| Hotline: 0983.970.780

Tìm được 10 kg vàng khi rà phế liệu

Chủ Nhật 15/04/2012 , 07:59 (GMT+7)

Dư luận thành phố Đà Nẵng đang xôn xao về việc một người đàn ông làm nghề rà phế liệu bỗng dưng… trúng 10kg vàng và bạc tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, khi đang tìm ở một nền nhà chuẩn bị đào móng.

Dư luận thành phố Đà Nẵng đang xôn xao về việc một người đàn ông làm nghề rà phế liệu bỗng dưng… trúng 10kg vàng và bạc tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, khi đang tìm ở một nền nhà chuẩn bị đào móng.

Theo một số người dân ở phường Hòa Thọ Đông, sáng 10/4 tại lô đất ở tổ 34, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, chuẩn bị mở móng làm nhà thì có một người đàn ông làm nghề rà phế liệu rà được một cái hũ ở đây. Sau đó, người đàn ông chưa rõ danh tính này bỏ vào bao mang đi.

Sau khi người đàn ông trúng vàng và bạc, một số người làm nghề rà phế liệu cũng tìm tới nền nhà này rà tìm thử vận may nhưng không có gì. Ảnh: Minh Nhật.

“Sáng đó tôi thấy một người rà phế liệu đang lui cui bỏ phế liệu vào bao tải tại móng công trình nhà bà Nhân thì mọi người kéo đến xem. Cứ tưởng là sắt thép hay đồng đã hoen rỉ nên mọi người giúp ông ta bỏ vào bao, sau đó ông này mang đi”, anh Hoàng Tuấn Dũng, nhà ở sát lô đất kể lại.

Khi người này đi rồi, nghi ngờ có điều khó hiểu, nhiều người dân đem thử một ít mảnh phế liệu còn sót lại đến một tiệm vàng ở chợ Cẩm Lệ để thử. Tại đây, chủ tiệm cho biết mảnh phế liệu đó là vàng thật nhưng tuổi còn non khiến mọi người tá hỏa.

“Biết là vàng thật, người dân xung quanh kéo đến cố tìm những mảnh vụn sót lại và mang đi bán được tổng cộng gần 10 triệu đồng”, anh Dũng kể tiếp. Ngoài ra ở đây còn nhiều mảnh bạc sót lại.

Theo mô tả của người dân, vàng trong hũ sành mà người đàn ông rà phế liệu tìm thấy ở dạng từng miếng, đã mục rỉ, bụi đất bám đầy. Một số người già trong vùng cho biết rất có thể đây là vàng Hời của người Chiêm Thành khi xưa chôn theo người chết, vì vậy tuổi vàng còn non.

Nghe tin này, nhiều người rà phế liệu đã tìm tới để xem có tìm được gì hay không. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa tìm được gì.

Chiều 13/4, ông Huỳnh Bá Hoàng, tổ trưởng tổ 34, phường Hòa Thọ Đông, cho biết ông cũng bất ngờ với thông tin người rà phế liệu trúng vàng. “Sáng đó chính tôi cũng giúp ông ấy bỏ các miếng phế liệu đó vào bao, không ngờ đó là vàng. Tôi ước tính ông ấy đào được khoảng gần 10kg”, ông Hoàng nói.

Nơi tìm thấy hũ vàng. Ảnh: Minh Nhật.

Trong lúc đó, một lãnh đạo UBND phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ), cho biết có nghe nói về vụ trúng vàng ở tổ 34 nhưng khi lãnh đạo này xuống hiện trường thì chủ nhà đã đào móng làm nhà.

“Nếu phát hiện sớm sự việc, tôi sẽ giữ người rà phế liệu đó lại đồng thời lập biên bản tạm giữ tang vật để báo cáo với cơ quan chuyên môn”, vị lãnh đạo phường nói.

Hiện chưa ai xác định được danh tính người rà tìm phế liệu nọ. Một số “đồng nghiệp” của ông ta cho biết ông ta ở xã Hòa Phú (Hòa Vang, Đà Nẵng) nhưng không muốn nên tên, số khác cho rằng ở xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang).

* Tên chủ lô đất đã được thay đổi

Theo vnexpress

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất