| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Chờ Vũ Minh Tuấn đọ sức với Pogba

Thứ Bảy 16/06/2018 , 06:01 (GMT+7)

Cả hai cùng mang áo số 6, cùng chơi ở hàng tiền vệ, và cùng là niềm hy vọng lớn của hai đội bóng họ đang cống hiến.

Họ không so tài thật, mà là so đọ vị trí trong lòng người hâm mộ

Lần đầu tiên sau nhiều năm, V-League quyết định giữ nguyên lịch thi đấu dù đang mùa World Cup. Đó là điều lạ lùng khi trong những vòng chung kết bóng đá thế giới trước đây, người ta thường xuyên thấy có CĐV đến sân bóng Việt Nam trong trạng thái mơ ngủ, thậm chí nhiều người còn chọn chỗ thoáng để làm một giấc, để lấy lại sức sau một tháng miệt mài không ăn không ngủ.

Nhưng VFF không có đường lùi trong một năm 2018 bận rộn. So với mọi năm, V-League mùa này khai mạc chậm một tháng rưỡi bởi vướng lịch thi đấu ở giải U23 châu Á hồi tháng 1/2018. Nếu như mọi năm, vào tháng 3 sau Tết, các đội đã chơi được 4, 5 vòng, thì bây giờ, họ mới ở vạch xuất phát. Không những vậy, giải đấu sẽ bị gián đoạn vào tháng 8, bởi ASIAD, và phải hoàn thành trong tháng 9 để các CLB trả quân cho đội tuyển dự AFF Cup vào tháng 11.

Những sức ép buộc V-League phải sống chung với World Cup, dù điều ấy sẽ khiến những cầu thủ vô cùng mệt mỏi, khi vừa phải duy trì thể lực, vừa tranh thủ theo dõi giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, người khó lựa chọn hơn sẽ là khán giả, những người sẽ băn khoăn giữa việc ra sân cổ vũ đội bóng yêu quý, nhưng không chắc có những giây phút thoải mái, hay ngồi trước tivi, bình tĩnh thưởng thức những cuộc so tài ở đẳng cấp thế giới.

Ngay trong vòng 14 sắp tới, một cuộc “so tài” thú vị sẽ diễn ra. Một bên là Vũ Minh Tuấn, tuyển thủ quốc gia, đang đầu quân cho FLC Thanh Hóa, còn bên kia là Paul Pogba, ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Pháp. Tất nhiên họ không so tài thật, mà là so đọ vị trí trong lòng người hâm mộ. Cả Minh Tuấn lẫn Pogba đều ra sân lúc 17h. Minh Tuấn làm khách của XSKT Cần Thơ, sau khi anh vừa mở tài khoản bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh. Vê phía Pogba, anh cần chứng tỏ khả năng trong trận ra quân ở World Cup 2018, trong cuộc thư hùng với Australia.

Nếu chạm trán nhau trên sân, Minh Tuấn khó có cửa chiến thắng. Nếu đọ về độ cuốn hút với khán giả Cần Thơ, Minh Tuấn lúc này cũng khó chiếm phần hơn. Đội bóng của anh đang gặp khó khăn, với chỉ 2 chiến thắng trong 6 trân gần đây, rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng và không còn đua tranh ngôi vô địch. Trong khi đó, tuyển Pháp lại là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup và sở hữu rất nhiều ngôi sao đắt giá.

Khán giả Cần Thơ, trong vài vòng gần đây, cũng tỏ ra lạnh nhạt với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Vòng 12, chỉ có hơn 3.000 khán giả tới theo dõi Cần Thơ tiếp TPHCM. Vòng 10 là 4.500 người. Còn vòng 8, đông nhất, khi gặp HAGL, cũng chỉ có 12.000 khán giả đội mưa tới sân, số lượng chưa đủ để lấp một phần ba chỗ ghế ngồi trong sân bóng lớn nhất Việt Nam.

Sau cú hích của U23 Việt Nam hồi đầu năm, V-League ngày càng mất khách, nhất là khi chức vô địch gần như đã nằm trong túi của Hà Nội. Đối thủ của những kẻ bám đuổi, trong đó có Vũ Minh Tuấn chiều 16/6, không chỉ là 11 cầu thủ bên kia sân, mà còn là sức hấp dẫn khó cưỡng của ngày hội bóng đá trên đất Nga.

Xem thêm
Cây bút Huỳnh Dũng Nhân trên hành trình 70 năm

Cây bút Huỳnh Dũng Nhân tổng kết hành trình 70 năm với tuyển tập các tác phẩm báo chí và văn chương, được ra mắt nhân dịp Hội báo xuân toàn quốc 2024.

Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.