| Hotline: 0983.970.780

Tờ báo có sức sống bền bỉ trong lòng bạn đọc

Thứ Năm 19/10/2017 , 08:10 (GMT+7)

Với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, luôn nhận mình là một độc giả trung thành với báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN) trong suốt mấy chục năm qua.

Tôi quý mến tờ báo không có nghĩa những vấn đề ở địa phương, ở cơ sở nơi tôi công tác làm chưa tốt thì can thiệp báo đừng đăng hay gỡ bài. Tôi chưa bao giờ làm việc đó. Vì thế, cho đến hôm nay, mỗi lần đi qua trụ sở báo hay bây giờ đang ngồi nói chuyện với các bạn, tôi vẫn thấy sự ấm cúng quý mến tờ báo, quý mến các bạn như những ngày đầu vậy.
 

Cuộc gặp gỡ ấm nồng tình xứ Nghệ

Chúng tôi vừa họp xong thì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa được mở, chúng tôi nghe một tiếng chào đặc sệt xứ Nghệ: “Chào anh chị em”. Anh Võ Thanh Mai, Trưởng Văn phòng đứng dậy: “Ô, anh Trung, anh đến sao không báo để tụi em đón anh. Cảm động quá, mời anh ngồi”.

Trong chúng tôi, ai cũng biết đó là ông Nguyễn Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Với chúng tôi, ông luôn nhận mình là một độc giả trung thành với báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN) trong suốt mấy chục năm qua.

12-04-32_ong_nguyen_the_trung
Ông Nguyễn Thế Trung (bên trái) trong cuộc trả lời PV báo NNVN

“Mới đó đã 20 năm, thời gian trôi nhanh thật. Bây giờ Văn phòng khang trang, không khí ấm cúng, tôi thấy phấn khởi vô cùng”, ông Trung nói và nắm chặt tay từng người.

Thay mặt cơ quan, anh Mai, báo cáo với ông Nguyễn Thế Trung về thành tích của Văn phòng trong suốt 20 năm qua. Nhân dịp này, Văn phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đây là nguồn cổ vũ, động viên khích lệ lớn để mỗi cán bộ, nhân viên của Văn phòng phấn đấu nhiều hơn nữa, đóng góp vào thành tích chung cả khu vực.

“Phấn khởi quá”, ông Nguyễn Thế Trung vỗ vai anh Võ Thanh Mai rồi nói: “Sự đoàn kết, nhất trí trong một cơ quan báo chí là cốt lõi để phát huy được sức mạnh tập thể. Điều này ở báo các bạn đã duy trì được thành một nếp truyền thống, bền chặt. Sự trưởng thành của tờ báo được Bác Hồ kính yêu đặt tên và viết bài giới thiệu chính là nền tảng tư tưởng để mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên báo NNVN ra sức học tập, phấn đấu”.

Tôi không có may mắn được gặp ông Nguyễn Thế Trung trong những ngày đầu thành lập Cơ quan đại diện, trụ sở đặt tại 156 Đinh Công Tráng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây chính là cơ hội để tôi được nghe ông kể về những kỷ niệm với báo NNVN, nhất là với Cơ quan đại diện. Thật may mắn, ông vui vẻ nhận lời dành cho báo cuộc phỏng vấn trên số báo đặc biệt này!

Thưa ông, là một trong những người góp phần đặt nền móng cho sự ra đời của Văn phòng đại diện báo NNVN khu vực Bắc Trung bộ. Nhân dịp 20 năm thành lập Văn phòng, xin ông chia sẻ về những kỷ niệm của mình với tờ báo và với Văn phòng?

Tôi là con em nông dân của thời bao cấp, năm nào cũng thiếu ăn mấy tháng. Lớn lên có nguyện vọng đi học đại học, tôi ghi hồ sơ và thi đỗ vào Đại học Nông nghiệp. Ra trường được phân công khá nhiều năm làm công tác nông nghiệp ở trường đại học, ở huyện và ở tỉnh nên tôi luôn gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

NNVN là tờ báo đến với Nghệ An rất sớm, hình thành rõ nét ở khu vực Bắc Trung bộ. Lãnh đạo báo đã cử những phóng viên rất tâm huyết, giỏi nghề và trách nhiệm nằm vùng để đưa tin viết bài rất kịp thời.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Thế Trung đánh giá, đã có hàng chục chuyên đề báo NNVN thực hiện góp phần thúc đẩy KT - XH phát triển, giúp Đảng, Nhà nước sớm ban hành một số chủ trương, chính sách hợp với lòng dân. Mỗi bài viết không chỉ thể hiện được hơi thở cuộc sống mà ở đó thấy rõ những thành tựu KHCN được áp dụng, thấy sự sáng tạo năng động, cần cù của người nông dân. Tờ báo đã phát hiện nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời cũng phát hiện và giúp cho các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn những tồn tại, yếu kém trong đời sống xã hội.

Thời gian đầu tôi theo dõi thì thấy anh em phóng viên rất vất vả đi thuê chỗ này, chỗ khác. Các đồng chí ở Sở NN-PTNT Nghệ An rất thương và quý anh em báo NNVN. Mặc dù trụ sở cũng không rộng lắm, Chi cục Thủy lợi vẫn bố trí 1 – 2 phòng cho anh em báo sử dụng phục vụ tốt hơn cho công việc. Một thời gian sau, nhu cầu sử dụng phòng làm việc của Chi cục rất lớn nên báo đã trả lại phòng cho Chi cục Thủy lợi và chuyển sang sử dụng một phòng nhỏ ở Chi cục Quản lý Đê điều và PCLB. Được mấy năm, anh em PV lại phải đi thuê chỗ khác vì nhu cầu sử dụng phòng của Chi cục Đê điều cũng cấp thiết.

