| Hotline: 0983.970.780

Tinna Tình là một phụ nữ đa tài và xinh đẹp...

Chủ Nhật 17/07/2016 , 08:30 (GMT+7)

Bộ phim “Mặt nạ máu” vừa ra rạp đã gây ầm ĩ vì tranh cãi nội bộ của các thành viên trong đoàn làm phim. Diễn viên Tinna Tình – đồng tác giả kịch bản và đảm nhiệm một vai quan trọng của bộ phim...

Bộ phim “Mặt nạ máu” vừa ra rạp đã gây ầm ĩ vì tranh cãi nội bộ của các thành viên trong đoàn làm phim. Diễn viên Tinna Tình – đồng tác giả kịch bản và đảm nhiệm một vai quan trọng của bộ phim, không chỉ đôi co với diễn viên Dương Cẩm Lynh mà còn thẳng thắn chê bai chất lượng “Mặt nạ máu”. Liệu đây có phải là chiêu trò PR của ê-kíp “Mặt nạ máu” nhằm thúc đẩy không khí xôn xao cho phòng bán vé?

Tinna Tình không phải là một tên tuổi xa lạ với công chúng. Sinh ra và lớn lên ở Czech, 16 tuổi Tinna Tình tìm về quê cha và dấn thân vào hoạt động nghệ thuật. Suốt 15 năm qua, Tinna Tình loay hoay tìm một chỗ đứng đích thực của cô. Không thể phủ nhận, Tinna Tình đa tài và nhiều năng lượng sáng tạo, nhưng cá tính bộc trực của cô rất khó thành công trong đời sống show biz tranh tối tranh sáng hiện nay.

22 tuổi, Tinna Tình đã đoạt giải thưởng Nữ diễn viên triển vọng của Cánh Diều Vàng 2004, với vai nữ chính trong bộ phim “Trò đùa của thiên lôi”.

Một cô gái nói tiếng Việt chưa lưu loát mà vẫn được vinh danh về sự đóng góp trên màn bạc, chứng tỏ Tinna Tình có tố chất một diễn viên thiên bẩm. Đáng tiếc, Tinna Tình vẫn không có nhiều cơ hội để phát huy hết năng lực diễn xuất của mình. Cứ tưởng, với “Mặt nạ máu”, Tinna Tình sẽ làm nên chuyện gì đó, ai dè chỉ thấy thị phi vớ vẩn.

Nói trắng ra, “Mặt nạ máu” chỉ muốn ăn theo cuốn sách “Mặt nạ” của Tinna Tình, chứ nội dung hoàn toàn khác biệt. Cuốn sách “Mặt nạ” của Tinna Tình xuất bản năm 2012, có khá nhiều dấu vết một tự truyện.


Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh trong buổi ra mắt "Mặt nạ máu"

 

Về mặt văn phong cũng như cấu trúc tác phẩm, “Mặt nạ” rất non kém nhưng lại có nhiều chi tiết sinh động về hậu trường nghệ thuật cũng như phơi bày sự trâng tráo của vài nhân vật được xem là thành đạt trong xã hội. Nếu gặp một đạo diễn có tài, chỉ cần bố cục lại cuốn sách “Mặt nạ” máu và chuyển thể bằng ngôn ngữ điện ảnh, chắc chắn cũng có được một bộ phim ấn tượng.

Thế nhưng, “Mặt nạ máu” lại theo đuổi đề tài… kinh dị. Xin lỗi, thể loại kinh dị không hề dễ dàng với nền điện ảnh chập chững bán chuyên nghiệp ở nước ta hiện nay.

Ngay cả những đạo diễn Việt kiều học lóm được vài tiểu xảo phương Tây cũng không thể nào làm được một bộ phim kinh dị đúng nghĩa. Cho nên, làm phim kinh dị ở Việt Nam bây giờ chỉ là chạy theo trào lưu và chiều chuộng thị hiếu nhất thời. “Mặt nạ máu” muốn hay thì khó như đội đá vá trời!

Từ “Mặt nạ” đến “Mặt nạ máu” là hai khái niệm nghệ thuật hoàn toàn khác biệt. Sự thất vọng của Tinna Tình sở dĩ bùng phát vì cô quá thật thà và quá chân thành. Tinna Tình quen với cung cách sòng phẳng của châu Âu mà cô thẩm thấu từ bé, nhưng lại không quen những trò đong đưa, lấp liếm của show biz Việt hôm nay.

Có lẽ Tinna Tình không để ý chữ “máu”. Người ta chỉ muốn bám vào cái “Mặt nạ” để đỡ bớt chi phí PR mà thôi. Tinna Tình cũng không nên giận dỗi làm gì, vì chính cô khi viết những dòng mở đầu cho cuốn sách “Mặt nạ” cũng đã thú nhận: “Một quãng thời gian dài, đời tôi chuyển hộ khẩu vào một rạp chiếu phim, mà bất đắc dĩ cứ một tuần thì chiếu toàn phim kinh dị, sang tuần kế tiếp lại toàn chiếu phim hài. Và sự việc cứ thế, cứ thế, cứ thế…”.

