Cảnh sát Trung Quốc hiện đang truy lùng một giáo viên có hành vi đánh 4 học trò, trong đó em lớn nhất mới 7 tuổi đã bị nhập viện sau khi được một giáo viên khác phát hiện thấy các em nằm co quắp trên sàn nhà và bê bết máu nên đã vội vàng đưa đến bệnh viện.
Một trong số những học sinh bị đánh đến mức nứt hộp sọ, theo tờ Daily Mail.
Hung thủ là một giáo viên nghệ thuật tên là Lei Mingxing, ở Ankang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Một trong số 4 em bị đánh đến mức nứt hộp sọ
Giáo viên chủ nhiệm Wang in kể lại: “Khi tôi đi ngang qua văn phòng của ông ấy thì nghe thấy tiếng khóc và khi vào trong thì thấy các em nằm trên sàn hoảng sợ và bê bết máu”.
“Tôi cũng không hiểu đằng sau chuyện này là thế nào. Ông ấy vẫn là giáo viên giỏi. Chúng tôi là một trường rất nhỏ, chỉ có 22 học sinh mà chuyện này thì thật kinh khủng lắm”.
“Ông ấy là giáo viên giỏi nhiều năm, trước đây cũng chưa có biểu hiện bạo lực”.
“Chúng tôi rất lo ngại cho các em nhỏ và sẽ nói chuyện với tất cả các em xem đằng sau chuyện này là gì”.
Hiện trường vụ đánh học sinh vương vãi đầy máu
Các điều tra viên cho biết thầy Mingxing đã bỏ trốn bằng xe máy và hiện đang ẩn nấp trong khu rừng ngoài thành phố.
Cảnh sát trưởng Deng Mingshan cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện ra vết xe máy, vết chân và tìm thấy các chai rượu bỏ vỏ. Hiện nay chúng tôi đã bao vây khu rừng. Sau khi nói chuyện với các cháu thì chúng nó cho biết không hiểu tại sao thầy làm vậy. Chỉ thấy thầy giáo gọi vào văn phòng và cứ thế đánh”.