| Hotline: 0983.970.780

Sống trên mái nhà chờ lũ qua, dân Bình Định kiệt sức!

Thứ Ba 07/11/2017 , 19:40 (GMT+7)

Đã 3 ngày nay, người dân khu vực 3 khu vực 8, phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) bị giam chân bởi nước lũ. Nơi từng là “vựa rau” của TP. Quy Nhơn giờ đã bị lũ xóa sạch.

05-30-59_1
Gian dưới căn nhà này gần như “mất tích” trong nước lũ

Hàng trăm ngôi nhà ngập sâu hơn 1m, nước tràn qua cửa sổ, sinh hoạt của người dân đảo lộn. Ngoài một số hộ dân có nhà người thân trong vùng thì còn có chỗ tránh lũ yên ổn. Phần đông vẫn bám trụ tại nhà, ngụp lặn trong lũ. Phương tiện giao thông duy nhất trong thời điểm này là sõng nhôm, mà đâu phải nhà ai cũng có sõng.

Suốt mấy ngày qua, gia đình anh Huỳnh Văn Thành (37 tuổi) chủ yếu sinh hoạt trên mái nhà. Vốn là thợ xây, nên khi lũ ập về anh có sẵn giàn giáo để kê, xếp các vật dụng lên cao. Con người thì lên mái nhà ở. “Mấy ngày rồi, cả nhà chỉ nhai mì tôm sống, uống nước mưa. Chị gái tôi ngụp trong lũ kê dọn đồ đạc bị đổ bệnh, sốt cao. Tôi phải chống sõng đưa chị vào bệnh viện. Nếu nước lụt tiếp tục ngâm trong vài ngày nữa, mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều”, anh Thành lo lắng.

05-30-59_2
3 ngày qua gia đình anh Thành sinh hoạt trên mái nhà

Cũng đã 3 ngày, ông Hồ Văn Dũng (49 tuổi) chỉ biết “cố thủ” trên gian gác lửng bằng gỗ, thế giới bên ngoài chỉ đến được với ông qua ô cửa sổ nhỏ. Sau một tai nạn, ông Dũng chỉ còn chiếc chân trái, chân phải là chân gỗ. Bình thường đi lại đã khó khăn, huống chi mấy ngày nay cứ phải bì bõm trong nước lũ. Căn nhà tình thương được các tổ chức hỗ trợ xây dựng của ông đã rệu rã sau những đợt lũ trước, qua đợt lũ này không biết nó mục ruỗng thêm đến chừng nào.

Ông cho biết: “Mấy hôm rồi nhà không điện, không nước, không nấu nướng được gì. Quần áo vốn đã ít cũng đã ướt hết, phơi chẳng kịp khô để mặc. Mấy ngày nay nhờ cơm của các tổ chức thiện nguyện nấu đem vô cung cấp tận nơi gia đình tôi mới cầm cự được”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung (61 tuổi), than thở: “Con gái tôi vừa sinh cháu ngoại chưa đầy nửa tháng. Chưa hoàn hồn sau cơn bão số 12 thì giờ lại đến lũ. Ba hôm rồi cháu nằm trên gác, nhai mì tôm thì làm gì có sữa cho con bú, đứa bé đói sữa khóc cả ngày. Hết bão đến lũ kiểu này sức đâu mà người dân chịu nổi”.

05-30-59_3
Với 1 chiếc chân gỗ, ông Dũng phải “cố thủ” trên gác

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất