Ông Hoàng Văn Hùng (người mặc áo sọc, đứng giữa trong ảnh)- liệt sĩ đột ngột trở về quê chụp ảnh cùng với những người thân ở thôn 7, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)
Đó là liệt sĩ Hoàng Văn Hùng (SN 1941), quê quán ở thôn 7, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).
Vừa qua, ông Hùng đột ngột trở về quê sau 36 năm người thân trong gia đình nhận được giấy báo tử của ông. Ông Hùng kể lại: Năm 1970, đơn vị của ông (đại đội 12, tiểu đoàn 6, trung đoàn 95, sư đoàn 325C) được lệnh chuyển vào đóng quân ở Kiên Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp). Trên đường hành quân vào ĐBSCL, đơn vị đi qua địa phận nước bạn Campuchia thì bất ngờ bị địch phát hiện, càn quét. Tôi bị lạc khỏi đơn vị từ đó.
Sau khi bị lạc khỏi đơn vị, ông Hùng được một gia đình người Campuchia cho ở lại, chăm sóc. Vài ngày sau, một cô gái giao liên tên là Trần Thị Dân sang bên nước bạn công tác, gặp ông Hùng rồi đưa ông về đơn vị của cô. Đến năm 1972, ông Hùng xây dựng gia đình với cô Dân. Do vợ con ở Đồng Tháp, nên ông Hùng đã ở lại quê vợ lập nghiệp tại ấp Cả Găng, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) mãi năm nay ông Hùng mới có điều kiện trở về quê cũ.
Về phía gia đình ông Hùng ở quê Nga Sơn, vào ngày 20/12/1974, gia đình nhận được giấy báo tử của ông từ cơ quan chức năng. Từ đó đến nay, trên bàn thờ tổ tiên vẫn luôn đều đặn hương khói vào ngày giỗ của ông.