| Hotline: 0983.970.780

Thế hệ vàng thứ hai của bóng đá Croatia

Thứ Hai 16/07/2018 , 13:26 (GMT+7)

Croatia có thể đã không vào chung kết World Cup 2018 nếu như Pyry Soiri, một cầu thủ có cha là người Namibia, không xuất hiện trong trận đấu có ý nghĩa quyết định với đội bóng này.

Vận may từ một trận hòa

Croatia chơi thăng hoa ở vòng chung kết World Cup 2018 nhưng ở vòng loại, họ chơi như thể bỏ đi. Vấn đề bắt đầu nảy sinh từ giai đoạn lượt về. Đội bóng của HLV Ante Cacic để thua đúng phút 90 trong chuyến làm khách của Iceland. Thắng lợi kế tiếp trước đội lót đường Kosovo không cải thiện được nhiều bởi ở trận thứ ba giai đoạn lượt về, Croatia phơi áo 0-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ. Tình thế lúc này khá nguy ngập với HCĐ World Cup 1998. Họ vẫn giữ ngôi đầu bảng nhưng bằng điểm với Iceland, hơn 2 đội xếp sau là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine 2 điểm. Về lý thuyết, đội bóng của bán đảo Balkan vẫn giữ nguyên quyền tự quyết nếu thắng cả 2 trận còn lại.

15-39-02_nh_1
Zlatko Dalic ngày còn làm việc ở Trung Đông

Trận đầu tiên, Croatia tiếp Phần Lan, đối thủ chưa từng dự vòng chung kết World Cup hay Euro nào. Mario Mandzukic đưa đội chủ nhà vượt lên nhưng sự bảo thủ của HLV Cacic đã làm hại Croatia. Đội chủ nhà đá thấp và bảo toàn cách biệt mong manh trong nửa cuối hiệp hai. Chiếc ghế của nhà cầm quân sinh năm 1953 lẽ ra đã được giữ nếu như Pyry Soiri không xuất hiện. Tiền vệ sinh năm 1994 có lần ra mắt đội tuyển Phần Lan khi được tung vào sân ở phút 80. HLV Markku Kanerva có lẽ không toan tính nhiều khi thay người khi họ đang đứng áp chót và không còn hy vọng giành quyền tới Nga. Nhưng 10 phút sau khi vào sân, cầu thủ trẻ gốc Namibia san bằng tỷ số 1-1.

Bàn thắng của Soiri buộc người Croatia phải hành động. Họ giữ được vị trí thứ nhì nhưng bằng điểm với Ukraine, và chỉ xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng thua. Lượt đấu cuối, Croatia làm khách của chính Ukraine. Họ không dám trao niềm tin cho Cacic. Chủ tịch LĐBĐ Croatia, Davor Suker cắn răng đền bù hợp đồng trị giá 1 triệu euro, đồng thời đưa Zlatko Dalic lên nắm quyền, người không đòi hỏi nhiều về tiền lương và có bản thành tích tương đối ấn tượng ở Trung Đông.

Dalic ngày ấy là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Ông sinh ra và lớn lên ở Bosnia nhưng chọn Croatia làm quốc gia phụng sự. Là người yêu bóng đá, thành tích cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV của ông đều ở mức khiêm tốn. Ông chưa từng khoác áo đội tuyển lần nào. Ngày ký hợp đồng với LĐBĐ Croatia, chính Dalic cũng không tự tin và đã cài sẵn điều khoản từ chức nếu Croatia mất vé dự World Cup 2018. Nhưng trời không phụ người có lòng. Dalic giúp đội bóng quê hương hạ Ukraine 2-0 trên sân khách, thắng nốt Hy Lạp ở trận tranh vé vớt và có mặt tại Nga. Phần còn lại đã trở thành lịch sử.
 

Học trò của HLV vĩ đại Blazevic

Miroslav Blazevic là người đưa Croatia vào bán kết World Cup 1998 và được mệnh danh là “HLV của mọi HLV Croatia”. Năm 2003, Zlatko Dalic có cơ duyên làm việc cùng chiến lược gia vĩ đại này ở CLB Varteks dưới vai trò trợ lý. Là một người ăn bóng đá, ngủ bóng đá, đến bạn đời cũng là một trọng tài bóng đá, Dalic nhanh chóng trở thành cạ cứng của người thầy Blazevic. Họ bàn luận với nhau mọi chuyện xoay quanh trái bóng tròn. Năm 2005, khi Blazevic nghỉ việc ở Varteks, ông tiến cử Dalic làm người kế nhiệm, chính thức đưa người hùng hiện tại của đất nước Croatia lên con đường chuyên nghiệp.

HLV Dalic chúc mừng học trò tại World Cup 2018

Dù vậy, con đường của Dalic rất gập ghềnh. Ông chỉ lưu lại quê nhà Croatia 3 năm, sau đó sang Albania, rồi quyết định tới Ả-rập Xê-ut lập nghiệp vào năm 2010. Ông lưu lại Trung Đông 7 năm, với thành tích tốt nhất là đưa Al-Ain lọt vào chung kết AFC Champions League 2016. Nhà cầm quân sinh năm 1966 được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất châu Á giai đoạn này.

Trước khi trở thành HLV của Croatia, Dalic từng từ chối nhiều lời mời trở lại châu Âu, trong đó có cả đề nghị từ các CLB Croatia. Nhưng khi nước nhà lâm nguy, ông lập tức đánh đổi mức lương hàng triệu euro đang nhận ở Tây Á để dấn thân vào chuyến phiêu lưu bất định. Một phần nguyên nhân giúp Dalic lọt vào mắt xanh của Chủ tịch Suker nằm ở thu nhập. Croatia không thể chi quá nhiều cho những HLV tên tuổi như Slaven Bilic hay Robert Prosinecki, sau khi chi 1 triệu euro cho Ante Cacic. Vậy là Dalic, một HLV “tốt trong tầm tiền” được chỉ định. Ngay cả khi được nâng lương, kèm hợp đồng chính thức đến năm 2020, Dalic cũng chỉ nhận nửa tiệu euro mỗi năm. Ông là một trong số những chiến lược gia có lương thấp nhất dự World Cup 2018.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất