| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: 'U23 Việt Nam ơi đừng khóc'

Chủ Nhật 28/01/2018 , 07:44 (GMT+7)

HLV Ravshan Khaydarov bên phía U23 Uzbekistan, thuyền trưởng của nhà tân vô địch U23 châu Á khẳng định, ông luôn dành sự tôn trọng lớn cho U23 Việt Nam.

07-19-45_cdv-viet-nm-ti-trung-quoc
Cổ đông viên Việt Nam tại Trung Quốc

Chia sẻ sau trận chung kết lịch sử với chính nền bóng đá đến từ Trung Á này, ông Ravshan Khaydarov bày tỏ sự ngưỡng mộ U23 Việt Nam: “Đây là đội bóng mạnh, chơi thứ bóng đá hấp dẫn, chặt chẽ và kiên cường. Tôi muốn cảm ơn U23 Việt Nam vì đã cùng chúng tôi tạo nên trận đấu hay và kịch tính”.

Ngoài ông Ravshan Khaydarov, tất nhiên rồi, hàng triệu người hâm mộ nước nhà cũng dành lời khen ngợi cho các tuyển thủ U23 Việt Nam bởi họ đã viết nên một câu chuyện cổ tích trên đất Trung Quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho một đất nước vừa trải qua một năm đầy khó khăn, thách thức.

Rất nhiều status trên mạng sau trận đấu của U23 Việt Nam có chung một dòng cảm xúc: “U23 Việt Nam là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ!”.

Tất cả thành viên U23 Việt Nam có thể tự hào về những gì mình đã làm. Và nói như ông Park Hang Seo sau trận đấu với lời lẽ đanh thép cùng bàn tay đấm mạnh lên ngực, rằng: “Chúng ta đã nỗ lực, tại sao phải cúi đầu?”

07-19-45_u23-viet-nm
U23 Việt Nam ăn mừng bàn gỡ hòa tuyệt đẹp của Quang Hải

U23 Việt Nam chính là đội bóng phải thi đấu nhiều nhất giải đấu năm nay. Ngoài 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam phải trải qua Tứ kết, Bán kết và Chung kết đều với thời gian thi đấu 120 phút và nó diễn ra trong vòng 6 ngày. Với khoảng thời gian này để hồi phục được là một điều không dễ với ngay cả những đội bóng lớn của châu Âu. Vậy mà U23 Việt Nam đã vượt qua mọi giới hạn, thử thách để mang đến những giờ phút đầy cảm xúc cho 90 triệu dân của dải đất hình chữ S.

Ông Park một lần nữa lại khóc trong phòng họp báo, ông khóc vì xúc động khi nhận được những tràng pháo tay từ các phóng viên trong nước lẫn quốc tế dù là người thua cuộc. Cũng bởi vậy, ông mới thốt lên: “Đây là giải đấu mà tôi tự hào nhất trong sự nghiệp 40 năm của mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ đã giúp tôi có những cảm xúc đáng nhớ này”.

07-19-45_hlv-prk-hng-seo
HLV U23 Việt Nam

Các học trò của ông Park cũng khóc, những giọt nước mắt rất tự nhiên, con người. Nhưng U23 Việt Nam ơi! Đừng khóc, các bạn đã nhận Cup vô địch cách đây vài ngày rồi. Cả nước đang đợi các bạn. Về nhà thôi!

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất