Cú sút phạt căng, hiểm hóc từ cự ly ngoài 20 m của cựu đội trưởng U23 Việt Nam đã được Ban tổ chức V-League đánh giá là đẹp nhất vòng 2 |
Đây là bàn đầu tiên của đội bóng phố Núi ở mùa giải mới, cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ gốc Tuyên Quang, kể từ khi trở về từ Hàn Quốc.
Cú sút phạt căng, hiểm hóc từ cự ly ngoài 20 m của cựu đội trưởng U23 Việt Nam đã được Ban tổ chức V-League đánh giá là đẹp nhất vòng 2. Ngoài pha lập công này, 4 bàn thắng khác lọt vào top 5 đến từ các pha dứt điểm của Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa), Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa), Romario Kortzorg (Becamex Bình Dương) và Diogo Junior (SHB Đà Nắng).
Nhật báo chuyên thể thao của Hàn Quốc, Naver Sport cũng ngợi khen siêu phẩm của Xuân Trường. Trong bài viết trên trang, tờ báo xứ kim chi đánh giá: “Xuân Trường, ngường từng khoác áo Gangwon và Incheon đã có một bàn thắng đẹp mắt từ chấm đá phạt. Anh ấy đã bùng nổ trong màu áo HAGL ở V-League”.
Sau lượt trận mở màn khô hạn bàn thắng, với chỉ 4 lần mành lưới rung lên, các pha lập công đã nhiều hơn hẳn ở vòng hai. Theo các HLV, vấn đề có thể nằm ở việc các cầu thủ đã chơi nhuần nhuyễn hơn, hiểu nhau hơn, và tiến gần tới việc lấy lại 100% phong độ.
Vòng 3 V-League sẽ diễn ra vào ngày 22/3, với trận cầu tâm điểm diễn ra ở sân Tam Kỳ. Nhà vô địch Quảng Nam tiếp đội khách giàu tham vọng FLC Thanh Hóa. Đây cũng là vòng đấu cuối cùng của giai đoạn một, trước khi đội tuyển tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup.