Hà Nội thắng kịch tính Thanh Hóa 4-3 ở lượt đi |
Cuộc đua vô địch V-League mùa này thỉnh thoảng vẫn có những bất ngờ thú vị. Vòng 14, Hà Nội thất thủ 2-5 trước Sài Gòn. Gần một tháng sau, đại diện thủ đô bị Nam Định dẫn trước 3 bàn đến tận phút 80. Nhưng 3 pha lập công liên tiếp của Quang Hải, Văn Quyết và Văn Hậu đã giúp đội đầu bảng giữ lại 1 điểm ở Hàng Đẫy.
Khoảng cách 14 điểm giữa Hà Nội và các đội khác lúc này không hẳn đến từ các đội. Khánh Hòa có 34 điểm sau 19 vòng, thành tích tương đương với chính Hà Nội cùng kỳ mùa trước. Thanh Hóa có 30 điểm, chỉ thụt lại một chút so với năm ngoái. Sự cách biệt ở đây chủ yếu đến từ đội chủ sân Hàng Đẫy. Họ chơi quá ổn định. Với 48 điểm, Hà Nội đã ngang với thành tích cả mùa của đội vô địch Quảng Nam năm 2017 cũng như SHB Đà Nẵng mùa 2012.
V-League 2018 chỉ còn 7 vòng và Hà Nội chỉ cần giành thêm tối thiểu 8 điểm nữa để chắc chắn vô địch, số điểm chưa bằng 3 trận thắng. Tất nhiên, chẳng CĐV trung lập nào muốn điều ấy xảy ra, và họ chờ đợi những cú hích từ nhóm đội mạnh, chẳng hạn FLC Thanh Hóa cuối tuần này.
Đội bóng xứ Thanh, như vài mùa gần đây, luôn khởi đầu kỳ chuyển nhượng trước mùa với nhiều kỳ vọng, và cũng giống các năm trước, họ chuyển từ hy vọng thành thất vọng chỉ sau nửa mùa. Thanh Hóa sẽ tiếp Hà Nội với hy vọng giữ suất trong top 3, thay vì đua tranh ngôi vô địch như cách đây nửa năm.
Nhưng là dù nhập cuộc với tâm thế nào, thầy trò HLV Đức Thắng vẫn muốn giành trọn 3 điểm. Kể từ ngày khơi được mạch thắng ở vòng 13, trước Đà Nẵng, Thanh Hóa chưa phải thua lần nào. Họ thắng 5, hòa 2 trong 7 trận liên tiếp, đồng thời chen chân vào top 3, vượt qua nhiều đội bóng chơi tốt hồi đầu mùa như Than Quảng Ninh hay HAGL.
Thanh Hóa muốn thắng Hà Nội, đó là điều không phải bàn, nhất là khi nhiều tuyển thủ Olympic Việt Nam của Hà Nội sẽ nhập cuộc với tâm thế giữ chân, chờ ASIAD 18. Trong bối cảnh Hà Nội có quá nhiều lợi thế, thậm chí không cần giành điểm nào vẫn có thể lên ngôi, giống như mùa 2012 hay 2017, Văn Quyết cùng đồng đội có quyền chơi thoải mái, trước khi V-League khởi động lại vào tháng 9.
Cuộc thư hùng chiều 21/7 sẽ không phải là trận quyết đấu giành điểm của Hà Nội, bởi trong 7 vòng còn lại, họ còn đủ 3 cơ hội để ôm trọn 3 điểm khi tiếp SLNA (vòng 21), Becamex Bình Dương (vòng 24) và XSKT Cần Thơ (vòng 25) trên sân nhà. Thắng trọn 3 trận này, Hà Nội sẽ vô địch mà không cần bận tâm tới các kết quả khác. Thậm chí, họ còn có thể lên ngôi sớm hơn nếu nhóm bám đuổi sảy chân. Thanh Hóa lúc này, với Hà Nội, chỉ là vật cản tạm thời, làm chậm ngày đăng quang của thầy trò ông Nghiêm mà thôi.