| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Messi đã thua Ronaldo

Thứ Sáu 22/06/2018 , 06:48 (GMT+7)

Trận thua 0-3 trước Croatia không chỉ đẩy đội bóng của Messi vào cửa tử ở World Cup 2018, mà nó còn chính thức xác nhận rằng siêu sao người Argentina kém phân so với Ronaldo, ít nhất là ở cấp độ đội tuyển.

Nỗi buồn của Messi khi thua Croatia

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã liên tục so bì các kỷ lục và giải thưởng cá nhân với nhau. Sau một thập niên, tỷ số khá cân bằng ở cấp CLB. Ronaldo 5 lần vô địch Champions League, nhiều hơn 1 so với Messi, nhưng ít hơn ở số lần VĐQG. Cả hai cùng có 5 Quả bóng vàng và hiệu suất ghi bàn ổn định ở mức 1 bàn một trận.

Nhưng ở cấp độ đội tuyển, Messi phải chạy dài theo Ronaldo. Siêu sao người Argentina thua cả 3 trận chung kết, gồm 1 trận chung kết World Cup và 2 Copa America, còn cựu cầu thủ Man Utd thắng ngay trận chung kết đầu tiên – Euro 2016. Điều quan trọng nhất, Ronaldo đã có một danh hiệu lớn ở cấp đội tuyển, còn Messi thì không.

Hy vọng của cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia đong đầy tại World Cup 2018, nơi anh cùng đồng đội quyết tâm đổi màu tấm huy chương. Tuy nhiên, sau 2 lượt trận, cái mà Argentina nhận được là nguy cơ bị loại hiển hiện. Họ hiện đứng áp chót bảng D, với 1 điểm cùng hiệu số -3 sau 2 lượt trận. Thất bại 0-3 trước Croatia đêm 21/6 đẩy đại diện Nam Mỹ vào tình thế vô cùng ngặt nghèo. Nếu Iceland thắng Nigeria hôm nay, và hòa Croatia – đội đã chính thức giành vé vào vòng 16 đội – đội bóng 2 lần vô địch World Cup chắc chắn bị loại.

Nỗi buồn của Messi khi thua Croatia

Messi đương nhiên phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn kém cỏi này. Ngay từ trước khi giải đấu tại Nga khởi tranh, nhiều ý kiến đã cho rằng HLV Jorge Sampaoli lựa quân theo ý muốn của siêu sao 31 tuổi. Điều ấy thể hiện ở việc Mauro Icardi, người Messi ghét, bị gạch tên vào phút cuối, còn Paulo Dybala, người có lối chơi tương đồng với Messi, rất ít khi được trọng dụng.

Số 10 của Argentina gần như một tay thao túng đội tuyển, nhưng vấn đề là anh không gánh được đội, giống như cách Ronaldo đã làm. Ngôi sao số một Real Madrid ghi toàn bộ 4 bàn cho Bồ Đào Nha, trong đó có cú sút phạt đẹp mắt vào lưới Tây Ban Nha, giúp nhà vô địch châu Âu kiếm được 1 điểm ở trận ra quân. Cùng chịu áp lực của ngôi sao lớn, nhưng Ronaldo biết cách vượt qua. Anh cũng chưa bao giờ có ý hờn dỗi, đòi rời đội tuyển như cách Messi đã làm, sau khi thua chung kết Copa America.

Chuyện Messi kém hơn đàn anh trong màu áo đội tuyển, thực tế đã được dự báo từ trước. Ronaldo đã kinh qua 3 CLB khác nhau, gồm Sporting Lisbon, Man Utd và giờ là Real. Anh học được cách thích ứng với nhiều lối chơi khác nhau và làm chủ tình huống. Ngược lại, Messi chưa lần nào được thử thách. Anh chỉ khoác áo một Barca từ khi khởi nghiệp, và ít có dịp thử thách bản thân. Khi trở về đội tuyển và không có môi trường thi đấu quen thuộc, Messi chưa bao giờ là chính anh.

World Cup 2018 chưa hẳn đã hết với Messi nhưng với những màn trình diễn kém cỏi, anh đã thua Ronaldo, ít nhất là trong mắt người hâm mộ.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất