| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Giá trị của Messi Thái

Thứ Năm 26/04/2018 , 06:50 (GMT+7)

Chanathip Songkrasin - người được mệnh danh là “Messi Thái” tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình ở giải đấu số 1 Nhật Bản.

Chanathip Songkrasin - người được mệnh danh là “Messi Thái” 

Theo thông tin mà website Mgronline của Thái Lan vừa đăng tải, CLB Consadole Sapporo ở giải J-League 1 (Nhật Bản) đang đề xuất với CLB Muangthong United – đội bóng chủ quản của Chanathip Songkrasin để gia hạn hợp đồng mượn tiền vệ này thêm 2 năm nữa với mức phí 50 triệu baht (khoảng 1,6 triệu USD hay 35 tỷ đồng).

Trước đó, “Messi Thái” gia nhập Sapporo với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm rưỡi, và bản hợp đồng này sẽ đáo hạn khi mùa giải 2018 kết thúc.

Ở mùa giải 2017, Chanathip Songkrasin thi đấu tất cả 16 trận cho Consadole Sapporo với tổng thời gian 1307 phút và trở thành cầu thủ Đông Nam Á thi đấu nhiều nhất lịch sử giải đấu số 1 Nhật Bản.

Sang mùa giải năm nay, phong độ của Chanathip còn ấn tượng hơn nhiều. Tính đến hết vòng 9 J-League, Chanathip đã ra sân trong cả 9 trận đã qua của đội bóng miền Bắc Nhật Bản, và có 2 bàn thắng, góp công lớn giúp Sapporo có được vị trí thứ 4 trên BXH. Chanathip chính là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở giải đấu cao nhất xứ mặt trời mọc.

Với phong độ ổn định đó, Chanathip nhận được khá nhiều lời chèo kéo từ cả Thái Lan lẫn ở nước ngoài, trong đó đáng chú ý nhất là CLB Oud-Heverlee Leuven của Bỉ. Và để giữ chân trụ cột này, CLB Consadole Sapporo sẵn sàng "bung két". Mức phí 50 triệu baht (35 tỷ đồng) mà đội bóng Nhật Bản đưa ra lớn hơn rất nhiều so với mức phí mà đội bóng này đã bỏ ra để mượn "Messi Thái" hồi năm ngoái (16 triệu baht).

Tại J-League 1 lúc này, ngoài Chanathip còn có 2 tuyển thủ Thái Lan khác là Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan. Trong màu áo Sanfecce Hiroshima, tiền đạo Teerasil Dangda đã thi đấu   6/8 trận, với tổng thời gian 506 phút, ghi được 2 bàn thắng. Trong khi Theerathon Bunmathan ở Vissel Kobe cũng có 4/6 trận được ra sân, thi đấu 378 phút.

Cách đây không lâu, trong cuộc nói chuyện giữa Kiatisak và Four Four Two, cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan đã chia sẻ rằng người Thái đang mơ dự World Cup. Nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan. Giấc mơ của Thái Lan lớn lao hơn nhiều.

“Dĩ nhiên, Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ. Nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm châu Á. Việt Nam phải chứng tỏ được mình ở AFF Cup hay Asian Cup sắp tới”, Kiatisak nói.

Niềm tin của Zico Thái là hoàn toàn có cơ sở, bởi ít nhất Thái Lan đã có những tuyển thủ trở thành trụ cột quan trọng tại những CLB hàng đầu châu lục.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.