| Hotline: 0983.970.780

Thiếu tham vọng

Thứ Tư 27/07/2011 , 10:38 (GMT+7)

TTCN mùa hè 2011 đã đi hết gần 2/3 chặng đường, nhưng các đội bóng lớn ở Premier League chưa cho thấy tiềm năng về việc đưa về giải đấu mình những ngôi sao tầm cỡ.

TTCN (thị trường chuyển nhượng) mùa hè 2011 đã đi hết gần 2/3 chặng đường, nhưng các đội bóng lớn ở Premier League chưa cho thấy tiềm năng về việc đưa về giải đấu mình những ngôi sao tầm cỡ.

Nước Anh từ lâu không còn là điểm đến hấp dẫn của các siêu sao lớn, dù Premier League đang được ưa chuộng trên thế giới. Nhiều ngôi sao lớn như Vieira, Henry hay C. Ronaldo, xa hơn nữa là Beckham, Owen từng dứt áo ra đi để tìm kiếm tham vọng lớn hơn. Và năm nay, nếu như các CLB lớn như MU, Chelsea hay Man City chưa chiêu mộ được bản hợp đồng nào lớn hơn 20 triệu bảng, thì nhiều ngôi sao đã tính nước chia tay Premier League.

Cesc Fabregas là một ví dụ điển hình và hơn bao giờ hết trong 3 năm qua, anh lại chỉ còn cách sân Nou Camp đúng vài bước chân, vấn đề chỉ là thỏa thuận giá cả giữa 33,5 triệu bảng với 35 triệu bảng của Arsenal-Barca. Carlos Tevez cũng kiên quyết muốn đi khỏi Man City vì lý do gia đình, và anh đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với Inter Milan. Cả hai sẵn sàng đánh mất tình cảm với CLB để tìm kiếm bến đỗ mới cho riêng mình.

Những “hàng hot” trên TTCN năm nay cũng chối bỏ sân chơi Premier League. Alexis Sanchez từ chối Chelsea, Man City để thỏa ước nguyện gia nhập Barcelona, dù mức lương anh nhận được sẽ thấp hơn. Neymar được Chelsea theo đuổi sát sao, nhưng nếu có rời Santos, anh chỉ đồng ý đến Real Madrid. Pastore cũng từ chối cơ hội đến Chelsea và chỉ muốn chơi bóng ở giải đấu giàu kỹ thuật như La Liga.

Bất lực trước sự tháo chạy của các ngôi sao và không có sức hút để kéo về các bản hợp đồng lớn, các đại gia nước Anh hài lòng với những tân binh giá tầm trung. MU chiêu mộ ba cầu thủ Phil Jones, De Gea và Ashley Young với tổng chi phí 50 triệu bảng, nhưng chừng đó là quá ít để bù đắp sự thiếu hụt sau khi hàng loạt lão tướng nghỉ hưu. Chelsea thời Villas-Boas chưa chú trọng đến chuyển nhượng, họ chỉ tập trung thanh lý quá nhiều cầu thủ thừa.

Trong bối cảnh đó, các CLB Premier League quay sang "rút ruột” nhau. Chelsea muốn cuỗm Luka Modric từ Tottenham, Man City sau khi cướp Clichy cũng muốn giành nốt Samir Nasri từ tay Arsenal còn Tottenham đang muốn đưa nốt Adebayor về White Hart Lane. Aston Villa là đội chịu thiệt thòi nhất từ kế hoạch làm suy yếu đối thủ, khi họ để hai trụ cột Downing sang Liverppol và Ashley Young sang MU. Nhìn chung, khi không thu hút được các tân binh bên ngoài, các CLB Anh đành dùng chiêu bài lương bổng để câu kéo lực lượng từ chính đối thủ mình.

Vấn đề lớn nhất với các CLB Anh là họ không sẵn sàng vung tiền để thực hiện những vụ bom tấn. MU chỉ còn theo đuổi mỗi Sneijder và tuyên bố sẽ không chi quá 25 triệu bảng. Arsenal vốn không có thói quen vung tiền, Man City cũng rụt rè khi hỏi mua Aguero lẫn Nasri, còn Liverpool dù mua nhiều quân nhưng không sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. 5 đại diện nước Anh đều không thiếu tiền, tuy vậy họ vẫn trông đợi vào đội ngũ ổn định nhiều hơn là đột biến từ các tân binh. Và đó là lý do người hâm mộ Anh khó có cơ hội trông chờ về một hợp đồng bom tấn diễn ra ở Premier League mùa hè 2011.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất