Vòng 17, hai trọng tài bị “ma làm” và phải treo còi là Nguyễn Trọng Thư và Nguyễn Trung Kiên. Ông Thư mắc lỗi không rút thẻ đỏ với tình huống vào bóng có tính triệt hạ đối phương của Bửu Ngọc. Còn ông Kiên muốn rút thẻ đỏ nhưng lại quên không mang thẻ trên người.
Vòng 18 vừa rồi, tới lượt trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng cũng bị “ma làm” ở sân Khánh Hòa khiến ông từ chối bàn thắng hợp lệ của đội chủ nhà. Đây là một lỗi sơ đẳng và đã làm thay đổi kết quả trận đấu. Ông Dũng bây giờ chỉ còn biết nói lời xin lỗi và chờ án phạt. Thậm chí án phạt điểm.
Còn hôm 31/7 trên sân Cẩm Phả, một trọng tài cấp FIFA khác là ông Võ Minh Trí cũng trở thành tâm điểm của trận derby Đông Bắc giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng.
Phút 68, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà, trong một tình huống lộn xộn, tiền đạo Stevens của Hải Phòng đã ngã trong vòng cấm. Nhưng thay vì cho Hải Phòng hưởng phạt đền, ông Trí lại rút thẻ vàng thứ 2 với Stevens để truất quyền thi đấu khi cho rằng, tiền đạo của đội khách đã ngã giả vờ.
Ngay lập tức, Stevens và Fagan đều phản ứng. Thậm chí, họ còn vái lạy trọng tài Võ Minh Trí như một nỗi bất lực vì không thể thay đổi được quyết định.
Chung cuộc, Hải Phòng thua 1-3 và một lần nữa các CĐV đất Cảng lại rời sân trong sự ấm ức với vua áo đen. Còn Stevens và Fagan, phía trước họ là những án phạt nguội đang chờ.
Trên trang facebook của mình, BLV Quang Huy viết: “Miễn bàn đến chuyện đúng sai của cả Stevens lẫn trọng tài Trí, hành động này chỉ thể hiện một điều duy nhất đó là việc cả Stevens lẫn Fagan đều quá ức chế mà... không thể làm gì được.
Trọng tài hay cầu thủ thì đều là con người, mà con người thì sẽ có lúc này lúc kia. Thế nhưng cái “này” và cái “kia” cứ liên tục xảy ra trong một môi trường bóng đá chuyên nghiệp (có lẽ thế) thì quả thực cần phải nhìn nhận lại”.
V-League càng chơi càng thảm họa. Và nói theo kiểu các trọng tài thì V-League cũng đang bị… ma làm.
Không nương tay với sai phạm
Các trọng tài liên tục mắc lỗi ở V-League khiến Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên, người đứng đầu giới cầm còi Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi không bao biện cho trọng tài và cũng không nương tay với bất kỳ trường hợp sai phạm nào. Nhưng tính chuyên nghiệp ở nhiều đội bóng không cao. Nhiều cầu thủ và một bộ phận HLV xem sai số (mà làm sao tránh khỏi sai số) của trọng tài là điều không thể tồn tại.