| Hotline: 0983.970.780

Sống thử

Thứ Ba 16/08/2011 , 14:24 (GMT+7)

Đang gặt lúa thì có người báo tin con gái bị ốm phải vào viện, chị Tâm vứt vội liềm cho cậu con út gặt. Trời nắng tháng 6 hầm hập mà chị run lên như rét tháng chạp.

Sau hai tiếng đi xe máy, vợ chồng chị đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, Hải đang truyền dịch, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Chiếc ga trắng toát khiến căn phòng thêm lạnh lẽo. Mấy cô bạn cùng khu nhà trọ thì thầm:

- Bác ơi, chị ấy bị sẩy thai.

- Các cháu nói gì? Chị ngạc nhiên hỏi lại.

Khi gặp bác sỹ, chị vã mồ hôi hột khi nghe sự thật phũ phàng. Nhìn con xanh xao, thỉnh thoảng lại rên khe khẽ, lòng chị đau xót như xát muối. Mấy năm trước, thi năm đầu Hải đã đỗ đại học. Đó là niềm tự hào của cả gia đình. Hải là con gái lớn. Hải ngoan ngoãn, xinh xắn. Gái quê mà được cả dáng và da. Nhập trường, Hải trọ chung nhà với 3 người bạn khác quê.

Căn nhà trọ khá thuận tiện lại gần trường học. Cũng như những bạn gái khác, Hải bắt đầu bước vào thiên đường tình yêu. Xung quanh Hải có bao chàng trai trồng cây si nhưng Hải chỉ dành tình yêu cho Bình, bạn học cùng trường, quê tận Nghệ An. Bình đen nhẻm khác hẳn với Hải. Biết vậy, Bình thường vuốt má Hải nói: "Da anh đen cho má em hồng". Hải nguýt người yêu, lòng trào dâng hạnh phúc.

 Có bố buôn bán bất động sản nên Bình tiêu tiền rủng rỉnh, biết chơi đẹp. Tối đến, Bình thường đón Hải đi chơi đến nửa đêm hoặc qua đêm mới về. Có Bình "dìu dắt', Hải trở thành cô gái sành điệu. Mái tóc đen óng dài qua gấu áo bị cắt đuổi, nhuộm vàng theo kiểu Hàn Quốc. Bình còn dạy người yêu nhảy đầm. Thế nên khi nhà trường tổ chức giao lưu với các trường khác, hai cô cậu bao giờ cũng được mọi người ngưỡng mộ bởi những điệu nhảy bốc lửa.

Bình thể hiện tình yêu rất lãng mạn và độc đáo. Ngày lễ tết hay sinh nhật, bao giờ Bình cũng làm mọi người ngạc nhiên. Ngày Lễ tình yêu, Bình đến rất muộn. Thay chào mọi người, Bình lao vào bế thốc Hải lên quay mấy vòng rồi đeo vào cổ người yêu sợi dây chuyền vàng tây lóng lánh làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc cổ trắng ngần. Đến năm học cuối, Hải đã đến ở chung với Bình. Bạn bè khuyên can, Hải cười nhạt bảo:

- Sống thử là chuyện thường ngày ở huyện mà, có gì phải lăn tăn? Đằng nào bọn tao chả cưới nhau. Còn vài tháng nữa ra trường rồi.

Từ ngày về sống chung với người yêu như vợ chồng, Hải học hành sút kém. Hải đã nạo phá thai mấy lần. Mỗi lần như thế, Bình lại đưa cho Hải ít tiền để tự đi giải quyết. Từng là cô gái ngây thơ, năng nổ, Hải thành người trầm tư, lúc nào cũng tất bật như ngươi có gia đình. Thời gian trôi đi, Hải cũng tốt nghiệp trung bình. Thầy cô đều tiếc cho Hải. Hải muốn ở lại thành phố xin việc. Một hôm, Bình nói với Hải:

- Anh về quê ít ngày thưa bố mẹ chuyện cưới cheo của chúng mình. Anh sẽ xin việc ngoài này. Em sinh con xong sẽ tính sau. Anh xin bố mẹ ít tiền mua căn nhà tập thể ở tạm. Giấy tờ quan trọng anh để hết trong vali. Em ở đây chờ anh nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!

Nghe người yêu dặn dò tỉ mỉ, Hải cảm động ứa nước mắt. Tưởng tượng không bao lâu nữa mình sẽ lên xe hoa, Hải ngất ngây hạnh phúc. Nửa tháng trôi qua, Bình biệt vô âm tín. Hải gọi điện thì toàn nhận được câu "ngoài vòng phủ sóng". Hải phá khóa vali thì bên trong chỉ có ít giấy lộn và mấy cái quần áo cũ mèm. Biết người yêu chạy làng, Hải khóc lóc không thiết ăn ngủ.

 Một tối, Hải đau bụng dữ dội. May mà mấy đứa bạn trọ cùng kịp thời đưa đến bệnh viện nên Hải đã qua cơn nguy kịch. Hải có thai ngoài dạ con lại phát hiện muộn nên phải cắt bỏ toàn bộ dạ con. Gặp bác sỹ, chị Tâm mới biết sự tình đau xót ấy. Mới ngày nào con gái như nụ hoa xinh xắn nhất nhì làng. Nhìn con khôn lớn, chị quên hết mọi vất vả, cực nhọc. Anh chị đặt vào con bao kỳ vọng, thế mà giờ không còn tương lai.

Nhìn con gầy guộc, thỉnh thoảng rên khe khẽ, chị như đứt từng khúc ruột. Nước mắt lăn dài trên gò má đen sạm của người phụ nữ nông dân lam lũ cả đời vì chồng vì con. Nhưng chị thương con mà chưa biết cách. Từ ngày con gái đỗ đại học, chị chưa một lần thăm nơi ăn chốn ở của nó. Nếu có hỏi, bao giờ Hải cũng ôm lưng mẹ nũng nịu nói: "Con ổn mà mẹ!" là chị thấy thật yên tâm, thật hạnh phúc...

Giờ chị mới thấy hậu quả của sống thử thật khủng khiếp. Trong bi kịch của con, có phần lỗi lớn của chị.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất