có mấy dịp khách đông như thế này nên cánh xe ôm chúng tôi cũng phải cố để kiếm thêm.”

Trên đường Phạm Hùng, cảnh ùn tắc tương tự cũng diễn ra. Trục đường từ Phạm Văn Đồng đến Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, giao thông ùn tắc cục bộ, lượng phương tiện gia tăng, đổ xô cùng một thời điểm khi thí sinh "rời kinh" đã khiến cả đoạn đường này ùn tắc cục bộ.

Nhiều phụ huynh đứng la liệt trên vỉa hè, tràn ra cả lòng đường vì không thể chen chân vào bến.

Giải tỏa khách ngay tại bến

Tại bến xe, trong nhà chờ và khu vực ra xe, nhiều sĩ tử và người thân ngồi đợi giờ xuất bến. Tại bến xe Mỹ Đình, hành khách tập trung dồn về ngay sau khi thi xong khiến quầy bán vé đồng nghịt. Hành khách phải xếp hàng dài đợi đến lượt mua vé.

Trong bến, các lực lượng “cò” mặc sức chèo kéo khách. Trên xe khách liên tỉnh, nhiều xe đã đầy ắp. Thậm chí, các xe tuyến huyện hành khách còn phải ngồi trên ghế nhựa để hi vọng “rời đô” sớm.

Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát, lượng khách cao điểm tập trung đông nhất vào lúc 1-2 giờ chiều nay.

“Dự kiến lượng khách tăng từ 30-40%, chỉ tính riêng ngày hôm nay, bến xe đã tăng đến 50-70 xe,” ông Thành cho biết.

Ông Thành cũng nhận định, lượng khách về sẽ chỉ tập trung vào các tuyến cự ly ngắn và các tuyến liên tỉnh như Nam Đinh, Ninh Bình, Thái Bình…

“Trong những ngày gần đây, cao điểm nhất lượng khách đổ về bến là hơn 2 vạn người. Tuy nhiên, môn thi khối A có số lượng thí sinh tập trung nhiều hơn các khối khác nên thời gian này là dịp cao điểm nhất trong các đợt thi,” ông Thành cho hay.

Ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc Bến xe Gia Lâm cho rằng, sau 12 giờ trưa nay khách sẽ tập trung đông nhất tại bến. Dự kiến lượng khách tăng 150% so với ngày thường.

Theo các Giám đốc bến xe Hà Nội, hầu hết các bến chưa tăng cường xe vì hành khách rải rác và chia đều. Lượng xe tăng cường vẫn trực chờ để có thể tiến hành giải tỏa, tránh ùn ứ tại bến.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất