| Hotline: 0983.970.780

Tang thương Suối Sập

Thứ Hai 19/12/2011 , 08:53 (GMT+7)

Sau 2 ngày tìm kiếm tích cực, 5/8 nạn nhân trong vụ chết ngạt tại công trình thuỷ điện Suối Sập I (huyện Bắc Yên, Sơn La) đã tìm thấy xác. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện làm bảng điều khiển mở cống dẫn nước vào tua bin tự động ngừng hoạt động…

Tang thương Suối Sập  

*Đến cuối giờ chiều qua đã tìm thấy 5/8 xác nạn nhân

Sau 2 ngày tìm kiếm tích cực, 5/8 nạn nhân trong vụ chết ngạt tại công trình thuỷ điện Suối Sập I (huyện Bắc Yên, Sơn La) đã tìm thấy xác. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện làm bảng điều khỉên mở cống dẫn nước vào tua bin tự động ngừng hoạt động…

Cụ thể, sáng 17/12 đã xảy ra vụ tai nạn tại công trường thi công thủy điện Suối Sập làm chết 8 công nhân đang thi công tại khu vực lắp ráp tuabin của nhà máy. Được biết 8 công nhân tử nạn gồm: 4 người quê ở huyện Phù Yên (Sơn La), 2 nạn nhân quê ở Nam Định và 2 nạn nhân quê ở Nghệ An.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều công nhân đang thi công tại khu vực lắp ráp tuabin của nhà máy thì van xả nước hồ bị vỡ. Hàng chục công nhân đã bị nước cuốn vào đường hầm (cống) dẫn nước làm nhiều người bị chết ngạt, chỉ khoảng 10 công nhân đã chạy thoát.

Công trình Thủy điện Suối Sập 1 do Công ty tư nhân Xuân Thiện thi công từ năm 2009, nằm cách thành phố Sơn La khoảng 70km, thuộc địa bàn vùng cao giáp với huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái. Công trình do doanh nghiệp Xuân Thiện đầu tư xây dựng tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La và đang vào giai đoạn hoàn thiện.

Tai nạn kinh hoàng sáng ngày 17/12 đã xảy ra ngay đầu giờ làm việc buổi sáng. Kíp làm việc trong đường ống dẫn nước về tua bin của nhà máy đã bất ngờ bị cả ngàn m3 nước trong lòng hồ thuỷ điện ập vào, cuốn phăng 8 người thợ vào sâu trong lòng đường ống dẫn. Ngay khi sự việc được phát hiện, cống dẫn dòng đã được đóng lại nhưng quá trình bơm hút nước trong lòng đường ống và tìm kiếm xác nạn nhân đã diễn ra suốt 2 ngày qua mà chưa thể kết thúc.

Sau cả tiếng đồng hồ đánh vật với vài chục cây số đường cấp phối từ xã Tà Xùa, chúng tôi cũng đã có mặt tại công trường thuỷ điện Suối Sập I khi chiếc xe chở xác nạn nhân Phạm Văn Tiến, quê ở Hùng Xuân, Hùng Nguyên, Nghệ An chuẩn bị rời công trường. Anh Trịnh Văn Hoàng, công nhân lán xây dựng số 2, chỉ vào vào con đường ống dẫn nước sơn đỏ lòm, lau nước mắt, kể lại: Sáng qua (17/12), chúng em vào ca sáng được một lát thì được thông báo dừng công việc để đi cứu nạn số công nhân đang thi công gặp nạn. Lúc ấy, em qúa bàng hoàng vì trong đó có cả những bạn thân, đồng hương người Nghệ An của mình. Mới tối hôm trước gặp nhau, anh Tiến còn gặp bạn bè, hẹn tết nay về quê ăn tết. Thế mà giờ đã âm dương cách biệt.

Ông Phạm Văn Phúc, bố đẻ của nạn nhân Phạm Văn Tiến vừa ở quê ra tận Sơn La nhận xác con trai, nói trong tiềng nấc đứt quãng: Nó rời quê hương đi làm việc cho doanh nghiệp Xuân Thiện này đã mấy năm rồi. Thỉnh thoảng nó vẫn điện về, bảo tôi ở nhà cố giữ gìn sức khoẻ, nó sẽ gửi tiền về để tôi có thêm khoản chi tiêu lúc tuổi già. Vậy mà giờ đây nó đã bỏ chúng tôi lại, ra đi trong cảnh chua xót thế này. 

Đến cuối giờ chiều ngày 18/12, tức là sau một ngày xảy vụ tai nạn kinh hoàng cả trăm công nhân trên công trường đang mệt mỏi, ủ rũ sau 2 ngày tìm kiếm, ngóng đợi các nạn nhân chưa tìm thấy xác. Bất chợt họ lại xôn xao khi thấy một xác nạn nhân mới được đưa ra, đó là anh Ngô Bá Chiến, quê ở Nam Định. Xác anh Chiến bị nhàu nát, lột nhiều mảng da, trầy xước khắp cơ thể có lẽ do bị nước cuốn và va đập quá mạnh…

Những tiếng khóc bất chợt nấc lên. Đây là cái xác thứ 5 trong tổng số 8 người xấu số trong vụ tai nạn. Một người phụ nữ lê lết đến bên cái xác vừa chắp tay vái, vừa cầu nguyện nạn nhân phù hộ cho gia đình chị tìm thấy xác người thân vẫn còn mắc kẹt trong đường ống dẫn.

Trước lúc rời công trường thuỷ điện Suối Sập, tôi vẫn thấy hàng chục người đang ngóng chờ ngay dưới chân đập, bên những quan tài vẫn để trống vì chưa tìm thấy xác cùng nghi ngút khói hương. Họ là những người thân, người bạn, đồng nghiệp của các nạn nhân còn mắc kẹt trong đường ống.

BOX

Ông Hoàng Văn Nhân ở bản Lìn, Phù Yên, Sơn La, bảo: Cháu tôi là thằng Châu vẫn còn trong đó. Nó là nguồn sống, là niềm an ủi của gia đình tôi. Chưa thấy xác nó, tôi có chết cũng chẳng an lòng.

Dương Loan

ảnh: Vẫn còn những chiếc quan tài để ngỏ bên công trường thuỷ điện Suối Sập I

ảnh: Những cái xác không còn nguyên vẹn.

 

M:\2011\thang-12\18\kieuthien1967@yahoo.com.vn\20-02-30_IMG_0348.JPG18122011203246.JPG

IMG_3739.JPG18122011203247.JPG

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất