Có thành tích tốt hơn Hoàng Xuân Vinh trên đất Brazil lúc này chỉ có 4 người. Đứng đầu là huyền thoại Michael Phelps và người đồng nghiệp Katinka Hoszu (Hungary) trong môn bơi lội. Cả hai đều đang sở hữu 3 HCV.
Đứng thứ ba trong danh sách là Katie Ledecky. Kình ngư người Mỹ đã giành được 2 HCV và 1 HCB. Xếp sau cô là VĐV thể dục dụng cụ người Nhật Bản Kohei Uchimura, đoạt 2 HCV.
Điểm đặc biệt, trong số những người có thành tích bằng hoặc hơn Xuân Vinh, không có ai thi đấu ở nội dung bắn súng. Người có thành tích gần nhất là xạ thủ Anna Korakaki người Hy Lạp. Cô đã giành 1 HCV và 1 HCĐ.
Vì sao những VĐV bắn súng khó lập cú đúp, hat-trick hay nhiều hơn những tấm HCV? Câu trả lời nằm ở sự căng thẳng đến nghẹt thở của môn thi này. Như Felipe Almeida Wu, người từng giành giật từng 0,1 điểm với Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn và được mệnh danh là “bách phát bách trúng”, anh bị loại sớm ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn khi không đủ điểm để lọt vào vòng giành huy chương.
Chính bởi vậy, việc Hoàng Xuân Vinh - một VĐV bắn súng - có thể giành nhiều hơn 1 huy chương ở một kỳ Olympic, bản thân điều ấy đã quá kỳ diệu. Michael Phelps có thể đoạt 21 HCV qua 4 kỳ Olympic nhưng anh chỉ cần “nhanh hơn, mạnh hơn” theo đúng tiêu chí Olympic là sẽ gạt hái được thành công. Sẽ không ai nói với Phelps rằng, hãy tự đo sức gió, hay tự tìm lấy điểm cân bằng về tâm lý trước khi xuống nước như Xuân Vinh.
Ngoài ra, để có một VĐV bắn súng tầm cỡ thế giới, sự đầu tư phải bỏ ra là rất lớn. Theo thống kê từ Ủy ban Olympic các nước, số tiền dành cho VĐV bắn súng mỗi năm lên đến 1,5 triệu USD, gần gấp ba so với môn đứng thứ nhì trong hạng mục đầu tư là đua thuyền, và hơn rất xa các môn thi đấu khác.
Người ta thường nói “một tay vỗ chẳng nên kêu” nhưng với cánh tay của Xuân Vinh, có thể rất nhiều người sẽ nghĩ lại.