| Hotline: 0983.970.780

"Thời Tiết" là cậu nào?

Thứ Năm 23/09/2010 , 11:04 (GMT+7)

Lão Cò và bác Thảo Dân đang ngồi uống rượu nút lá chuối chừng đã ngấm, giọng đã líu ríu, bất chợt bác Thảo Dân huơ huơ tay hỏi lão Cò:

- Này, lão còn nhớ cái vụ Cty Vedan được nhận giải thưởng “Vì sức khoẻ cộng đồng” do xả chất thải đầu độc sông Thị Vải, khiến hàng chục hộ nông dân điêu đứng. Bị dư luận phản đối, bà giám đốc bảo lỗi đó do cô đánh máy. Hôm rồi nông dân núi Hài mua phải giống lúa lai dỏm, lúa trỗ không đều, dân hỏi nhà sản xuất giống thì được họ trả lời: Lúa trỗ gặp phải thời tiết không thuận lợi mới nên thế, chứ giống của chúng tôi trên cả tuyệt vời, dỏm sao được. Vụ ngô năm ngoái, bà con trồng cái giống ngô lai gì đấy, cũng không có hạt, người ta lại bảo do thời tiết nóng quá, hạt phấn bị chết. Tất cả lỗi ấy đều do thời tiết gây ra. Thế, cái cậu Thời Tiết là cậu nào hả lão Cò?

Lão Cò đặt chén rượu xuống mâm, tự nhiên nghe bác Thảo Dân hỏi độp một câu như thế, thành ra bác chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nên hỏi lại:

- Bác hỏi cậu Thời Tiết mặt mũi thế nào à?

- Đúng thế, cậu Thời Tiết mặt ngang mũi dọc như thế nào mà toàn gây ra tai hoạ, chắc giống như cô cậu đánh máy chứ gì?

Lão Cò ngửa cổ uống thêm một ly rượu nữa rồi vê vê mấy sợi râu lẩm bẩm:

- Cậu Thời Tiết à? Hôm rồi tôi về Hà Nội dự đấu thầu, đi qua cầu Thăng Long cũng nghe người ta bảo nhựa trải trên mặt cầu bị lún nứt là do ô tô gây nên. Lạ quá, cầu dành cho ô tô đi lại mà lại bảo nhựa trải mặt cầu bị lún nứt do ô tô là thế nào nhỉ? Xây cầu để cho ô tô đi, hay là cấm quách ô tô cho xong. Cái lý đó nghe không được, hôm rồi lại nghe người ta bảo: Công nghệ thảm nhựa ấy là của nước ngoài rất chi hiện đại, chỉ tại thời tiết nước mình ẩm ương mới thành ra thế. Vậy thì cậu Thời Tiết này đích thị là kẻ phá hoại rồi. Hết phá hoại nông nghiệp khiến cho bao nhiêu nông dân điêu đứng, bây giờ phá hoại giao thông, tội cậu ta to lắm, to lắm bác Thảo Dân nhé. Nhất định phải tìm ra cậu ta mà xử chém thôi…

Bác Thảo Dân nghe giọng lão Cò lè nhè tự nhiên thấy tức anh ách. Bác dằn mạnh chén rượu xuống mâm, giọng hơi gắt:

- Lão say rồi à, nếu say rồi thì tôi về đây…

- Sao bác về được, tôi cũng đang hỏi bác, cậu Thời Tiết con nhà ai, quê quán nơi nào mà cả gan gây ra bao tai hoạ như vậy?

- Hay cậu ấy là con ông giời nhỉ? Bác Thảo Dân hỏi lại - Thế thì thôi rồi, các nhà khoa học của nước mình tầm cỡ Ngô Bảo Châu họ nói cấm sai bao giờ. Đúng là cậu Thời Tiết rồi, nếu vậy thì bà con ta còn kêu ca nỗi gì?

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất