| Hotline: 0983.970.780

Sống 22 năm nghèo khổ, cô gái bất ngờ nhận một tỷ đôla thừa kế

Thứ Năm 21/12/2017 , 21:00 (GMT+7)

Cô gái trẻ người Thái không ngờ có ngày lại được sở hữu khối tài sản kếch xù từ người bà đã lâu không liên lạc.

Cô gái mang trong mình nửa dòng máu Thái Lan, Erica Jasmine Baldwin Gibson, chưa bao giờ biết về tiềm lực kinh tế từ gia đình người cha quá cố, cho đến khi nhận được bức thư từ California, Mỹ. Nội dung bức thư nói rằng cô được thừa kế toàn bộ tài sản từ bà nội đã qua đời, trị giá một tỷ đô la Mỹ.

Tiết lộ về câu chuyện cuộc đời trên một kênh truyền hình Thái Lan hồi đầu tuần này, Erica và mẹ cô, bà Prakong cho biết họ đã có cuộc sống nghèo khổ suốt 22 năm qua.

Bà Prakong, 57 tuổi, cho biết bà đã gặp bố của Erica, một người đàn ông Mỹ khi bà đang làm tóc tại một cửa hàng ở Bangkok vài chục năm trước. Ông đã đưa bà tới sống ở Hawaii, Mỹ, nơi họ kết hôn và sinh ra cô con gái Erica.

Erica và bà Prakong chia sẻ câu chuyện về cuộc đời trên truyền hình đầu tuần này. Ảnh: coconuts.

Năm 2000, ông qua đời vì căn bệnh ung thư để lại hai mẹ con bà Prakong vật lộn với cuộc sống khó khăn. Bà cũng không có nhiều thông tin về mẹ chồng, trừ việc bà ấy đã giúp hai mẹ con có tiền trả chi phí lễ tang hôm đó.

"Trong 3 năm chồng tôi điều trị ung thư, chúng tôi đã phải chi rất nhiều tiền. Khi ông ấy mất, tôi gần như không còn tiền để tổ chức đám tang. Mẹ anh đã gửi cho tôi chút tiền trong tang lễ. Sau lần đó, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn", bà Prakong nói. Bà chia sẻ việc yêu cầu gia đình nhà chồng giúp đỡ vốn không phải là nét văn hóa của người Mỹ, vì thế bà cũng không hề liên lạc gì với mẹ chồng.

Chỉ còn lại đúng 100 đôla, bà Prakong phải xin thức ăn từ nhà thờ để nuôi con gái. Sau đó, bà xin được trợ cấp từ chính phủ và bắt đầu buôn bán nhỏ đồ thủ công mỹ nghệ từ Thái, rồi mở được một quán ăn tại Kauai, Hawaii. Sau khi tốt nghiệp trung học, Erica không tiếp tục học lên mà ở nhà phụ giúp mẹ mình.

Năm nay, hai mẹ con mới nhận được thư từ luật sư của gia đình, thông báo bà nội đã qua đời từ năm 2010 để lại cho Erica một khối tài sản khổng lồ.

Bức ảnh hiếm Erica được bà nội bế khi còn nhỏ. Ảnh: coconuts.

Khi được hỏi bây giờ có cảm xúc thế nào, Erica nói: "Hóa ra bà vẫn nghĩ về tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nhà hàng và không dựa vào số tiền đó. Chúng tôi không muốn thay đổi".

May mắn chưa dừng lại ở đó, bà Prakong cũng phát hiện ra hai lô đất mẹ bà sở hữu ở tỉnh Kanchaburi, Thái Lan, có nước khoáng bên dưới. Gia đình bà đang lên kế hoạch kinh doanh nước khoáng.

Bên cạnh đó, hai mẹ con bà Prakong cũng dành nhiều thời gian đi làm từ thiện ở Thái Lan. Tuần này, họ đã quyên góp 100.000 baht cho Trung tâm phúc lợi, nơi chăm sóc trẻ mồ côi.

Erica cho biết cô đang muốn mẹ bán cửa hàng ở Mỹ, quay trở về Thái Lan sinh sống để gần gia đình, họ hàng hơn.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.