Từ khi bầy vịt 1.500 con của anh Nguyễn Chín (SN 1973), ở xóm Chánh Bắc, thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn (Bình Định) bị đầu độc chết đến 1.250 con đến nay đã là 1 tháng rưỡi (NNVN đã phản ánh), thủ phạm gây ra vụ việc trên vẫn chưa được cơ quan chức năng tìm ra.
Anh Nguyễn Chín (SN 1973) ở xóm Chánh Bắc, thôn Thuận Hòa, gọi điện cho PV NNVN, than thở: “Đúng 1 tháng rưỡi rồi, thủ phạm gần như đã rõ ràng mà cơ quan chức năng vẫn không làm gì. Tui đứng ngồi không yên đã đành, những người nuôi vịt trong xóm cũng rất hoang mang, bởi sợ sự cố này lặp lại trên đàn vịt của mình”.
Cũng từ đó đến nay, cán bộ Công an huyện thường xuyên xuống địa phương nắm bắt thông tin từ gia đình anh và những người dân trong xóm. Công an đã mời vợ chồng anh Chín và ông Hồ Đức Hòa đến cơ quan làm việc. Thế nhưng từ đó đến nay vụ việc vẫn chìm trong im lặng. Nhiều lần anh Chín gọi điện hỏi thăm cán bộ Công an huyện Tây Sơn thụ lý điều tra vụ việc, nhưng lần nào anh cũng nhận được câu trả lời là để từ từ.
“Bức xúc quá, vào ngày 19/6, vợ chồng tui làm đơn nêu cụ thể từng chi tiết vụ việc gửi cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định, đề nghị điều tra truy tìm thủ phạm. Ngày 20/6, họ có văn bản gửi về gia đình thông báo là vụ việc được chuyển về Công an huyện Tây Sơn xử lý theo thẩm quyền. Thế nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có kết quả gì”, anh Chín cho hay.
Anh Nguyễn Văn Trí (SN 1967) ở xóm Tây, thôn Thuận Hòa, là người nuôi hàng ngàn vịt đẻ, boăn khoăn: “Vụ việc khiến những hộ nuôi vịt tại địa phương và những vùng lân cận lo lắng, chúng tôi sợ hành vi này tiếp tục xảy ra trên những đàn vịt khác”.
“Đối tượng nghi vấn gây ra sự cố này là Hồ Đức Hòa, người nuôi cá trong Bàu Năng, lại là em ruột của Trưởng Công an xã Bình Tân, không biết đây có phải là lý do vụ việc bị “ngâm” đến bây giờ”, anh Chín bộc bạch.
Đàn vịt của anh Chín chết nằm la liệt |
Anh Chín ngồi bên đống xác mì bị rắc thuốc độc |
Anh Nguyễn Văn Trí, người nuôi vịt ở xóm bên cạnh lo lắng hành vi đầu độc vịt tiếp tục diễn ra trên những đàn vịt khác |