Có gì ngạc nhiên đâu, từ “Mặt nạ” đến “Mặt nạ máu” thì Tinna Tình lại được trải nghiệm cảm giác ấy một lần nữa. Và chưa chắc đây là lần cuối cùng, nếu Tinna Tình vẫn cứ ngây thơ tin rằng, son phấn có thể thay thế cho tài năng và nước hoa có thể đại diện cho nhân cách trong show biz Việt có vẻ hào nhoáng kia.

Dù ghét dù yêu, cũng phải thừa nhận, Tinna Tình là một phụ nữ đa tài và xinh đẹp. Vì đa tài mà lận đận, hay vì xinh đẹp mà… lận đận? Có lẽ, cả hai. Thế nhưng, quan trọng nhất là Tinna Tình không biết ưỡn ẹo theo xu hướng ưỡn ẹo của show biz Việt. Tinna Tình sống đúng theo cá tính của mình, nên cô cứ lêu bêu lên bờ xuống ruộng.

Chuyện vướng mắc vì nhan sắc của Tinna Tình với các ông chủ công ty giải trí hay với các vị đạo diễn luôn tỏ vẻ trang trọng, thì chỉ có Tinna Tình mới giải quyết được. Hẹn hò man trá, hay yêu đương giả vờ, rất khó đoán định. Tinna Tình đã bước qua tuổi 30, chắc cũng đã thấm thía để có những ứng xử khéo léo hơn. Ở đây, chỉ cần nhìn vào sự nghiệp của Tinna Tình, công chúng tinh tế sẽ thấy tiếc nuối.


Tinna Tình và Hoài Linh trong phim "Mặt nạ máu"

 

So với các chân dài váy ngắn, thì Tinna Tình thuộc đẳng cấp khác. Tinna Tình thông minh, chịu khó và có khuynh hướng sáng tạo hơn. Hạn chế của Tinna Tình là tiền bạc và quan hệ. Tinna Tình tự thân vận động trong cái thời mọi thứ đều nhập nhèm danh lợi, nên vị trí của cô rất khó được xác lập. Cách tốt nhất của Tinna Tình là rời xa những lời mời ngọt ngào từ phía phim trường đầy vẻ ma mị và choáng ngợp.

Tinna Tình hãy xây dựng một biểu tượng rock nữ. Các album của Tinna Tình từng phát hành như “Chiếc gương”, “Mù tạt”, “Sáng tối” hay “Tai tiếng” đều rất ấn tượng. Trong show biz Việt, không dễ tìm được một gương mặt phái yếu vừa viết vừa hát những ca khúc rock như Tinna Tình. Chỉ cần dụng công một chút, chỉ cần đầu tư một chút, hình ảnh ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tinna Tình sẽ trở thành biểu tượng của sàn diễn âm nhạc.

Cuộc hợp tác giữa Tinna Tình và “Mặt nạ máu” rõ ràng đã thất bại. Một cuốn sách có hơi hướm ngôn tình như “Mặt nạ” mà chuyển thể một bộ phim kinh dị như “Mặt nạ máu” thì đã là một bi hài kịch trớ trêu. Muốn tìm một đời sống khác cho “Mặt nạ”, Tinna Tình phải tìm một nhà sản xuất khác. Dẫu Tinna Tình không biết phương pháp kiến tạo một tiểu thuyết, nhưng “Mặt nạ” rất nhiều chi tiết hấp dẫn, đúng như phụ đề của cuốn sách “treo gương trong phòng ngủ”...

Nếu so với những gì hiển hiện trên màn ảnh “Mặt nạ máu” thì cuốn sách “Mặt nạ” của Tinna Tình hay hơn gấp nhiều lần. Ngoài nhân vật Sáu Mít, nhiều nhân vật khác cũng có tính biểu tượng, như ông chủ hãng taxi Maixin cứ năn nỉ người khác viết ca khúc để tung hô doanh nghiệp mình nhưng không thích… chi tiền, như cô phóng viên Thiên Nga muốn đốn ngã một anh đạo diễn đã không ngần ngại xông thẳng vào khách sạn để… trình diễn màn khỏa thân múa lửa.

Muốn đưa cuốn sách “Mặt nạ” lên phim, Tinna Tình không thể trông cậy vào người khác mà đâm ra bẽ bàng. “Mặt nạ máu” chính là một bài học, giống như Tinna Tình từng viết những lời khuyên nhủ nhân vật nam trong cuốn sách “Mặt nạ”: “Biết đâu qua quyển sách này, anh sẽ bớt tàn nhẫn với chính mình và sẽ sống chân thật với chính con người anh… Đừng đi tìm sự hoàn hảo. Chính điều này sẽ dẫn anh đến chỗ mất hết tất cả. Rồi anh sẽ trở thành một ông già với hàm răng giả ôm trái tim nát bét cùng tâm hồn trống rỗng bên một ai đó mà anh cũng chưa bao giờ yêu!”.

(Kiến thức gia đình số 27)

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất