Vậy mà nó đã xảy ra. Từ phút 12 đến phút 31, Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain và Sadio Mane lần lượt ghi bàn đưa Liverpool vượt lên dẫn 3-0 và khiến cuộc chiến ở lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa này giữa đội chủ sân Anfield và đội bóng láng giềng Manchester City ngã ngũ sau 30 phút bóng lăn. Một cuộc tấn công vỗ mặt khiến Pep và các học trò không kịp trở tay.
Chứng kiến cuộc gục ngã khó tin của Man City - đoàn quân đang bất khả chiến bại tại Ngoại hạng Anh mùa này và cả đấu trường Champions League, BLV Quang Huy có những chia sẻ rất hay trên trang cá nhân của mình.
“Sir Alex Ferguson trước nay vẫn chỉ coi Man xanh là “Những gã hàng xóm ồn ào”. Còn kỳ phùng địch thủ đúng nghĩa chỉ có thể là Liverpool mà thôi.
Có sang Manchester mới biết mối hiềm khích giữa MU và Liverpool lớn thế nào. Hai thành phố này không chỉ con gà tức nhau tiếng gáy về bóng đá mà còn cạnh tranh thương mại, công nghiệp, hải cảng và cả âm nhạc (Beatles và Rolling Stones).
Liverpool từng là hải cảng lớn nhất thông thương với Bắc Mỹ còn Manchester là cái nôi của cách mạng công nghiệp, từng làm trùm ngành sản xuất vải.
Khi kinh tế thế giới suy thoái cuối thập niên 1870, Manchester quyết định mở hải cảng riêng bởi họ cho rằng Liverpool hét giá nhập khẩu bông vải thô quá cao. Điều này không chỉ khiến vô số lao động ở Liverpool thất nghiệp mà còn làm giảm giá trị của vùng Merseyside…”, BLV Quang Huy dẫn chuyện.
Từ cuộc chiến kinh tế, thương mại giữa thành phố Manchester và Liverpool, BLV Quang Huy trở lại với cuộc chiến xung quanh trái bóng giữa hai thành phố chỉ cách nhau 56km này rạng sáng 5/4.
Theo BLV Quang Huy, Guardiola và Klopp đều yêu thích tấn công nhưng nếu như Pep luôn cầu kỳ trong việc tổ chức lối chơi, trình tự phải đâu ra đó thì HLV người Đức sẵn sàng phá cách để gây áp lực nhanh nhất có thể.
Mà bậc thầy của sự kết hợp giữa bài bản và phá cách chính là Sir Alex Ferguson. Bởi vậy, BLV của đài VTC cho rằng, lối chơi của Man Utd ngày trước có thể người thích người không nhưng luôn thanh thoát và hiệu quả.
Cuối cùng anh như muốn nhắn với HLV Pep rằng, với bóng đá Anh thiếu phá cách là không bền. “Kỷ lục là 1 chuyện, giành cú ăn 3 lại là 1 câu chuyện khác và để vô địch Ngoại hạng Anh 3 năm liên tiếp thì có lẽ chả biết bao giờ mới có HLV thứ 2 làm được?” – BLV Quang Huy viết.