Gần 100 triệu bảng được bỏ ra cho năm tân binh, gồm Jordan Pickford, Davy Klaasen, Sandro Ramirez, Henry Onyekuru và Michael Keane là lời tuyên chiến của Everton dành cho nhóm “Big Six”, sáu đội được coi là mạnh nhất Ngoại hạng Anh: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd, Tottenham. Như chính lời của Michael Keane, cầu thủ vừa trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Everton với giá 30 triệu bảng, họ sẽ chiến đấu vì mục tiêu Champions League.
Không một đội bóng nào ở nước Anh chịu chơi như Everton tính đến lúc này, dù đó có là nhà vô địch Chelsea, gã nhà giàu Man City hay những đội giàu tiềm lực tài chính như Arsenal, Man Utd. 100 triệu bảng, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn còn hơn một tháng rưỡi nữa mới khép lại, có thể tin đội chủ sân Goodison Park sẽ chưa dừng lại.
Báo chí Anh hoàn toàn tin điều này. Họ đã phải dùng đến từ “sốc” khi biết rằng Everton sẵn sàng mở két thêm 20 triệu bảng nữa cho Oliver Giroud, và trả mức lương tuần cao kỷ lục 250.000 bảng cho Wayne Rooney để mời tiền đạo này trở lại mái nhà xưa. Cùng với bảy cầu thủ mới ký mùa trước, đội bóng thành phố Cảng đang trên đường trở thành một gã nhà giàu thứ ba ở nước Anh, sau Chelsea, Man City.
Dù vậy, con đường thách thức nhóm “Big Six”, thậm chí trở thành số một nước Anh của Everton chắc chắn không bằng phẳng. Chelsea cần hai năm, kể từ ngày những đồng rúp đầu tiên chảy vào ngân quỹ, để lên ngôi vô địch. Con số này với Man City là bốn năm, với chức vô địch đầy kịch tính mùa 2011-2012. Trên lý thuyết, thời hạn “hóa rồng” của The Toffee cũng không thể dưới bốn năm, nếu những ông chủ của họ liên tục rót tiền như các “Thần đèn” Ả Rập.
Đó là một khoảng thời gian dài, đủ để những cầu thủ Everton vừa mua về bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.