| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 23/07/2018 , 06:20 (GMT+7)

06:20 - 23/07/2018

Thí tốt, nghiêm túc, đúng quy trình?

Cho đến nay, mới chỉ có duy nhất một mình Vũ Trọng Lương bị khởi tố, bắt tạm giam. Phải chăng rồi đây Lương sẽ nhận tội là chỉ một mình mình làm?

Vụ 114 thí sinh, trong đó có con, cháu của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh..., với 330 bài thi tốt nghiệp PTTH được Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) nâng điểm, từ thấp lè tè trở thành thủ khoa ở Hà Giang, vỡ lở, khiến dư luận đến nay vẫn chưa hết chấn động.

Trả lời báo chí, từ ông Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang cho đến ông Chủ tịch tỉnh, ông Viện trưởng VKSND tỉnh... đều phủ nhận, đều khẳng định mình không liên quan, không chỉ đạo, không nhờ vả... Và các ông đều “rất buồn” khi con, cháu mình “bị” nâng điểm. Ngay đến bà thím của Vũ Trọng Lương cũng nói với báo chí rằng bà không biết con mình được Lương nâng điểm, và khi biết việc đó (trước khi mọi chuyện vỡ lở) thì bà đã rất phẫn nộ, đã mắng Lương là “Mày làm hại em rồi”.

Ông Vũ Trọng Lương tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang ngày 19/7. (Ảnh: Phạm Dự/VnExpress)

Những lời phủ nhận đó của dàn lãnh đạo cao nhất tỉnh Hà Giang không làm dư luận dịu đi, mà lại khiến dư luận càng bức xúc thêm. Tất cả đều không biết, không chỉ đạo, không nhờ vả. Vậy thì Vũ Trọng Lương nâng điểm cho cả trăm thí sinh đó vì mục đích gì? Và tại sao Lương lại biết được số báo danh của những thí sinh đó mà tìm đúng, để nâng điểm? Cơ quan điều tra đã tìm thấy trong điện thoại của Lương rất nhiều tin nhắn thông báo số báo danh. Vậy những tin nhắn đó của ai?

Bảo rằng Vũ Trọng Lương nâng điểm một cách vô tư, chỉ vì “thương” các cháu, như một số tin đồn có chủ đích vừa được tung ra ở Hà Giang, để rồi bản thân mình bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, là chuyện tìm cá trên sa mạc. Dư luận đang đặt ra hai khả năng. Thứ nhất, phải có lệnh của một người có quyền lực mà Lương không thể không chấp hành, nếu không muốn về đuổi gà cho vợ, thì Lương mới dám làm. Thứ hai, là vì tiền. 114 thí sinh, mỗi bài thi được nâng điểm, phụ huynh của thí sinh có thể phải chi rất nhiều tiền. Với 330 bài thi được nâng, phải thu về được một số tiền khổng lồ. Lương có “ăn” một mình được số tiền đó không? Hay phải chia chác? Vậy còn những ai có liên quan?

Cho đến nay, mới chỉ có duy nhất một mình Vũ Trọng Lương bị khởi tố, bắt tạm giam. Phải chăng rồi đây Lương sẽ nhận tội là chỉ một mình mình làm? Chỉ vì muốn cho các cháu vào được những trường đại học tốt, chứ chẳng vì tiền nong hay vì lệnh của ai? Lương sẽ xin lỗi Bí thư, Chủ tịch, Viện trưởng... vì đã tự ý nâng điểm cho con cháu các vị, khiến các vị phiền lòng, mất uy tín và rồi Lương sẽ ra tòa nhận án một mình, còn lại tất cả đều bình yên?