| Hotline: 0983.970.780

Thản nhiên đâm chết cha rồi đi ngủ tiếp

Thứ Tư 08/10/2014 , 09:46 (GMT+7)

Trong khi ông Gác đang ngủ say thì Nguyễn Lý (SN 1985, con trai ông Gác) dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực cha làm ông Gác chết tại chỗ, còn Lý thản nhiên vào giường ngủ.

Khoảng 6h sáng ngày 7/10, khi đi làm về, anh Nguyễn B (trú hẻm 48, đường Phùng Hưng, tổ 13, phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai) phát hiện cha mình- ông Nguyễn Gác (67 tuổi) đã bị chết với nhiều vết đâm ở ngực.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23h ngày 6/10, trong khi ông Gác đang ngủ say thì Nguyễn Lý (SN 1985, con trai ông Gác, em trai anh Nguyễn B) dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực cha làm ông Gác chết tại chỗ, còn Lý thản nhiên vào giường ngủ.

Theo gia đình và hàng xóm, Lý vốn bị bệnh động kinh và thần kinh không ổn định. Lý đã có vợ và một con nhưng đã ly dị. Lý cũng đã từng đi bán vé số nhưng do hay bị mất vé nên nghỉ bán, ở nhà uống rượu và quậy phá hàng xóm.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất