Theo đó, ông Oh Keo-don (71 tuổi), cựu thị trưởng Busan- thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc hôm qua tiếp tục phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích từ dư luận trong nước về tội ngược đãi hai con thú cưng là Hot và Ruby của mình.
Ngay sau khi từ chức, ông Oh đã phải “lánh nạn” khỏi tầm mắt của công chúng và được phát hiện đã chuyển đến cư trú tại một biệt thự sang trọng ở đảo Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang vào ngày 4 tháng 5. Các nguồn tin địa phương cho biết, kể từ khi cuốn gói ra đi, ngài cựu thị trưởng Busan cũng quên luôn hai chú chó cưng của mình và phó mặc cho người bảo vệ căn nhà cũ.
Ông Oh Keo-don và phu nhân đã đến nhận nuôi hai con chó bị bỏ rơi tại một tổ chức bảo vệ động vật thông qua một chương trình truyền hình vào năm 2018. Lúc đó, ông Oh đã phát biểu bày tỏ hy vọng rằng hành động của mình sẽ khuyến khích nhiều người dân nhận nuôi những con vật bị bỏ rơi thay vì mua tại các cửa hàng thú cưng.
Ông đã buộc phải tuyên bố từ nhiệm vào hôm 23 tháng 4 vừa qua sau khi không thể chối bỏ những cáo buộc đã có hành động sàm sỡ với một nữ phụ tá của mình vào hôm 7 tháng 4.
Nữ nạn nhân giấu danh tính cho biết, cô nhận được lệnh đến công sở từ rất sớm của sếp Oh nên vội vã đến cơ quan và sau đó bị ông này quấy rối tình dục. Mặc dù khi đưa ra quyết định tố cáo sếp, cô cũng lo lắng nhưng cô không muốn bị coi thường và mục đích vạch tội ông Oh không hề có liên quan đến động cơ chính trị nào.
Oh Keo-don từng nắm giữ chức Bộ trưởng Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc từ năm 2005 đến 2006 và vào ngày 13 tháng 6 năm 2018 được bầu làm thị trưởng thành phố cảnh Busan.