| Hotline: 0983.970.780

Thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã ra đi mãi mãi

Thứ Năm 17/03/2016 , 17:07 (GMT+7)

Thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã qua đời ở tuổi 42 sau hơn 4 tháng chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư trực tràng.

Tin nhạc sĩ Trần Lập qua đời lúc 12h45 ngày 17/3 khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Mặc dù cách đây 4 tháng, Trần Lập thông tin về việc mình bị ung thư. Song sự chiến đấu kiên cường của anh với bệnh tật khiến không ít người hâm mộ bàng hoàng trước thông tin anh ra đi mãi mãi.

Sinh thời, Trần Lập vẫn được biết tới với vai trò là thủ lĩnh nhóm nhạc rock Bức Tường. Anh là thần tượng của bao thế hệ sinh viên mê rock với cả tài sáng tác, chơi nhạc cụ lẫn trình diễn.

Anh cùng ban nhạc Bức Tường đã ra mắt khán giả 5 album và 2 đĩa đơn cùng hàng chục show ca nhạc lớn, nhỏ. Trần Lập có rất nhiều ca khúc nổi tiếng từng được coi như “tuyên ngôn” sống của thanh niên như: "Tâm hồn của đá", "Đường đến đỉnh vinh quang" và nhiều ca khúc được khán giả yêu mến như: "Bông hồng thủy tinh", "Cây bàng", "Mắt đen"...

Năm 2012, anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên "The Voice" mùa đầu tiên để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ bởi cá tính thẳng thắn cũng như chuyên môn cao.

Ngoài vai trò ca/nhạc sĩ, thủ lĩnh Bức Tường cũng từng đảm nhận vai trò tổng đạo diễn của các rock show nổi tiếng như "Rock Storm", "Rock Concert". Anh cũng từng ra mắt cuốn tự truyện "Trần Lập - Bên kia Bức Tường" vào cuối năm 2015.

Bạn bè nhạc sĩ Trần Lập cho biết, những ngày qua anh được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Nhưng bệnh ngày càng trở nặng, sức khỏe của nam ca sĩ, nhạc sĩ giảm sút nghiêm trọng. Bác sĩ cho biết căn bệnh ung thư trực tràng đã nhiễm trùng vào đường máu, cơ quan nội tạng mất chức năng kiểm soát, anh phải thở bằng máy nhiều ngày qua. Sáng 17/3, anh được đưa về nhà riêng và trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.

Cách đây 4 tháng, trên trang facebook của mình, Trần Lập đã viết: "Không hiểu sao mình đón cái tin sét đánh này rất bình tĩnh dù quá bất ngờ, dù không thể tin vào tai. Đúng là mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đã đến lúc phải chiến đấu thực sự rồi. Bắt đầu kể từ lúc này".

Và chia sẻ cùng chồng, vợ nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập cũng nhắn nhủ: "Cùng đối diện sự thật và vượt qua chồng nhé!".

Hai ngày sau khi chia sẻ hung tin, anh được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau đó, anh tiếp tục quá trình xạ trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Từ khi biết tin và 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng, Trần Lập luôn thể hiện thái độ bình tĩnh đương đầu thực tế.

Bản lĩnh của người thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường tiếp tục được thể hiện khi vào tháng 1 vừa qua, mặc dù ngồi xe lăn, anh vẫn cháy hết mình trong chương trình âm nhạc “Đôi bàn tay thắp lửa”. Điều ít khán giả hâm mộ nào nghĩ đến, đây lại là liveshow cuối cùng của anh.

Ngày 17/1/2016, live show "Bức Tường và những người bạn - Đôi bàn tay thắp lửa" đã diễn ra đầy cảm xúc tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội. Không chỉ là đêm nhạc kỷ niệm 20 năm thành lập Bức Tường, đây còn là sân khấu để ủng hộ Trần Lập, phát đi tiếng nói mạnh mẽ về việc phòng chống căn bệnh ung thư.

Trong phần chia sẻ tới khán giả về cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư tại chương trình này, nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập nói: “Trong cuộc đời có những biến cố lớn nhỏ khác nhau, điều quan trọng là chúng ta cần phải biết cách vượt qua nó. Mỗi chúng ta có một đôi bàn tay để thắp lên ngọn lửa của mình và cùng nhau truyền ngọn lửa đó tới tất cả mọi người, tới toàn xã hội”.

Sự lan tỏa của ngọn lửa lạc quan, của nghị lực vươn lên và chia sẻ với cộng đồng cộng hưởng với âm nhạc đã đi vào lòng người. Hơn 10.000 fan yêu nhạc Trần Lập đã không ngại mưa, lạnh cổ vũ cho chương trình. Các nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã hát bằng cả tấm lòng của mình, không suy tính về tiền bạc... Đó là một chương trình mà khán giả sẽ nhớ mãi về Trần Lập, biểu tượng của ngọn lửa về tình yêu cuộc sống.

Chia sẻ sự mất mát của cá nhân anh và ban nhạc Bức Tường, anh Trần Nhất Hoàng - cựu thành viên ban nhạc Bức Tường, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT&DL cho biết: “Mặc dù gia đình, người thân, bạn bè và các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã túc trực và hết lòng cứu chữa bên cạnh nghị lực phi thường của anh trong một thời gian dài nhưng vì bệnh tình nặng đã không cho phép anh về lại với chúng ta.

Trong sự đau xót này, chúng ta cùng cầu chúc cho anh được bình an ở thế giới bên kia. Chúng tôi xin được nói lời cảm ơn chân thành nhất tới các y bác sỹ, những người anh, người chị, những người bạn và các cơ quan, tổ chức đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ hết lòng bằng cả vật chất và tinh thần trong thời gian qua.

Anh thật sự đã ra đi nhưng âm nhạc và những tư tưởng nhân ái của anh còn sống mãi với chúng ta. Ở một nơi nào đó, Trần Lập chắc sẽ cảm thấy được an ủi vì trong thời gian ở dương thế, anh đã sống hào hiệp và cống hiến hết sức mình cho cuộc đời này. Vĩnh biệt anh”!

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh thì chia sẻ: "Rest in peace! (Hãy yên nghỉ anh). Cám ơn anh. Âm nhạc của anh đã ghi dấu trong lòng một thế hệ”.

Ca sĩ trẻ Nguyễn Trần Trung Quân thốt lên: “Anh Lập ơi, anh đi nhanh quá. Anh ơi, Bức Tường sẽ luôn vững chắc, luôn là sức mạnh tinh thần vững chắc cho thế hệ 8X- 9X bọn em. Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa xưa cũ với em là dạy em hát nhạc rock đâu anh nhé. Buồn quá anh ơi… Mong anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Một nơi hạnh phúc, bình yên, không bon chen, bệnh tật anh nhé!”

Ca sĩ trẻ Đinh Hương cũng bày tỏ sự mất mát khi hay tin Trần Lập ra đi. Cô viết: “Đôi bàn tay anh đã thắp lửa cho cả một thế hệ cuồng say với rock Việt. Nén bàng hoàng khi hay tin. Anh ngủ ngon nhé”!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.