| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Miền đất dữ Indonesia

Thứ Ba 07/08/2018 , 07:41 (GMT+7)

Trong nhiều tháng liên tiếp, xứ vạn đảo đăng cai một loạt giải đấu cấp quốc tế, nơi các đội tuyển Việt Nam tham dự nhưng không thu được kết quả như mong đợi.

U16 Việt Nam chơi không tốt và trở thành cựu vương Đông Nam Á

Thất bại mới nhất thuộc về đội U16 Việt Nam. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đến Indonesia với tư cách là đội vô địch. Tuy nhiên, chúng ta chơi kém khởi sắc ngay từ trận ra quân, khi chật vật thắng Campuchia 1-0. Đến lượt trận thứ ba, địa chấn xảy ra khi Việt Nam thua đội chủ nhà Indonesia với tỷ số 2-4 và buộc phải thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar ở lượt đấu cuối mới hy vọng đi tiếp.

Dù vậy, viễn cảnh ấy không xảy ra. Tâm lý nặng nề cùng thể lực không đảm bảo do phải đá 5 trận trong 9 ngày khiến Việt Nam 2 lần bị Myanmar dẫn trước. Mãi tới phút 70, Đinh Thanh Trung mới gỡ hòa 2-2 nhưng khoảng thời gian 20 phút còn lại không đủ để Việt Nam ghi thêm bàn. Hết trận, HLV Vũ Hồng Việt ngao ngán thốt lên: “Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội”.

Thực tế, không phải chờ tới khi U16 Việt Nam tranh tài, xứ vạn đảo đã là miền đất dữ với bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Gần một tháng trước đó, đội tuyển nữ cũng tới Indonesia với hy vọng đổi màu huy chương. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vào tới bán kết, sau 4 trận toàn thắng ở vòng bảng. Nhưng trước U20 Australia vượt trội ở thể hình, thể lực, các cô gái của chúng ta để lọt lưới tới 4 lần và chấp nhận thua 2-4. Lỡ hẹn với chức vô địch khu vực, Việt Nam đã 6 năm không bước lên ngôi cao nhất.

Sau đội tuyển nữ, U19 Việt Nam cũng đạp đất Indonesia với tâm lý chuẩn bị trước khi lên đường dự U19 châu Á. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn từng thành công vang dội khi giành quyền dự U20 World Cup 2017 nhưng cái uy ấy biến mất trên xứ vạn đảo. Gặp bất lợi khi rơi vào bảng đấu nhiều đội hơn, Việt Nam bị Thái Lan cầm hòa ngay trận ra quân. Tiếp đó, đội U19 thua chủ nhà Indonesia và đánh mất quyền tự quyết trước lượt đấu cuối cùng. Tâm lý sa sút, Việt Nam để đội chót bảng Singpore cầm chân 2-2 và sớm dừng bước ở vòng bảng.

Một đại diện khác của Việt Nam cũng chơi không như ý là CLB futsal Sanna Khánh Hòa. Đội bóng phố biển thua đậm ở Cup C2 châu Á và bị loại ngay từ vòng bảng. CLB Thái Sơn Nam khá hơn một chút, khi vượt qua vòng bảng ở Cup C1, nhưng trước đối thủ quá mạnh đến từ Nhật Bản, Nagoya Oceans, Thái Sơn Nam bật bãi trên đất Indonesia.

Hiệu ứng mang tên Indonesia khiến nhiều nhà làm quản lý bóng đá của Việt Nam lo lắng bởi sau đây một tuần, HLV Park Hang-seo sẽ dự ASIAD 2018 trên đất dữ. Tại giải đấu được quan tâm nhất, AFF Cup, Việt Nam tránh được Indonesia ở vòng bảng, nhưng nhiều khả năng sẽ chạm trán đối thủ này ở bán kết. Còn nhớ cách đây 2 năm, chúng ta đã bị chính Indonesia loại ở vòng 4 đội.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất