| Hotline: 0983.970.780

Tết Việt trong lòng người nước ngoài

Thứ Hai 10/02/2014 , 10:34 (GMT+7)

"Ngày Tết năm nay, tôi tụ tập ăn uống và đi chơi với bạn bè của tôi. Tôi cũng làm theo nhiều phong tục của Tết Việt..." - Ca sĩ Lee Kirby tâm sự.

Ca sĩ Lee Kirby: Tết Việt thật đẹp

Ngày Tết, tôi cũng được một số sân khấu mời đi hát, có lẽ nhiều khán giả quá ấn tượng với hình ảnh chàng Tây ôm đàn hát những ca khúc nhạc Trịnh rồi nên mỗi khi có dịp hát trước khán giả, tôi thường được yêu cầu hát bài “Quê nhà” của nhạc sĩ Trần Tiến. Gần đây thì tôi cũng hay hát ca khúc “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Về ca khúc “Quê nhà”, là một kỉ niệm với tôi khi thời điểm này năm ngoái, tôi muốn làm một video clip chúc Tết người Việt. Khác với suy nghĩ của nhiều người, mỗi khi Tết đến người ta thường chọn những ca khúc vui tươi, giàu tiết tấu và âm nhạc rộn ràng.

Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi muốn được gửi tới các bạn bài hát “Quê nhà”, bởi Tết của người Việt cũng là dịp để những người dân Việt Nam sống xa quê hương bồi hồi trong những suy ngẫm riêng mình. Bài hát rất đặc biệt này giúp mang lại những xúc cảm bồi hồi đó và tôi hy vọng các bạn có thể cảm nhận được điều này từ chính tôi. Nếu ai chưa nghe ca khúc này do tôi hát thì hãy tìm nghe thử, biết đâu, các bạn sẽ tìm được sự đồng cảm nào đó.

Ca khúc này của tôi được Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent nhận xét là, tiếng hát từ một thanh niên Anh rất yêu Việt Nam. Điều này làm tôi rất vui, thôi thúc tôi học và trau dồi vốn tiếng Việt của mình thêm nữa.

Trong năm qua, tôi đã cho phát hành được album nhạc “Việt Nam ơi” như một “cột mốc” mới của tôi ở đất nước xinh đẹp này. Tôi nhận được nhiều lời khen, chê cho sản phẩm này, cả những ca khúc nhạc Trịnh tôi hát nữa. Có thể, nhiều người chưa thực sự thấy tôi hát ổn nhưng tôi muốn họ nhìn thấy rằng, tôi đã và đang hát những ca khúc Việt Nam thật say mê.

Ngày Tết năm nay, tôi tụ tập ăn uống và đi chơi với bạn bè của tôi. Tôi cũng làm theo nhiều phong tục của Tết Việt, và mỗi phong tục, hành động trong ngày Tết đều chứa đựng những ý nghĩa, thông điệp riêng. Tôi thích những con phố được trang hoàng lộng lẫy, thật khác hẳn với ngày thường, trẻ em, người lớn dắt nhau đi trên từng con phố và nói ra những câu chúc tụng tốt đẹp.

Tôi có đọc về sự tích bánh chưng, bánh dày trên một tờ tạp chí, ngoài tượng trưng cho sự giàu có sản vật hài hòa của trời đất thì đây là một món ăn - biểu tượng cho lòng thơm thảo của người con dâng lên vua cha.

Ngày Tết, ăn một miếng bánh chưng lẫn với vị của thịt và đậu xanh, sau đó, tôi ăn thêm một miếng dưa góp hòa trong hương thoảng mùi trầm, tôi thấy ngày Tết Việt Nam thật đẹp. Đó là một cảm giác thôi thúc, mời chào, pha lẫn sự bí ẩn mà một người ở phương Tây như tôi muốn khám phá.

Tôi thích ngắm cả những cánh hoa mai khoe sắc trên phố. Những ngày Tết, nhà ai cũng có 1 chậu mai để trong nhà, màu vàng của cánh mai khiến tôi có cảm giác ấm cúng, sum họp.

Để hiểu được thêm về ngày Tết Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ phải còn khám phá và cần thêm nhiều trải nghiệm nữa. Có thể, tôi sẽ đi dọc Việt Nam, hòa cùng với Tết của người dân khắp mọi miền, lúc đó tôi sẽ biết thêm nhiều loại sản vật, bánh trái, hoa quả của người dân Việt Nam. Đó chắc hẳn sẽ là những kỉ niệm không bao giờ quên của tôi. 

Ca sĩ Ryan: Tôi thích tục lì xì

Tôi rời Mỹ sang Việt Nam học tập và sinh sống từ lúc 13 tuổi. Bây giờ nếu nghe tôi và hát tiếng Việt, hẳn nhiều người phải ngạc nhiên.

Có người còn hỏi tôi: “Có phải Tây không vậy trời?". Bây giờ, tôi chỉ còn cái vỏ ngoài là Mỹ, còn lại thì tôi giống như người Việt xịn. Những ngày Tết đầu tiên của tôi ở Việt Nam khá lạ lẫm, nhưng trong tâm trí của 1 đứa trẻ con thì đó là những ngày rất vui. Tôi dạo khắp phố và nếm thử các loại đồ ăn, tôi ấn tượng nhất là mứt Tết, đủ loại, trong đó có nhiều loại hoa quả nhiệt đới mà sau này tôi rất thích ăn.

Sang Việt Nam, tôi có nhiều bạn bè và tôi nhanh chóng hòa nhập khi học tiếng Việt. Tiếng Việt khó phát âm và có nhiều âm sắc, người ta nói, khi học một ngôn ngữ là học luôn cả văn hóa của nước đó.

Có thể vì vậy, tôi rất Việt Nam nên nhiều người khi nghe tôi hát một ca khúc thì tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao chàng Tây này hát tiếng Việt giỏi vậy, nhưng nếu tìm hiểu kĩ, tôi đã ở Việt Nam bao nhiêu lâu rồi thì sẽ thấy đó là chuyện tất nhiên, tôi sẽ làm được.

Về ngày Tết Việt Nam, tôi thích nhất là tục lì xì, không hiểu sao cầm trên tay tờ tiền mới khiến tôi có cảm giác mình lớn hơn, trưởng thành hơn và tâm trạng vui hơn, tôi quan sát thấy những đứa trẻ được nhận phong bao lì xì, chúng rất vui và thường thì chúng sẽ tiết kiệm những đồng tiền đó để mua sách vở.

Ngoài ra, tôi vẫn yêu mến món mứt Tết, tôi thích cả món nem rán và những món ăn giàu truyền thống khác như bánh chưng hay giò và thịt đông.

Có thể, tôi rất Việt Nam nên dĩ nhiên, tôi yêu ngày Tết Việt Nam. 

Wayne Capriotti: Bữa cơm đoàn tụ

Tôi là Wayne Capriotti, người Canada gốc Ý. Tôi đã sống ở Việt Nam 5 năm. Tôi đến thị trường Việt Nam với công việc là marketing online. Ngoài công việc tôi có một niềm đam mê dành cho thú cưng, đặc biệt là giống chó Phú Quốc.

Trong quá trình tham gia nuôi dưỡng để bảo tồn giống chó quý của Việt Nam, may mắn tôi đã gặp được một nửa của mình và quyết định chọn Việt Nam làm nơi ổn định cuộc sống của mình.

Tôi từng sống ở Vancouver (nơi có công đồng người Việt khá lớn ở Canada) 20 năm và những tưởng mình đã biết rất nhiều về Tết của người Việt. Đối với người phương Tây, ngày Tết chỉ là một ngày nghỉ chào mừng sự chuyển giao năm cũ bước sang năm mới. Chúng tôi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, kể cả thăm người thân nhưng không mang ý nghĩa gia đình đặc biệt như người Việt.

Ở Vancouver, tôi có một người bạn thân là người Việt và đã từng đến ăn Tết với gia đình anh. Nhờ đó tôi biết với người Việt, bữa cơm đoàn tụ gia đình ngày Tết rất quan trọng. Con cháu ở đâu xa cũng trở về, tụ tập, cùng ăn với nhau bữa cơm và cùng tưởng nhớ tổ tiên.

Đối với chúng tôi, bữa cơm đoàn tụ gia đình diễn ra vào đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, đó còn là ngày của những người theo đạo nên không có ý nghĩa gia đình đặc biệt như Tết của người Việt.

Tôi cũng biết, mặc dù cùng sử dụng lịch giống người Hoa nhưng Tết người Việt hoàn toàn khác biệt, biểu hiện rõ nhất ở món ăn, đặc biệt món bánh chưng. Hầu như ngày Tết, nhà nào cũng có bánh chưng. Tôi cũng thích ăn bánh chưng nhưng không dám ăn nhiều vì nó khá nặng bụng, no lâu.

