| Hotline: 0983.970.780

Tỏa sáng vùng quê Kinh Bắc

Thứ Năm 09/02/2017 , 08:01 (GMT+7)

Về Bắc Ninh những ngày này, ta như đi trong ngày hội. Không khí rộn ràng với những công việc chuẩn bị cho ngày hội lớn. Và với chủ đề “Âm vang miền quan họ - 2017”...

Và với chủ đề “Âm vang miền quan họ - 2017”, chương trình kỷ niệm 185 thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, sẽ diễn ra vào đúng ngày Rằm tháng giêng năm Đinh Dậu.

Có những thủ tục hành chính, buộc người làm báo phải theo, nên tôi còn đang khá mất thì giờ để hỏi đường. Khổ nỗi cơ quan Tỉnh Đoàn rất ít người biết, ngay cả cánh “xe ôm”. Bởi vậy, đi lòng vòng và… đi lạc. Tôi giật mình sửng sốt khi nhận ra một địa chỉ quen quen: Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh.

Ô hay! Lần trước đi nhầm đi lạc, đã đành. Lần này lại lạc đúng vào nơi… đi lạc cũ. Hay là cái “duyên giời” xui khiến những khách lạ phương xa, rằng đã đến Bắc Ninh, đã đi vào vùng đất Kinh Bắc, thì chớ có bỏ qua địa chỉ, hay nói đúng hơn, là cái nôi của dân ca quan họ Bắc Ninh. Thì chính nhà hát, là “cái nôi” đây rồi.

Lần này, tôi không vào trong nhà hát, mà tiếp tục hỏi thăm…

Có một điều rất lạ (hay rất quen?) là đi qua chỗ nào ở thành phố Bắc Ninh, cũng nghe văng vẳng một làn điệu dân ca quan họ. Tôi chợt sững người khi thấy dãy giàn giáo mọc lên tua tủa. Hỏi ra mới biết, đang chuẩn bị để tổ chức cuộc thi Người đẹp Bắc Ninh - Kinh Bắc sắp diễn ra nơi đây. Một “sân khấu ngoài trời” thoáng đãng, hoành tráng. Hẳn là sẽ có hàng nghìn hàng vạn người tham dự trong đêm chung kết hết sức ấn tượng này.

Tôi cứ đi, không theo một chỉ dẫn nào, hay đúng hơn là sự “chỉ dẫn tâm linh” để rồi dừng bước dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ. Bức tượng sừng sững, giản dị mà uy nghiêm. Bỗng nghe văng vẳng tiếng đàn, tiếng hát véo von. Lại một làn điệu dân ca quan họ đâu đó. Tôi chợt nhận ra một cái sân khấu nhỏ, sân khấu ngoài trời, ở phía sau tượng đài vua Lý Thái Tổ. Thì ra một đoàn rối nước mi-ni đang có những tiết mục sôi nổi, khiến cho bọn trẻ con đổ xô đến. Mà không chỉ trẻ con, rất nhiều người lớn cũng xúm đông xúm đỏ, chen chúc vào xem những tiết mục rất chi là… trẻ con: Múa rối nước.

15-18-43_img_0027
Tượng vua Lý Thái Tổ
 

Thì ra không chỉ làm trẻ con say mê, cả người lớn cũng ngẩn ngơ với những chú rối hồn nhiên, lạ mắt. Những con cá bơi lội tung tăng. Con rồng phun ra những quầng lửa sáng rực. Hết phun lửa, rồng lại phun nước, phun cả vào bọn trẻ con, khiến chúng ồ lên không phải sợ hãi mà sung sướng. Rồi bỗng trẻ con tranh nhau đứng gần để được rồng phun nước vào người. Ấy chính là điều may mắn, có lộc trong năm.

Tôi để ý thấy một ông bế đứa bé đang chen lấn, cố vào phía trong. Rồi tình cờ tôi được biết, đấy chính là đứa cháu đích tôn. Nhưng điều ngạc nhiên hơn, là hai ông cháu đi xe máy từ Quảng Ninh sang. Ái chà! Đèo một đứa trẻ con đi quãng đường “khủng” thế, nó ngủ gật thì sao? Ông cười rất sảng khoái, nhe hàm răng đen kịt, mà rằng: “Ấy! Có địu chứ! Địu hiện đại là đằng khác”. Thì ra cái ông gọi là “địu hiện đại” chỉ là phía trên chắn được cả đầu đứa trẻ, để nếu đi dọc đường nó có ngủ, thì cái địu vẫn đỡ được, để cái đầu thằng bé không bị nghẹo ra.

Chà! Sao cầu kỳ, ham hố đến thế? Ông bảo: “Hội vui thế này, lại là hội của quê, không về dự sao được? Vừa dự hội, vừa thăm họ hàng. Nhất cử lưỡng tiện thế, còn gì bằng”. Tôi thấu hiểu mục đích của ông. Nhưng điều tôi còn ngạc nhiên hơn, là ở chỗ còn có cả những ông những bà (mà cũng đưa con, cháu đi) từ các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, thậm chí Cao Bằng về dự.

Họ đều là những người xa quê, hoặc đang đi làm ăn xa. Về dự hội, cũng giống như người con “xa xứ” về với quê cha đất tổ. Ý nghĩa lắm! Thiêng liêng lắm! Cảm ơn Bắc Ninh đã tổ chức ra một lễ hội, không chỉ mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, mà còn mang ý nghĩa tâm linh, để những người con của đất Kinh Bắc trong mọi miền Tổ quốc, thậm chí cả ở nước ngoài, trở về đoàn tụ.

15-18-43_img_0031
Múa rối nước
 

Trở lại với chủ đề “Âm vang miền quan họ”, chúng tôi thấy một chương trình khá chi tiết, bài bản, công phu và phải nói là rất hoành tráng, xứng tầm với một sự kiện lớn, không chỉ trong tỉnh mà còn cả nước. Chương trình diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 14/2/2017 với những sự kiện nổi bật: Dâng hương đền Đô. Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Hát thi dân ca quan họ. Hội báo xuân. Triển lãm sinh vật cảnh. Triển lãm thành tựu phát triển Kinh tế -Văn hóa của tỉnh sau 20 năm tái lập tỉnh. Chung kết người đẹp Bắc Ninh - Kinh Bắc-2017. Vinh danh các nghệ nhân, nghệ sĩ, v.v…

Chương trình còn tái hiện những sự kiện tiêu biểu: Vua Lý Thái Tổ dời đô. Lý Thường Kiệt đọc Tuyên ngôn độc lập “Nam quốc sơn hà nam đế cư…”. Hội nghị Bình Than của vua tôi nhà Trần, bàn kế sách chống quân Nguyên Mông. Sự kiện thành lập tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ lịch sử. Những lần Bác Hồ về thăm Bắc Ninh. Đặc biệt làm nổi bật sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh trong thời gian qua. Chương trình cũng tôn vinh nền văn hóa tâm linh, lịch sử văn hiến, khoa bảng, lễ hội, làng nghề truyền thống.

Nhưng cái đặc biệt nhất trong những sự kiện đặc biệt, vẫn là “Cái nôi của quê hương quan họ”. Xuyên suốt chương trình, là tiết mục dân ca quan họ Bắc Ninh. Chương trình còn hội tụ những gương mặt anh tài của cả nước, như Đờn ca tài tử Nam bộ, như dân ca Ví giặm xứ Nghệ, như hát xoan Phú Thọ… Đây chính là tinh hoa của các địa phương, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bắc Ninh được coi là vùng đất trung tâm của châu thổ sông Hồng, là “cái nôi văn minh” của người Việt. Bắc Ninh còn được coi là vùng đất “Địa linh nhân kiệt” giàu truyền thống văn hóa dân tộc. Với chủ đề “Âm vang miền quan họ”, chương trình kỷ niệm 185 thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh xứng đáng là một điểm sáng về văn hóa, xứng đáng là mảnh đất “Địa linh nhân kiệt” mà rất nhiều công trình văn hóa có tầm quốc gia và quốc tế, đang hiện diện trên đất Bắc Ninh - Kinh Bắc - Mảnh đất là niềm tự hào của cả nước.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm