| Hotline: 0983.970.780

Thắng dễ Ireland, Croatia lên đầu bảng C

Thứ Hai 11/06/2012 , 08:29 (GMT+7)

Các học trò của HLV Slaven Bilic không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại CH Ireland với tỷ số 3-1, qua đó vượt qua cả Tây Ban Nha và Italy để tạm dẫn đầu bảng C, Euro 2012.

Các học trò của HLV Slaven Bilic không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại CH Ireland với tỷ số 3-1, qua đó vượt qua cả Tây Ban Nha và Italy để tạm dẫn đầu bảng C, Euro 2012.

Croatia có chiến thắng khá dễ dàng trước CH Ireland

Được đánh giá là cân tài cân sức, việc Croatia giành thắng lợi 3-1 trước CH Ireland được cho là khá bất ngờ. Sau khi Croatia có bàn mở tỷ số từ rất sớm do công của Mandzukic,  Ireland cũng chẳng mất nhiều thời gian để san bằng cách biệt với cú đánh đầu dũng mãnh của St. Ledger. Cuối hiệp một, do sai lầm cá nhân của hậu vệ Ireland, Jelavic  dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sang đầu hiệp hai, Mandzukic hoàn tất cú đúp giúp Croatia ấn định chiến thắng 3-1 trước Ireland.

Trước khi trận đấu này diễn ra, cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Italy đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Chính vì thế, đội nào giành chiến thắng sẽ chiếm ngôi đầu bảng C, qua đó tạo đà thuận lợi cho cuộc cạnh tranh một suất vào tứ kết. Croatia là đội chơi chủ động hơn trong những phút đầu của trận đấu. Sau một số đường lên bóng bất thành, ngay ở phút thứ ba, Croatia đã tỉm được bàn mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền của của Darijo Srna ở mép bên phải vòng cấm, Mandzukic lao vào đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ thành Shay Given của CH Ireland. Đây là bàn thắng nhanh nhất tính từ đầu giải tới giờ.

Sau khi có bàn dẫn, Croatia chủ động chơi thấp, chuyển sang thế trận phòng ngự phản công. Điều này giúp Ireland có nhiều bóng để tố chức tấn công hơn.Phút 17, từ một tình huống đá phạt bên cánh trái, St. Ledger lao vào đánh đầu dũng mãnh cân bằng tỷ số 1-1 cho Ireland, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bị gỡ hòa, Croatia chủ động tấn công hòng đòi lại lợi thế. Tuyến giữa của Croatia cầm bóng hiệu quả hơn, tuy nhiên sự thiếu đột biến khiến họ không tạo được nhiều cơ hội ngon ăn từ  những tính huống phối hợp. 

Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Ireland, các ngôi sao Croatia tận dụng nhiều cơ hội để tung ra những cú sút xa. Phút 21, Ivan Rakitic đe dọa khung thành Shay Give với cú sút  từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt cột. Phút 23, Ivan Perisic tung cú sút căng, khá hiểm ở khoảng cách hơn 20m nhưng thủ môn Ireland đã xuất sắc cản phá.  Liên tiếp sau đó, lần lượt Modric và Perisic thử vận may với những cú sút bên ngoài vòng cấm nhưng đều không thành công.

Trước sự áp đảo của Croatia, Robbie Keane cũng có thời điểm phải lui sâu về hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên do sai lầm cá nhân, Ireland phải nhận bàn thua khi hiệp một chuẩn bị kết thúc. Phút 43, xuất phát từ cú sút ngay sát vòng cấm của Modric, hậu vệ Ireland phá bóng không chính xác để bóng tìm đến chân Jelavic.Trong tư thế đối mặt, Jelavic dễ dàng tỉa bóng hạ gục thủ thành Shay Given nâng tỷ số lên 2-1 cho Croatia.

Sang hiệp hai, trong khi chưa kịp triển khai thế trận tấn công để tìm bàn gỡ, Ireland  tiếp tục bị dội gáo nước lạnh. Phút 48, Mandzukic đánh đầu đưa bóng đập cột dọc, trúng đầu Given đi vào lưới gia tăng cách biệt lên thành 3-1 cho Croatia.  Sau đó, Ireland có liền hai sự thay đổi người liên tiếp trên hàng tiền đạo để thay đổi tình hình. Jonathan Walters và Simon Cox được tung vào thay Aiden McGeady và Kevin Doyle chơi cao nhất trên hàng công của Ireland. Không lâu sau Robbie cũng bị cho ra nghỉ để nhường chỗ cho Shane Long.

Tuy nhiên, sự thay đổi người của HLV Giovanni Trapattoni cũng không mang lại tác dụng cho Ireland.  Với những pha tấn công bóng bổng đơn thuần, thiếu đột biến, Ireland không tạo được nhiều sóng gió lên khung thành của Croatia. Những pha đánh đầu của Richard Dune hay Shane Long đều không quá khó để đánh bại được thủ môn Pletikosa.

Croatia chơi bóng chủ động hơn so với Ireland

Phút , 78, Rakitic suýt chút nữa nâng tỷ số lên 4-1 cho Croatia với cú sút đưa bóng đi chệch góc xa trong gang tấc. Phút 91, Andrews khiến các CĐV Ireland tiếc nuối khi cú đánh đầu của anh đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Croatia. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu và tỷ số được giữ nguyên  3-1 cho Croatia.

Với chiến thắng này, Croatia vươn lên dẫn đầu bảng C, Euro 2012 sau loạt trận đầu tiên với ba điểm. Đây là điều kiện thuận lợi để thầy trò HLV Bilic cạnh tranh một suất vào tứ kết trong bảng đấu còn có sự góp mặt của hai ông lớn là Tây Ban Nha và Italy.

Đội hình xuất phát:

CH Ireland: Given, O'Shea, St. Ledger, Dunne, Ward, McGeady, Whelan, Andrews, Duff, Doyle, Keane.

Croatia: Pletikosa, Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic, Vukojevic, Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic, Jelavic.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất