| Hotline: 0983.970.780

Sự trở lại của một thế lực!

Thứ Hai 25/07/2011 , 15:40 (GMT+7)

Copa America 2011 đã khép lại, không phải chủ nhà Argentina với đương kim cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi, cũng không phải Brazin với điệu Samba quyến rũ, chức vô địch đã về với đội bóng xứng đáng nhất, Uruguay.

Trước khi giải đấu diễn ra, phần lớn đều cho rằng chức vô địch năm nay là cuộc cạnh tranh của 2 ông lớn của bóng đá thế giới. Cũng phải thôi, dù đến với Copa năm nay, Brazin không có được những danh thủ cùng đẳng cấp với Ronaldo, Ronaldinho, Kaka... nhưng cũng chẳng ai dám khinh thường những Robinho, Ganso, Lucio, nhất là tài năng trẻ đang được thèm muốn nhất thế giới là Neymar, cộng với thành tích thường đạt được ở những giải đấu lớn, dĩ nhiên họ là UCV tiềm tàng. Nói đến Brazin không thể không nhắc đến Argentina, Copa năm nay diễn ra trên quê hương của điệu Tango, được sự cổ vũ của khán giả nhà, với một dàn cầu thủ chất lượng. Kinh nghiệm của Zanetti, Cambiaso,Mascherano... kết hợp với sức trẻ,sự nhiệt huyết của Pastone, Higuain, Aguerro,Lavezzi..., lại được dẫn dắt bởi đầu tàu Messi thì việc Argentina không lên ngôi ở giải đấu lần này là điều không thể chấp nhận.

Tuy nhiên một lần nữa điều bất ngờ lại diễn ra, bóng đá không tuân theo một quy luật nào cả, không phải cứ mạnh là thắng, yếu sẽ thất bại, đó là một nét đẹp mà môn thể thao Vua đã mang lại. Chẳng có ai trong số 2 ông lớn kể trên lên ngôi, thậm chí còn “out’ ngay ở vòng tứ kết, trận chung kết là cuộc so tài giữa Paraguay và Uruguay, đội bóng nào lên ngôi cũng sẽ có kỉ lục cho riêng mình. Nếu Paraguay vô địch trong trường hợp thắng trên chấm pennaty họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Copa America bước lên ngôi mà không thắng bất kỳ trận đấu nào trong thời gian chính thức. Còn với Uruguay, chức vô địch sẽ đưa đội bóng của Suarez, Forlan trở thành đội có thành tích nhất của Copa( trước khi giải đấu năm nay khởi tranh, Uruguay và Argentina là 2 đội đoạt chức vô địch nhiều nhất với 14 lần đăng quang).

Không có bất ngờ nào xẩy ra trong trận chung kết rạng sáng qua, khi may mắn đã không còn song hành, Paraguay lại trở về là chính họ, tầm thường và bế tắc. Suốt cả trận đấu, cơ hội nguy hiểm nhất mà họ tạo được chỉ là pha tâng bóng điệu nghệ của Haedo Valdez nhưng xà ngang đã từ chối. Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Oscar Tabarez lại có một trận đấu tuyệt vời, họ thi đấu chặt chẽ, gắn kết, tạo được rất nhiều tình huống ăn bàn, 3 bàn thắng là phần thưởng xứng đáng. Dù khởi đầu vòng bảng không được như ý muốn, nhưng càng vào sâu, bản lĩnh và ý chí của các cầu thủ đã được phát huy rất đúng lúc. Không ít người đã dự đoán cuộc phiêu lưu của Uruguay sẽ chấm dứt sau trận tứ kết với Argentina, nhưng tất cả đã lầm, dù thi đấu với đội chủ nhà, lại bị mất người từ cuối hiệp 1 nhưng họ vẫn kiên cường để rồi khiến đội bóng của Messi phải nếm trái đắng.

Đừng nghĩ thành công của thầy trò Tabarez chỉ là ăn may, wc 2010 chính họ chứ không phải Argentina hay Brazin mới là đội có thứ hạng cao nhất trong các đội bóng Nam mỹ, và nếu may mắn hơn lẽ ra đã thắng Đức để có được tấm huy chương đồng. Uruguay không phải một đội bóng mạnh, đồng đều nhưng lại là một tập thể đoàn kết và có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Một năm trước, Forlan thi đấu như “lên đồng” từ vòng loại cho đến trận cuối cùng, phần thưởng cho anh là danh hiệu quả bóng vàng wc và vị trí thứ 4 cho Uruguay. còn ở Copa America 2011 lần này,dù đã sa sút rất nhiều, chưa ghi được bàn thắng nào cho đến trước trận chung kết nhưng anh đã lên tiếng đúng lúc với 2 bàn thắng đẳng cấp để lên ngôi xứng đáng.

Tuy nhiên, nếu phải nêu tên một người xuất sắc nhất chắc chắn đó phải là chàng tiền đạo “răng thỏ” của CLB Liverpool, Luis Suarez. Không sai khi nói rằng anh là linh hồn của đội bóng, với khả năng hoạt động rộng, di chuyển liên tục, kiến tạo tốt (điển hình là pha đánh đầu nhạy cảm cho Forlan ghi bàn ấn định trận chung kết), ghi bàn đa dạng, chỉ tiếc là Suarez đã không giành được danh hiệu VPL vì kém hơn Guerrero của Peru 1 bàn. Nhưng không sao, giải đấu lần này cũng đã vô cùng thành công với cá nhân anh và đội bóng rồi. Sau trận chung kết, rất nhiều niềm vui đến với thầy trò Tabarez, Forlan đã chính thức san bằng kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch đội tuyển của Herto Scarone với bàn thắng thứ 31, và việc trở thành chân sút số 1 chỉ là vấn đề thời gian. Luis Suarez đã vượt qua một loạt những cái tên đình đám như Messi, Aguerro, Neymar....để đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải và hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng trong thời gian tới.

Và niềm hạnh phúc và đáng tự hào nhất là lần lên ngôi thứ 15, họ chính thức vượt qua Argentina trở thành đội bóng giàu thành tích nhất khu vực Nam Mỹ. 16 năm không danh hiệu đã chấm dứt, cơn khát đã được giải tỏa, phải chăng thế lực của một thời đã trở lại.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất