| Hotline: 0983.970.780

Thanh Vân Hugo: Tôi học cách tha thứ cho chính mình

Chủ Nhật 17/03/2019 , 07:05 (GMT+7)

Vân Hugo (MC Thanh Vân) là gương mặt quen thuộc với rất nhiều khán giả, đặc biệt là giới trẻ Việt.

Cô là một trong những hotgirl đời đầu của Hà Nội, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tài năng, thông minh, đặc biệt là cách dẫn chương trình duyên dáng. Tuy nhiên, sau “cú sốc” ly hôn khi tuổi đời còn quá trẻ, Vân Hugo cho biết, hiện tại cô đang yêu và thấy bình yên khi ở bên bạn trai. Vân Hugo đã có những những trải lòng về cuộc sống sau ly hôn và cả về hạnh phúc hiện tại.

thnh-vn3093052856
MC Vân Hugo đã tìm được hạnh phúc mới


Biết ơn & tha thứ

Thanh Vân Hugo ngày càng đẹp hơn, dường như có câu nói “Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”?

Mọi người gặp tôi vẫn hay nói tôi không khác gì so với thời đóng "Nhật ký Vàng Anh". Tôi cũng cảm thấy may mắn vì không bị già đi quá nhiều sau nhiều năm. Tôi nghĩ đó cũng là một sự ưu ái của họ dành cho mình.

Thời gian này chị có vẻ "trầm" hơn, ít hoạt động nghệ thuật hơn so với trước?

Trong thời gian này, công việc của tôi cũng không quá bận rộn như trước. Tôi dành thời gian để học thêm về tâm lý và quả thật, tôi đã ngộ ra được rất nhiều điều mà trước đây tôi từng vấp phải.

Cuộc sống hiện tại của chị ra sao?

Cuộc sống hiện tại rất tốt, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày vui, lúc nào tôi cũng trong tình trạng thoải mái. Tôi đang trong giai đoạn ổn định và viên mãn. Đã có thời điểm tôi bi quan tột độ và trôi vào "điểm rơi" sâu nhất của mình. Nhưng thời gian chính là "liều thuốc" làm lành vết thương, sau khủng hoảng, tôi đã đứng lên được và bắt đầu xây dựng được những điểm tích cực của bản thân.

Chị đã làm cách nào để vực dậy chính mình, tìm lại sự an nhiên trong cuộc sống?

Với tôi, hai chữ "biết ơn" và "tha thứ" là vô cùng quan trọng. Tôi có một quyển sổ biết ơn, mỗi ngày tôi sẽ ghi vào đó rằng tôi biết ơn những điều gì. Tha thứ cũng vậy, tôi học cách tha thứ cho chính mình trước chứ không phải ai khác. Tôi thực hành điều đó với bản thân nhưng không đặt mình vào một sự bi kịch hóa quá mức.

Chị áp dụng sự tha thứ của mình với những tổn thương trong quá khứ như thế nào?

Tôi hóa giải được hết quá khứ, tôi tha thứ cho họ và cảm thấy mình thực sự được giải thoát. Tôi biết ơn tất cả, cả với những người mà tôi từng nghĩ họ là kẻ thù của mình. Đến một lúc nào đó, tôi nhìn nhận lại rằng, họ là những người đã tặng cho tôi những bài học để thấy cuộc sống này không bao giờ là dễ dàng, để tôi trở thành phiên bản tốt nhất của mình ngày hôm nay.
 

Tôi đang yêu

Mối quan hệ của chị và chồng cũ hiện tại như thế nào?

Chúng tôi vẫn là bạn bè, tất nhiên anh ấy đã có gia đình riêng nên không thể dành quá nhiều thời gian cho con trai như trước. Nhưng tôi thấy chồng cũ tốt lên từng ngày. Chúng tôi đã hóa giải được mâu thuẫn.

Chồng cũ đã có gia đình riêng, tại sao một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng như chị vẫn lại một mình?

Chắc duyên chưa đến thôi nhưng tôi chưa bao giờ bị cô đơn. Có lẽ, vết ngã trong quá khứ vẫn khiến tôi phần nào đó e ngại và chưa dám bước qua một lần nữa. Tôi cần thêm thời gian để chữa lành cho bản thân trước để không làm tổn thương người khác khi quyết định tiến đến hôn nhân.

Phải chăng chị đang yêu?

Đúng vậy, tôi đang yêu, ở bên anh ấy tôi cảm thấy rất bình yên.

Chị có thể chia sẻ đôi chút về người bạn trai hiện tại này của mình?

Người bạn trai bây giờ của tôi có lẽ cũng xác định với tôi. Nhưng tôi nghĩ sự cố gắng trong cuộc sống đòi hỏi ở rất nhiều khía cạnh chứ không chỉ là tình yêu. Tôi nghĩ cái cơ duyên phải đủ lớn, hai người đều phải cực kỳ nghiêm túc vì hôn nhân không đùa được.

Con trai chị phản ứng như thế nào nếu biết mẹ đang yêu?

Con trai tôi luôn giục mẹ lấy chồng và luôn muốn tôi được hạnh phúc.

Vậy chị còn trăn trở điều gì khi không mở lòng để tiến tới hôn nhân với một người yêu thương mình và con trai thật lòng?

Dù thế nào tôi cũng vẫn sợ con mình sẽ cảm thấy lạc lõng. Đó là điều tôi lo lắng nhất. Tôi vẫn luôn đang tìm cách hài hòa chuyện này.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

(Kiến thức gia đình số 11)

Xem thêm
Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

120 vận động viên tham gia giải dù lượn trên cao nguyên đại ngàn

Giải dù lượn tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ quy tụ 120 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên người nước ngoài tham gia tranh tài.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.