Ông Calisto là HLV ngoại thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam |
Thầy “Tô” đi thì ông Falko Gotze đến. VFF cười hớn hở và tràn đầy kỳ vọng khi nhìn vào bản lý lịch. Nhưng sự ỳ ạch của U23 Việt Nam tại vòng bảng và trận thua bạc nhược U23 Myanmar 1-4 trong trận tranh HCĐ SEA Games 26 đã khiến VFF méo miệng mà sa thải.
Chán thầy ngoại, VFF quyết học Malaysia dùng thầy nội song vẫn thất bại ê chề. Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng không vượt qua vòng bảng AFF Cup 2012. Tuyển U23 dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc không vượt qua vòng bảng SEA Games 27.
Thầy nội chưa đủ tầm, thầy ngoại từ trời Tây thì tốn phí lại không kiểm chứng được hết năng lực, VFF chuyển sang cậy nhờ đối tác thân quen là Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Thế là ông Toshiya Miura đến Việt Nam theo dạng biệt phái.
Ông Miura nhanh chóng gây ấn tượng khi đưa Olympic Việt Nam lần đầu trong lịch sử lọt vào tứ kết Á vận hội. Sự ấn tượng ấy còn kéo dài tới tận cuối năm để giúp ông tại vị dù tuyển Việt Nam thất bại ở bán kết AFF Cup 2014.
Nhưng cũng từ đây, niềm tin dành cho HLV Miura bắt đầu rạn vỡ ngay trong nội bộ VFF khi xuất hiện những quan điểm trái chiều về triết lý bóng đá của ông. Và rồi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm sau thất bại của tuyển U23 Việt Nam tại bán kết SEA Games 28, của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018. Hệ quả, ông Miura phải ra đi khi hợp đồng vẫn còn 2 tháng.
17 tháng qua, bóng đá Việt Nam dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Hữu Thắng. Chiến lược gia người xứ Nghệ được lòng khán giả, được hậu thuẫn lớn từ VFF và có trong tay một lứa cầu thủ đầy tiềm năng nhưng vẫn thất bại tại AFF Cup 2016 và đặc biệt tại SEA Games 29, để rồi phải nói lời từ chức ngay trong phòng họp báo.
Gần 10 năm với 6 HLV, bóng đá Việt Nam vẫn trong vòng luẩn quẩn, không lối thoát. Chọn thầy nội hay ngoại bây giờ có lẽ không quan trọng bằng cải tổ chính VFF.