Nhận thấy những đóng góp to lớn của báo, tôi cùng anh em trong tỉnh chủ động bàn bạc cần có một mảnh đất nhỏ dành cho báo xây dựng trụ sở Cơ quan đại diện làm việc. Ông Lê Nam Sơn, Tổng biên tập lúc bấy giờ là một người con quê hương rất tâm huyết với tờ báo, các thế hệ phóng viên, lãnh đạo Văn phòng như các anh Đỗ Bảo Châu, Quách Tùng Lâm, Phạm Việt Thư, Võ Thanh Mai… rất tâm huyết, lăn lộn chia sẻ với bà con nông dân. Chính vì thế, sau đề nghị của báo, UBND tỉnh đã đồng tình giải quyết. Về việc này, năm 1997, Bộ NN-PTNT cũng có văn bản đề nghị tỉnh Nghệ An cho phép báo đặt Văn phòng đại diện tại Nghệ An.
 

Nhiều kinh nghiệm hay học từ báo

Ông đánh giá như thế nào về sự đóng góp của báo NNVN ở khu vực Bắc Trung bộ và tại Nghệ An?

Tôi đánh giá rất cao thông tin của báo NNVN. Báo đã bám sát tôn chỉ mục đích bám sát thực tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đưa thông tin đến với bạn đọc. Các vấn đề báo phản ánh rất kịp thời, hiệu quả, góp phần làm chuyển biến nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương trong 20 năm qua.

Phóng viên báo NNVN len lỏi đến tận từng vùng, từng thôn bản để đưa tin viết bài. Rất cảm động trong những trận cuồng phong của thiên tai luôn có sự xuất hiện của phóng viên NNVN.

Những thông tin sâu sắc, đi sát cơ sở, kể cả nơi xa xôi hẻo lánh ở Kỳ Sơn, Mường Lát, Hương Khê, Hướng Hóa, Tuyên Hóa… luôn có trên báo NNVN. Những thông tin đó giúp cho lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và địa phương có cái nhìn đầy đủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo.

Tôi đọc báo NNVN hàng ngày và tôi nhận mình là một độc giả trung thành của tờ báo. Trong thời gian công tác ở Nghệ An, tôi thường xuyên theo dõi những vấn đề nóng hổi, thời sự, hấp dẫn ở cả nước, nhất là khu vực Bắc Trung bộ.

Đã có không ít kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất, trong quản lý điều hành tôi học được ở các tỉnh bạn, từ những đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đến cách làm hay của một bác trưởng thôn hay một quyết sách táo bạo của một vị chủ tịch xã. Những thông tin đó giúp tôi có thêm vốn sống, kinh nghiệm từ thực tiễn. Theo tôi, đó chính là lý do báo NNVN có sức sống bền bỉ trong lòng bạn đọc.

Thưa ông, đã có rất nhiều vụ việc được báo phản ánh, tỉnh chỉ đạo rốt ráo. Ông có nhớ kỷ niệm nào như thế để thấy được sự đóng góp của báo NNVN?

Đó là việc một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản, phá rừng ở Quế Phong, Quỳ Hợp… gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và nguồn nước sản xuất của bà con nông dân đã được PV báo NNVN phản ánh khá sâu sắc, nhanh, trung thực. Những phản ánh đó được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kịp thời, xử lý nghiêm minh công khai. Nhờ vậy nhân dân rất hoan nghênh và đồng tình ủng hộ.

Những bài viết đó chúng tôi rất tâm đắc, rất cảm ơn anh em báo NNVN.

Thế có bài viết nào khiến ông không hài lòng, điện thoại can thiệp đề nghị lãnh đạo báo dừng đăng hoặc gỡ bài không, thưa ông?

Cũng có những lúc đọc bài viết trên báo trong một tâm trạng buồn vì thấy chủ trương đúng đắn nhưng một số cán bộ địa phương ý thức tổ chức thực hiện chưa tốt, chưa hợp lòng dân, có phần thiếu sâu sát của mình. Buồn và không hài lòng là ở chỗ đó. Chứ báo viết đúng và trúng thì đành tâm phục, khẩu phục thôi.

Tôi quý mến tờ báo và lãnh đạo tờ báo không có nghĩa những vấn đề ở địa phương, ở cơ sở nơi tôi công tác làm chưa tốt thì can thiệp báo đừng đăng hay gỡ bài. Có các đồng chí ngồi đây, tôi chưa bao giờ làm việc đó. Vì thế, cho đến hôm nay, mỗi lần đi qua Văn phòng hay bây giờ đang ngồi nói chuyện với các bạn tại trụ sở Cơ quan đại diện báo NNVN, tôi vẫn thấy sự ấm cúng quý mến tờ báo, quý mến các bạn như những ngày đầu vậy.

Xin trân trọng cảm ơn ông và kính chúc ông luôn mạnh khỏe!

Nhân dịp Văn phòng đại diện báo NNVN khu vực Bắc Trung bộ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thế Trung gửi đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã và đang công tác tại báo NNVN; đặc biệt là các thế hệ cán bộ, PV Văn phòng Bắc Trung bộ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất! Ông Trung mong báo NNVN luôn vững vàng về tư tưởng, giỏi về chuyên môn, cùng nhau đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất