Lịch sử đã sang trang với futsal Việt Nam tại giải futsal châu Á 2016 khi chúng ta đánh bại cường quốc Nhật Bản để lọt vào bán kết, đồng nghĩa với việc giành tấm vé dự World Cup.
U23 Việt Nam |
Cũng trong năm này, lịch sử sang trang với U19 Việt Nam khi chúng ta cũng lần đầu tiên lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu lục để giành tấm vé dự U20 World Cup.
Bây giờ, tất cả đang nhìn về U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo với một hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ có thêm một trang sử mới tại giải đấu châu lục. Tất nhiên, chúng ta đã mơ thì mơ bay xa, nhưng hiện tại hãy cứ là 90 phút vượt qua Syria để lần đầu giành vé vào tứ kết đã.
Ý thức được tầm quan trọng của trận đấu cuối cùng này, Lương Xuân Trường và các đồng đội thể hiện quyết tâm lớn và sự trung cao độ trong quá trình chuẩn bị.
“Trận gặp Syria rất quan trọng và là cơ hội lớn cho Việt Nam. Chúng tôi muốn có một bước tiến vững chắc nữa để tạo nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam”, đội trưởng Lương Xuân Trường chia sẻ sau buổi tập chiều 15/1.
“Chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Nhưng trận đấu ấy đã kết thúc và chúng tôi cũng đã quên chiến thắng đó để tập trung 100% sức lực cho trận đấu với Syria”, Xuân Trường nói thêm.
So với U23 Việt Nam, màn trình diễn của U23 Syria không nổi bật bằng. Đội bóng Tây Á thua dễ 1-3 trước Australia và sau đó hòa Hàn Quốc 0-0. Tuy nhiên, bóng đá không có tính chất bắc cầu nên không thể chỉ nhìn vào kết quả để có những đánh giá không chính xác tương quan lực lượng đôi bên.
Syria vẫn là đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn U23 Việt Nam, ít nhất về thể hình, thể lực. Trong khi đó các học trò của HLV Park Hang Seo đã bị bào mòn thể lực sau 2 trận đấu vừa qua. Chỉ cần không đảm bảo năng lượng để hoạt động, hệ thống do ông Park xây dựng sẽ dễ bị xuyên thủng.
Cũng bởi vậy, dù đang xếp cuối bảng với 2 điểm kém hơn U23 Việt Nam nhưng đội bóng Tây Á cũng coi việc đánh bại U23 Việt Nam là cơ hội lớn để lấy tấm vé vào tứ kết.
“Cơ hội của chúng tôi vẫn rất sáng và U23 Syria sẽ thi đấu với tất cả niềm tin để đánh bại U23 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng. Các cầu thủ sẽ chiến đấu thật sự để góp mặt ở tứ kết và chắc chắn chúng tôi sẽ không đánh mất hy vọng cho đến phút cuối cùng”, HLV Hussein Afash của U23 Syria quả quyết.