Ngoài ra còn có các món ăn khác rất ngon như chả giò, gỏi cuốn… À, còn có chả lụa nữa. Ở Canada có chả lụa của Vissan. Khi chưa đến Việt Nam, tôi chưa nhận diện được thương hiệu này mà chỉ có thể phân biệt chả lụa bao bì màu đỏ chỉ có trong dịp Tết, còn ngày thường bao bì của nó màu vàng.

Chả lụa chấm nước mắm dầm ớt, ăn với cơm rất ngon. Bây giờ, sau 5 năm sống ở Việt Nam thì tôi có thể ăn cơm với nước mắm dầm ớt mà không có chả lụa vào những ngày vợ tôi đi công tác vắng.

Tuy nhiên, chỉ khi đến Việt Nam, tôi mới cảm nhận sự đặc biệt của Tết người Việt. Bởi nó được diễn ra rất nhiều ngày. Và tôi được biết nó bắt nguồn từ nền văn hóa nông nghiệp. Trước Tết người Việt đã thu hoạch xong vụ mùa và nghỉ Tết để chào đón mùa Xuân. Trong khi ở Canada, mùa Xuân đến vào tháng 2, tháng 3 và bắt đầu vụ mùa gieo cấy.

Lần đầu tiên hưởng cái Tết ở Việt Nam cũng là dịp lễ đính hôn của chúng tôi. Đó là cái Tết Việt Nam đầu tiên tôi tận hưởng trong không khí gia đình. Buổi sáng mùng Một Tết, cùng vợ đi ra đường, tôi đã vô cùng hoảng hốt.

Đường sá vắng tanh, khác hoàn toàn với không khí đông đúc, chen lấn, tắc đường của ngày thường, và những ngày trước Tết. Tôi hỏi vợ: “Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người trong thành phố bị ốm hết cả rồi hay sao?”. Khi nghe vợ giải thích phần lớn người dân thành phố là dân nhập cư và họ đã trở về quê hương đoàn tụ gia đình, tôi càng cảm nhận sự quan trọng của ngày Tết với người Việt.

Ngày Tết đầu tiên ở Việt Nam, tại nhà vợ, tôi còn được hưởng sự thích thú của đồng tiền may mắn từ mẹ vợ, và cũng học được phong tục lì xì của người Việt. Vợ tôi hiện nay là con gái lớn trong gia đình. Là anh lớn trong nhà, tôi phải biết lì xì cho trẻ nhỏ và mừng tuổi cha mẹ. Một phong tục rất đáng yêu! 

Steve Ada: Thích món ngon Tết

Tên tôi là Steve Ada. Là một nhạc sĩ, chơi saxophone và sáng tác nhạc nên tôi đã sống trên khắp đất nước nhưng tôi xuất thân từ TP Ottawa, thủ đô của Canada. Tôi đã sống ở Việt Nam gần 10 năm với công việc là một giáo viên dạy nhạc tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

Thành thật phải nói rằng, tôi không thích cách mọi người lái xe trong thành phố. Vợ tôi quê ở Long An và nhờ vậy, tôi luôn luôn có được không khí trong lành của vùng quê xinh đẹp và sự thân thiện của người dân nơi đây. Mỗi năm, vào dịp Tết, tôi đều đến nhà vợ tôi ở Long An để tận hưởng thời tiết mát mẻ và vẻ đẹp của những loại hoa xuất hiện tại thời điểm này trong năm.

Chúng tôi có nhiều cách tổ chức lễ kỷ niệm Tết với gia đình ở đây. Có cả cách ăn mừng Giáng sinh như khi tôi là một đứa trẻ ở Canada. Đây là thời gian chúng tôi dành gia đình và bạn bè. Về miền quê, chúng tôi có rất nhiều thực phẩm tươi tốt cho những bữa ăn gia đình ngày Tết.

Mẹ vợ tôi là một đầu bếp tuyệt vời. Một trong những món ăn Tết ở Long An của mẹ vợ mà tôi rất thích đó là lạp xưởng tươi. Loại lạp xưởng tươi Long An được làm từ tôm đất của địa phương. Tôi gọi là hot dog Việt. Nó rất ngon và khác với bất kỳ loại lạp xưởng nào trước đây tôi từng được thử qua.

Tôi rất thích Tết vì mình có nhiều thời gian với vợ tôi, một nhà kinh doanh rất thành công và con trai của chúng tôi, một cầu thủ bóng đá tương lai tuyệt vời.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất