Đội tuyển Đức quyết đấu Tây Ban Nha trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại Nations League. Tuy nhiên, trái ngược với đối thủ chơi đầy hưng phấn, các học trò của HLV Joachim Loew lại chơi rất bị động.
Ngay phút 17, lưới của Manuel Neuer đã rung lên. Người ghi bàn là Alvaro Morata sau một pha không chiến đơn giản khi người theo kèm anh là Serge Gnabry. Không lâu sau đó, đến lượt Ferran Torres nổ súng nâng tỷ số lên 2-0.
Choáng váng sau 2 bàn thua sau 30 phút, đội tuyển Đức dường như không thể tìm lại chính mình. Họ tiếp tục đẻ thủng lưới thêm ở phút 38. Vẫn từ một tình huống phạt góc do Koke thực hiện, Rodri đã chiến thắng được người đồng đội ở Man City, Guendogan để tung ra quả đánh đầu hiểm hóc không cho Neuer một cơ hội nào.
Những tình huống bóng bổng chưa buông tha cho tuyển Đức. Jose Gaya là người kiến tạo sau pha lên bóng bên cánh phải và chuyền vào trong cho Ferran Torres ghi bàn.
Phút 71, Ferran Torres hoàn tất cú hattrick của mình trong trận này trước khi Oyarzabal kết liễu đội bóng của Joachim Lowe ở phút 89. Thua tan tác 0-6, Đức chính thức dừng bước ở Nations League.
>>> Xem thêm: FIFA phải trả tiền cho Liverpool vì cầu thủ chấn thương