| Hotline: 0983.970.780

Siêu cây cảnh nằm im, thở khẽ

Thứ Hai 24/10/2011 , 10:54 (GMT+7)

Sau khi tăng một mạch hai năm liền với tốc độ chóng mặt, có những cây đội giá lên cỡ cả vài chục đến trăm lần, thú chơi siêu cây cảnh đột ngột bị hẫng đà...

Sau khi tăng một mạch hai năm liền với tốc độ chóng mặt, có những cây đội giá lên cỡ cả vài chục đến trăm lần, thú chơi siêu cây cảnh đột ngột bị hẫng đà khiến không ít kẻ choáng.

Rầm rập, rầm rập. Tiếng xe ô tô, tiếng máy cẩu, tiếng hỏi dò của đội quân đông đảo đến cả trăm người từng quần đảo khắp ngõ ngách ở Hải Hậu (Nam Định) săn lùng cây cảnh giờ bỗng biến mất không còn vết dấu. Ngơ ngác, choáng váng chính là cảm giác của nhiều người trước sự sập cửa đột ngột của thị trường “siêu cây cảnh”.

Anh Chử Minh Nghiệp, Hội trưởng Hội sinh vật cảnh thị trấn Văn Giang (Hưng Yên) bảo tôi rằng, năm 2007 thị trường “siêu cây cảnh” cũng từng xuống giá 20-30%, ế ẩm trọn mười mấy tháng ròng cho đến năm 2009 mới bật dậy tăng một mạch đến đỉnh điểm vào tháng 6/2011. Tốc độ bán hàng trước mười phần giờ chỉ còn hai ba. Hơn 20 năm dày dạn kinh nghiệm dấn thân, anh Nghiệp đã có hai vườn cây cảnh trị giá ngót 20 tỉ. Từng ấy năm vào nghề, chứng kiến bao cuộc sốt nóng của thế giới siêu cây đến mức nhiều kẻ phải buột miệng: “Buôn cây lãi gấp cả chục lần buôn ma túy”.

Những cây cảnh vài năm tăng giá cả chục, cả trăm lần không hiếm. Ví như cây ổi nho nhỏ trong vườn nhà anh Nghiệp mấy năm trước thách vài chục triệu còn bị chê đắt giờ được định giá bạc tỉ. Cây phi lao được anh Nghiệp phát hiện ở…một bờ mương tại Hà Nam sáu năm trước vừa “vận động hành lang” chính quyền địa phương, vừa mua với giá chỉ 16 triệu năm 2010 có người trả 2,8 tỉ ở triển lãm cây cảnh Bắc Giang. Cây sanh cổ anh mua năm 2004 giá 16 triệu tới năm 2010 bán 1,2 tỉ.

Cây phi lao trị giá 3 tỉ của anh Nghiệp

Anh Nguyễn Ngọc Thoan sau khi lăn long lóc với đủ nghề từ sấy long nhãn, thầu cá, buôn đường dài đến mổ bò, kinh doanh bất động sản, đầu năm 2011 nhảy vào thị trường siêu cây gây chấn động cả Văn Giang với những cú tạo sóng ngang siêu bão. Mấy tháng thôi mà Thoan mua bán trên 60 tỉ đồng, lãi 7 tỉ trên tổng vốn đầu tư 28 tỉ (vay 7 tỉ). Cái gì ở Văn Giang đều có thể quy đổi được từ cây cảnh. Anh Thoan từng đổi mảnh đất chia lô ở ngay trung tâm thị trấn giá 2,8 tỉ lấy 7 cây cảnh của anh Đỗ Văn Hải ở Phụng Công. Phúc ảnh (làm nghề chụp ảnh) sang ngang 3 cây lấy con xe BMW X5 cũng bị người đời cười vì hớ… cả tỉ bạc.

 Buổi anh Thoan bán cây sanh cổ mua của ông Bắc ở Bát Tràng (Hà Nội) năm 2010 giá 700 triệu cho anh Sơn ở Bắc Ninh giá 1,5 tỉ mới đây đã trở thành một giai thoại. Cái cây tiền tỉ mà chưa kịp ngấm ấm trà khách đã chóng vánh cốp luôn 100 triệu đặt cọc. Hơn một tháng trôi qua sau thương vụ đình đám, khách vẫn chưa nộp tiếp tiền để lấy cây. Anh Thoan giải thích: “Chắc người ta gặp khó khăn. Tốc độ bán hàng giờ chậm lắm, trước mỗi ngày tiếp dăm bảy lượt giờ chỉ một hai lần. Tôi vay nóng 7 tỉ, giờ mỗi một tháng trả lãi ngót 200 triệu”.

