| Hotline: 0983.970.780

Tin bạn mất chồng

Thứ Tư 09/03/2016 , 06:35 (GMT+7)

Không thể tả được nềm vui của Hà khi cùng một lúc, cả Lương và Hạnh từ nước ngoài trở về.

Lương là chồng của Hà, còn Hạnh là bạn. Cả 3 cùng học Phổ thông Trung học với nhau, họ trở thành một nhóm bạn thân thiết. Đi đâu, làm gì, cả 3 cũng có nhau. Lương và Hà yêu nhau ngay từ thuở học trò. Tốt nghiệp Phổ thông Trung học xong, Lương và Hà cùng đỗ đại học, còn Hạnh thì trượt.

Năm sau, Hạnh không thi nữa mà lấy một người ngoại quốc hơn cả tuổi bố mình, rồi theo ông ta về nước, được nhập quốc tịch của chồng, được chồng rất yêu thương và tìm cho một công việc khá tốt. Nhưng chỉ buồn một nỗi là đã mấy năm mà Hạnh không sinh cho ông được mụn con nào. Mấy năm sau, ông chồng Hạnh chết vì bệnh ung thư, Hạnh trở thành góa phụ, và được thừa kế một khối tài sản lớn.

Còn tình yêu của Lương và Hà kéo dài cho đến hết thời đại học. Ra trường, họ cưới nhau và trở về quê tìm việc. Nhưng trong cái thời buổi “thứ nhất quan hệ, thứ hai tiền tệ, thứ ba mới đến trí tuệ” này, do thiếu hai yếu tố đầu, nên cả hai đều không xin được công việc đúng với chuyên môn, phải làm những việc “trái tay”, công việc đã phập phù mà lương lại thấp. Hai vợ chồng mỗi tháng cộng lại, chỉ 5 triệu bạc. Đã vậy, năm sau Hà lại sinh con, cuộc sống trở nên vô cùng quẫn bách. Đúng lúc ấy, Hạnh về nước. Hạnh bảo Lương:

- Cứ ở nhà thế này thì chẳng bao giờ khá được. Cậu hãy cất cái bằng đại học đi, sang nước mình mà làm công nhân, mỗi tháng có vài ngàn đô, trừ ăn ở đi, mỗi tháng cũng còn được một nửa gửi về.

- Nhưng mình lấy đâu ra cả chục ngàn “đô” mà đi? Lo ăn còn chả đủ nữa là. Mà vay, thì biết vay đâu bây giờ?

- Mình sẽ cho vay. Sang đó, có việc làm rồi trả dần cho mình.

Được Hà ủng hộ, chỉ mấy tháng sau Lương có việc làm bên ấy, hàng tháng Lương đều gửi tiền về, cuộc sống của Hà từ đó thay đổi hẳn. Hà bỏ việc, chỉ ở nhà trông con, không chỉ nuôi được con một cách đàng hoàng, mà Hà còn đủ tiền mua được một mảnh đất 100 mét vuông ở thị trấn. Đối với Hà, đó quả là một tài sản lớn. Nếu cứ đà này, chỉ vài năm nữa hai vợ chồng sẽ đủ tiền xây một ngôi nhà, và có một số vốn để “chạy” việc cho Lương, còn Hà thì có thể kinh doanh nho nhỏ.

Đây là lần thứ hai Hạnh về nước, cùng với Lương. Hà đón Lương bằng một tình yêu vô bờ bến, bằng lòng khao khát sau mấy năm xa cách, và đón tiếp Hạnh bằng một lòng biết ơn vô ngần. Không có Hạnh, sao vợ chồng Hà được như ngày nay?

Một hôm, sau bữa cơm cùng vợ chồng Hà, Hạnh bảo:

- Hợp đồng lao động của Lương sắp hết hạn rồi. Gia hạn, thì không biết người ta có gia hạn cho không? Kinh tế khủng hoảng, người chính quốc còn thất nghiệp cả đống nữa là. Mà có gia hạn hợp đồng chăng nữa, thì cũng chỉ được mấy năm. Lương phải nghĩ cách nhập quốc tịch bên ấy, rồi định cư hẳn ở đó, đưa Hà sang sum họp, chứ cứ xa nhau biền biệt thế này, cũng không tiện lắm. Mà cuộc sống ở bên ấy mới đáng gọi là sống chứ.

- Làm thế nào để nhập quốc tịch bên ấy được.

- Muốn nhập quốc tịch bên ấy, thì vợ chồng cậu phải… ly hôn.

Hà giẫy nẩy lên:

- Ly hôn? Sao lại phải ly hôn? Mình không đồng ý đâu.

- Để mình nói cho mà nghe. Không phải ly hôn thật đâu, đây chỉ là một thủ thuật thôi. Ly hôn xong, Lương hãy làm đăng ký kết hôn với mình. Mình có quốc tịch bên đó, mình sẽ bảo lãnh để nhập quốc tịch cho Lương được. Nhập quốc tịch xong, bọn mình sẽ ly hôn, Lương lại trở về tái hôn với Hà. Lúc đó, có quốc tịch bên ấy rồi, Lương sẽ lại có thể bảo lãnh cho Hà nhập quốc tịch được.

Thấy vợ chồng Lương thộn mặt ra, Hạnh cười:

- Mình chỉ muốn giúp vợ chồng bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi, chứ mình không muốn chiếm chồng của bạn đâu. Cái tạng như Lương này không hợp với mình. Nếu muốn, bất kể lúc nào mình cũng có thể cặp được với một chú choai choai, chưa biết mùi đời là gì. Cứ suy nghĩ kỹ càng đi, có gì thì cho mình biết. Thôi mình về đây.

Sau mấy ngày cân nhắc, vợ chồng Hà đồng ý với “thủ thuật” của Hạnh.

Việc ly hôn của Lương và Hà diễn ra nhanh chóng, trước sự bất ngờ của cả hai gia đình và bạn bè, chỉ vài tháng đã xong. Cuộc kết hôn giữa Lương và Hạnh cũng rất nhanh chóng. Họ chỉ đăng ký kết hôn mà không tổ chức cưới cheo gì. Đăng ký xong, Lương và Hạnh lên máy bay.

Những tháng sau đó, số tiền Lương gửi về cho Hà ít hẳn đi. Rồi mấy tháng nữa, cũng chẳng thấy anh về như đã hứa. Điện sang, Hà được Lương cho biết việc nhập quốc tịch gặp trục trặc, nên giữa anh và Hạnh chưa thể ly hôn. Rồi đúng một năm sau thì cả Lương và Hạnh đều cắt liên lạc với Hà.

Như một người điên, Hà tìm mọi cách liên lạc với họ, nhưng vô vọng. Mãi sau, qua một người quen, Hà mới biết được tin. Thì ra Lương và Hạnh đang sống với nhau rất hạnh phúc, và Hạnh đã mang thai.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm