Người bị chê nhiều nhất, đương nhiên là Sergio Aguero. Với cú sút hỏng ăn trong cuộc đọ sức với Everton, một mình tiền đạo này đã 3 lần muối mặt trên chấm 11m, trong đó có 2 lần hỏng ăn trong trận gặp Steaua Bucharest ở vòng play-off Champions League.
Nếu tính thêm cả thành tích ở ĐTQG, El Kun thậm chí đã 4 lần sút hỏng phạt đền. Mới nhất là tình huống đá hỏng trong trận gặp Paraguay cách đây vài ngày, khiến Argentina thất bại tủi hổ.
Điều đáng nói, vấn đề của Man City không chỉ nằm ở mỗi Aguero. Một ngôi sao khác từng có phong độ cực cao hồi đầu mùa – Kevin de Bruyne – cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước Everton dù anh đã chơi tuyệt hay trong suốt 90 phút.
Hai trụ cột của Pep Guardiola đồng loạt đá hỏng 11m và vấn đề có vẻ như đang nằm ở khía cạnh tâm lý. Họ không còn giữ được sự tự tin và hưng phấn của chuỗi 10 trận toàn thắng đầu tiên.
Trận hòa bất ngờ trước Celtic và thất bại toàn diện trước Tottenham để lại hậu quả, không chỉ ở mặt điểm số. Cần biết rằng, chỉ một ngày sau trận thua “Gà trống”, Guardiola đã ra lệnh cắt toàn bộ wifi trong phòng thay đồ Man City. Ông không muốn học trò phân tâm bởi điện thoại và các thiết bị di động. Ngay cả bữa sáng và bữa trưa, mọi thành viên trong đội cũng phải dùng chung với nhau.
Pep muốn biến Etihad thành một trại lính, nơi toàn bộ cầu thủ phải là những trò ngoan, chỉ biết tập trung vào mục tiêu duy nhất: ra sân và chiến thắng. Phương pháp ấy từng thành công mỹ mãn ở Barcelona nhưng thất bại tại Bayern Munich.
Manchester đương nhiên là giống Munich hơn và việc những sai lầm mang tính cá nhân như của Aguero, của De Bruyne ngày một gia tăng, có lẽ không hoàn toàn là điều ngẫu nhiên.