| Hotline: 0983.970.780

Thỏ lại thua

Thứ Bảy 28/07/2018 , 14:05 (GMT+7)

Khi vừa rời khỏi vạch xuất phát, thỏ đã lao đi như tên bắn. Nó cứ duy trì tốc độ cao như vậy...

Rùa lại rủ thỏ chạy thi.

Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, lần này thỏ không dám chủ quan, khinh địch, dù xét về khả năng thực tế, thỏ vẫn nhanh và rùa vẫn chậm như xưa.

Do đó, khi vừa rời khỏi vạch xuất phát, thỏ đã lao đi như tên bắn. Nó cứ duy trì tốc độ cao như vậy, không dám giảm đi một chút nào, cũng không quay đầu nhìn lại phía sau xem rùa đang ở đâu.

Chặng đường dài nên 2 bên đường có khá nhiều điều cám dỗ, nhưng thỏ không dám dừng lại dù là một chút ở bất cứ chỗ nào. Qua gốc cây to rợp bóng mát, nó không dừng lại để nghỉ ngơi. Qua con suối với làn nước trong xanh, nó không dừng lại để uống lấy một ngụm. Qua ngọn đồi đầy hoa cỏ xanh tươi, nó không dừng lại để ngắt một bông hoa về tặng bạn gái. Qua ngọn núi cao ẩn hiện sau làn mây trắng, nó không dám dừng lại để ngắm nhìn.

Chưa bao giờ thỏ quyết tâm như thế. Lần trước vì quá chủ quan, khinh địch mà nó đã bị thua một vố quá đau đớn, bẽ bàng. Không chỉ bị người đời chê cười từ thế hệ này qua thế hệ khác, mà tên tuổi nó còn bị đưa vào sách báo như là một tấm xấu về sự chủ quan, coi thường đối thủ. Vì thế, trong lần thi này, thỏ thề sẽ không để rùa qua mặt mình một lần nữa.

Thỏ cứ duy trì tốc độ cao như vậy kể từ khi rời vạch xuất phát đến khi vạch đích đã hiện ra rõ mồn một ngay trước mặt. Nhưng thế quái nào mà khi thỏ chưa về chưa tới đích, nó đã thấy rùa đang nhởn nhơ ở đó. 

Khi vừa chạm vạch đích, chưa kịp thở, thỏ đã lao tới gặp rùa, tức tối hỏi:

- Làm sao mà mày vẫn về đích trước tao được nhỉ? Lần này tao có chủ quan đâu? Tao chạy nhanh và chạy liên tục từ đầu tới cuối nhé.

Rùa nhìn thỏ rồi cười ha hả:

- Mày hỏi ngu lắm. Mày quên là tao với mày đang thi ở Hà Giang à? Mày muốn thi nữa không? Nếu muốn thì mai tao với mày sang Sơn La thi nhé...

(Kiến thức gia đình số 30)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất