Bà Ngọc đang chăm sóc cho con trai
Bà Ngọc, mẹ của Hải (ngụ ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết: Mới đây, sau vài ván xóc đĩa, cho rằng Tuyển gian lận nên Hải lời qua tiếng lại mắng Tuyền.
Vài tiếng đồng hồ sau, Tuyển uống rượu say tìm đến nhà Hải chửi mắng. Sau đó, nhằm lúc Hải chạy xe máy ra khỏi nhà, Tuyển rượt theo chém liên tục vào Hải khiến nạn nhân ngất xỉu tại chỗ. Hung thủ đe dọa không cho ai cứu Hải. Một người hàng xóm liều mình xông đến bế nạn nhân đi bệnh viện.
BS. Bùi Văn Linh, Khoa Ngoại Lồng Ngực, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai, cho biết: Nạn nhân Lương Thanh Hải (23 tuổi) vào viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tổn thương khắp cơ thể do bị hàng chục vết chém lớn ở cẳng tay, chân, bụng, ngực gây thủng dạ dày, rách cơ hoành khoảng 10 cm, tổn thương màng phổi, tràn máu màng phổi... hết sức nguy kịch, nguy cơ đe dọa tính mạng. Khoa cấp cứu lập tức tiến hành cầm máu, vệ sinh nội tạng và phẫu thuật khâu các vết thương cho bệnh nhân.
Sau một thời gian cấp cứu hồi sức tích cực, đến nay Hải đã qua cơn nguy kịch. Người nhà cho biết tinh thần bệnh nhân vẫn rất hoảng loạn. Lo sợ hung thủ có thể vào viện truy sát bệnh nhân nên lãnh đạo bệnh viện đã tăng cường lực lượng bảo vệ và nhờ công an phường canh gác ngày đêm.
Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Công an xã Hố Nai 3 cho biết, đã lập hồ sơ xác minh vụ ẩu đả trên và đang vận động hung thủ ra đầu thú.