Thủ môn Liverpool khoe huy chương bằng video call với vợ bầu
Chủ Nhật 02/06/2019 , 15:30 (GMT+7)
Alisson Becker thông báo tin vui với bà xã Natalia Loewe, người xem trực tiếp trận đấu tại nhà riêng ở nước Anh.
|
Natalia đang trong những tháng cuối của kỳ mang thai. Cô mang đứa con thứ hai cùng thủ thành Alisson. Do bụng bầu, Natalia không sang Madrid, Tây Ban Nha cổ vũ chồng như những vợ và bạn gái khác của Liverpool. |
|
Niềm vui của Natalia vỡ òa khi Alisson chơi xuất thần, cản phá nhiều tình huống xuất thần trong hiệp hai, giúp Liverpool thắng Tottenham 2-0, và vô địch Champions League sau 14 năm chờ đợi. Ngay sau khi được trao HCV, thủ thành người Brazil gọi video call khoe chiến tích với bà xã. |
|
Một cái tên đặc biệt nữa của Liverpool ở chung kết Champions League năm nay là Alex Oxlade-Chamberlain. Tuyển thủ người Anh bị chấn thương nặng từ tứ kết Champions League mùa trước. Anh nghỉ thi đấu gần một năm, lỡ cả chung kết năm ngoái và World Cup 2018. Oxlade-Chamberlain mới trở lại thi đấu ở vòng cuối Ngoại hạng Anh cách đây 3 tuần. |
|
Cựu cầu thủ Arsenal có tên trong danh sách nhận HCV của Liverpool. Anh nhờ đội trưởng Jordan Henderson chụp lại tấm ảnh lưu niệm bên cup vô địch cùng bạn gái Perrie Edwards. |
|
Tiền đạo Roberto Firmino dành nụ hôn đắm đuối cho vợ Larissa Pereira, ngay sau khi nhận HCV. Firmino nằm trong số những cầu thủ không được đánh giá đúng khả năng, dù là nhân tố chủ chốt trong lối chơi của Liverpool. Anh chấp nhận hy sinh, lùi về phía sau cho hai đồng đội Mohamed Salah và Sadio Mane tỏa sáng. |
|
Xuống chia vui cùng Firmino còn có mẹ anh. Bà luôn theo sát con trai, kể từ ngày còn chơi bóng ở Đức cho Hoffenheim. |
|
Hậu vệ trái Alberto Moreno tay trong tay bạn gái Lilia Granadilla bên danh hiệu số một châu Âu cấp CLB. Tương lai của Moreno bị đặt nhiều dấu hỏi bởi phong độ chói sáng của đàn em Andrew Robertson. Tuy vậy, anh vẫn hớn hở trong ngày Liverpool đăng quang. |
|
Ông chủ John Henry cùng phu nhân Linda Pizzuti mãn nguyện bên danh hiệu lớn đầu tiên. Kể từ ngày làm chủ Liverpool vào tháng 10/2010, John Henry mới chỉ một lần ăn mừng cùng đội bóng thành phố Cảng nước Anh khi vô địch Cup Liên đoàn mùa 2011-2012. Phải 7 năm sau, tỷ phú người Mỹ mới có niềm vui thứ hai. |
NGUYỆT SINH