| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng: Rắn tấn công làm nhiều người chết

Thứ Hai 12/04/2010 , 10:53 (GMT+7)

Nhiều người dân ở xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung đang hết sức hoang mang khi xuất hiện loại rắn lạ, cực độc đã cắn nhiều người chết và bị thương.

Anh Bé Ba chỉ nơi rắn cắn vợ mình

Nhiều người dân ở xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung đang hết sức hoang mang khi xuất hiện loại rắn lạ, cực độc đã cắn nhiều người chết và bị thương.

Y sĩ Lê Văn Hoanh, Trưởng trạm Y tế xã An Thạnh Nam, cho biết: Từ đầu năm 2010 đến nay, tại xã này đã có 9 người dân bị rắn lạ cắn, trong đó có 4 người chết, 5 người bị thương. Bốn người chết là bà Trần Thị Lẻn (44 tuổi) ông Quỳnh Văn Tèo (36 tuổi), em Trần Thị Ngọc Diễm Thúy (16 tuổi) đều ngụ tại ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam và anh Trần Văn Phonl (26 tuổi), ngụ tại ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam. Còn 5 người bị thương cũng ngụ tại ấp Vàm Hồ và ấp Võ Thành Văn.

Sáng ngày 9/4, ông Phan Văn Thức, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nam cho biết: “Hiện người dân đứng ngồi không yên trước tình trạng rắn lạ tấn công. Không chỉ cắn người ngoài ruộng rẫy, loại rắn này còn bò cả vào nhà ở nữa. Mấy ngày qua, người dân đã đập được hàng chục con loại lớn hơn ngón tay cái”. Theo ông Thức, đây là hiện tượng bất thường bởi từ trước tới nay ở đây chưa bao giờ có chuyện rắn tấn công người như vậy. Có 9 người bị cắn trước đó, ngày 8/4 có thêm 1 người nữa (chưa rõ danh tính vì người này quê ở Trà Vinh qua An Thạnh Nam đốn mía thuê bị rắn cắn).

Bà Trương Thị Nước (56 tuổi), mẹ em Trần Thị Ngọc Diễm Thúy, kể: Chiều hôm đó em Thúy đang đi chặt lá dừa nước thuê cho người khác thì bị một con rắn lạ từ dưới nước lao lên cắn vào phía trên đầu gối. Khi Thúy la lên, những người cùng làm với Thúy lập tức đưa em sang Bãi Giá (xã Trung Bình, huyện Trần Đề) tìm thầy lang chữa rắn cắn nhưng qua hai ông thầy không thầy nào dám “đổ” thuốc cho em vì “dấu cắn không phải là rắn thường gặp ở địa phương". Đến ông thầy thứ 3 thì thầy mới chịu đổ thuốc nhưng không ổn, mọi người lại đưa em đến Trung tâm Y tế huyện Long Phú cấp cứu nhưng chưa đến nơi thì Thúy tử vong. Bà Nước nói thêm: "Chỗ rắn cắn có hai dấu răng hình tròn chứ không phải dấu răng cắn như loại rắn thường gặp”.

Trước tình hình nguy cấp, Sở Y tế Sóc Trăng đã liên hệ với trại rắn Đồng Tâm (Quân khu 9) nhờ giúp đỡ xác định loại rắn. Cuối tuần qua, đoàn cán bộ của trại rắn Đồng Tâm đã về xã An Thạnh Nam. Ông Phan Văn Thức, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Qua khảo sát vết thương và miêu tả của những người bị rắn cắn được cứu sống, đoàn khảo sát cho là những người này bị rắn Hổ mây cắn, còn với những người bị rắn cắn chết, đoàn không xác định được loại rắn gì vì dấu vết chưa hề gặp ở những loại rắn mà trại đã biết”.

Em Thúy đang học lớp 7 thì nghỉ học đi làm thuê kiếm sống phụ giúp gia đình không ngờ...Còn anh Nguyễn Văn Bé Ba, chồng chị Trần Thị Lẻn cho biết, chị Lẻn xách rổ ra ngoài vườn hái rau. Ra tới nơi, vừa thì nghe tiếng sột soạt, chưa kịp định thần thì một con rắn to, thân mốc xì lao từ dưới mương lên táp một cái vào bàn tay trái. Chị vào nhà báo cho mọi người hay. Nhìn cánh tay vợ chảy máu, lại thấy vết cắn lạ, lập tức anh và mọi người đưa chị Lẻn xuống thầy lanh ở xã An Thạnh Ba “đổ” thuốc nhưng không được liên chuyển ngay xuống BVĐK huyện Cù Lao Dung, rồi chuyển đi BV tỉnh Sóc Trăng nhưng mới đi qua sông tới huyện Long Phú, chị Lẻn đã tắt thở.

Anh Bé Ba cho biết thêm: “Ở đây có bài bồi Cù Lao Dung rộng hàng chục ha, nhiều thủy sản như tôm, cá, cua, sò…những ngày chưa xuất hiện rắn lạ, mỗi ngày có từ 400-500 người ở Trần Đề, Cù Lao Dung và cả bên Trà Vinh sang khai thác nhưng từ đầu năm đến giờ không ai dám ra nữa”. Theo nhiều người dân ở đây, có thể năm nay do nước mặn dâng cao hơn so với nhiều năm trước khiến cho hang ổ của loài rắn lạ này bị ngập nên chúng lên nơi cao hơn để sinh sống và tấn công người một cách dữ dội và chỉ có vào những ngày nước lớn mới có hiện tượng này.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.