Anh Thoan đang lo vì thị trường cây chững lại

Cây cảnh ế ẩm, chủ vườn ngồi ngáp ruồi, uống nước chè vặt. Hiệu ứng dây chuyền, cả chục xưởng làm chậu làm ang, cả trăm người đánh cây, chở cây, xe lôi, cả vài chục cái cẩu ở Văn Giang được mua về vận chuyển siêu cây cảnh, vài chục quán đặc sản rừng, biển, đồng quê ở Văn Giang giờ cũng ế theo.

Tổng tài sản nằm trên…ngọn cây cảnh ở Văn Giang ước trị giá cả ngàn tỉ đồng. Những nông dân đi lên từ trồng lúa, trồng cam đã dốc toàn bộ lực lượng, tài chính, quan hệ để đầu tư cây cảnh. Cú hãm quá đột ngột khiến cho không ít kẻ choáng váng, nhất là những “tay ngang” bị nóng mắt bởi siêu lợi nhuận, đã cầm cố nhà cửa, vay nặng lãi nhảy vào mua cây đúng đỉnh giá lại dính mua nhầm phải “hàng lởm”.

Anh Trịnh Văn Thành, Hội trưởng Hội sinh vật cảnh xã Phụng Công (Văn Giang), bảo: “Những người có kinh nghiệm đã lường trước tình huống này và rất bình tĩnh. Nghề cây đắt thì lo, ế thì mừng bởi lúc đắt cây chưa sửa sang đã sang tay. Có những cây đi mua về đang chở trên đường bị người ta chặn lại ngã giá mua, có những cây chủ hàng dừng xe ở quán phở cũng bị “đánh úp” có những cây chở về nhà, tưởng thoát đã bị người ta “phục kích”, xỉa tiền bốc đi. Lãi vài chục đến cả trăm triệu một cây là bình thường.

Ít ai nghĩ cây ổi này tiền tỉ

Thế giới siêu cây cũng lắm bọn gửi giá, cò mồi. Họ đến gặp chủ vườn bảo: “Em dẫn khách sộp đến, cái cây sanh 1 tỉ kia anh nói 1,3 tỉ nhé”. Chủ vườn không mất gì gật đầu cái rộp. Cuộc mua bán thành công, ông chủ gọi là có “gói kẹo” cho người dẫn mối. Gói kẹo đó nào đâu có nhiều nhặn gì? Chỉ cỡ 100-150 triệu.

Như tôi mua cây sanh 650 triệu của anh Chiến ở Lạc Đạo (Hưng Yên) trong 21 ngày bán được 1,4 tỉ hay có cây sanh mua ở Nam Điền (Nam Định) giá 70 triệu vòng quanh sang tay trong vài tháng ở Văn Giang đã lên tới cả tỉ. Lờ lãi thế ai chẳng bán luôn còn nghĩ tạo dáng, tỉa cành làm gì. Nói đâu xa hồi tháng 5, tháng 6 mỗi tháng tôi lãi 3,8 tỉ còn vài chục nhà vườn khác ở Phụng Công người mèng mèng cũng kiếm vài tỉ bạc một năm như bỡn.

Đất trong làng, ngoài ruộng chuyển đổi làm cây gần hết. Tiền trong dân chẳng mấy ai gửi ngân hàng để cho nhà vườn vay lãi suất 5, 6, 7,5%/tháng. Có những lúc tôi mua cây ở Việt Trì (Phú Thọ) thiếu tiền, đặt cọc rồi ngồi…ôm luôn gốc cây, gọi điện về bảo "ngân hàng" ở quê gửi tiền vào tài khoản để lấy. Hay bận mua cây sanh cổ ở Quảng Ninh đã trả đủ tiền, đã thuê trai làng đến bê rồi còn bị một người khác đến thì thụt với vợ chủ nhà ở đằng sau chuồng lợn. Chẳng biết họ nói những gì chỉ thấy sau đó chị ta chạy ra bù lu, bù loa lên rằng: “Cây gia truyền mấy đời ông cha em để lại, nhà em bán nhưng em không đồng ý”.

Đang ngớ người trước tình huống bất ngờ, bọc tiền đã được để xuống gốc cây rồi mọi người rút sạch. Một mình tôi bên gốc cây, tức phát khóc… Mua cây cảnh đắt rẻ cả vài trăm triệu là bình thường. Hồi tháng 6 tôi bán ra 20 tỉ, tháng 7 bán 1 tỉ, tháng 8 bán 1 tỉ, tháng 9 bán 610 triệu. Không như nhiều thứ hàng khác, ngược đời là siêu cây cảnh càng đắt càng dễ bán, lúc rẻ cực khó bán. Cùng lắm bây giờ chúng tôi sẽ bán một vài cây để duy trì trả lãi và chuyên tâm vào sửa dáng, tạo hình chờ một cơn sóng mới".

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất