| Hotline: 0983.970.780

Trai tơ

Thứ Bảy 30/06/2018 , 07:01 (GMT+7)

Bốn mươi hai tuổi, có con từ năm mười tám, ly dị chồng đã mười năm. Vật chất dư thừa, tính tình hoạt bát, gương mặt khả ái, nên trông chị Mai mới như người ngoài ba mươi.

Con trai lớn đã sang Mỹ du học. Cách đây mấy tháng, đứa con gái thứ hai cũng sang đó theo anh...

56-vuot-qu-noi-du-chi-ty-tinh-du153305521
Ảnh minh họa

Một mình lủi thủi trong ngôi nhà 4 tầng rộng thênh thang ở mặt phố Hà Nội, buồn như chấu cắn. Theo bạn bè đi hết đền này phủ nọ, đến quán bar, đi siêu thị, đến thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp... mãi cũng chán, sực nhớ đến việc con trai mới gọi điện về, mời mẹ sang Mỹ du lịch, tiện thể xem mặt con dâu tương lai, chị bỗng nảy ý định muốn học tiếng Anh, để nếu nay mai có sang đó, thì dẫu chẳng biết nhiều, cũng bập bẹ được mấy tiếng, đỡ phụ thuộc hoàn toàn vào con...

Nghĩ vậy, chị bấm máy vào số điện thoại ghi trên một tấm biển quảng cáo gia sư tiếng Anh. Đầu bên kia là tiếng một người con trai. Nghe chị ngỏ lời, cậu ta hẹn 4 giờ chiều sẽ đến nhà để thỏa thuận cụ thể. Đúng hẹn, một thanh niên chừng hăm nhăm, hăm sáu tuổi xuất hiện:

- Cháu chào cô. Cháu đến theo lời hẹn.

Chàng thanh niên tự giới thiệu tên là Tuấn. Cuộc thỏa thuận diễn ra rất chóng vánh. Mỗi tuần, Tuấn sẽ đến dạy Mai 3 buổi vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Thời gian mỗi buổi từ 19 đến 22 giờ. Công dạy mỗi giờ 200 ngàn.

Nhưng buổi học diễn ra một cách rất hào hứng. Nhìn kỹ, chị nhận thấy cậu rất đẹp trai. Cao một mét bảy nhăm, người vạm vỡ, tràn trề sức lực, bộ ngực nở vồng, cơ bụng 6 múi, gương mặt rất đàn ông, giọng trầm mà ấm, dạy rất nhiệt tình. Cậu ta về rồi, chị thấy ngôi nhà như rộng thêm, trống trải đến ghê người, còn chăn đệm thì không còn mang lại hơi ấm cho chị - như trước nữa. Thấm thoắt đã một tháng, với 12 buổi học đã trôi qua. Tuần đầu của tháng thứ hai, Tuấn xin nghỉ hai buổi thứ hai và thứ tư để về quê có việc. Trời ơi, những ngày đó, với chị, sao mà dài thế. Cả ngày chị cứ ra ngẩn vào ngơ. Cả ngày thứ sáu, chị chuẩn bị một mâm cơm thật tươm tất, đậy lồng bàn để đó rồi ngồi ngóng. Khao khát quá nên khi Tuấn xuất hiện, chị cảm thấy như người đuối sức, suýt ngã quỵ, khiến Tuấn phải nhanh tay đỡ lấy. Vào học được mươi phút, chị bảo:

- Thôi tạm nghỉ đã. Mời cậu vào trong này.

Cửa phòng ăn mở ra, chị bảo:

- Từ ngày cậu đến đây, tôi chưa có gì chiêu đãi cậu. Hôm nay, mời cậu dùng với tôi bữa cơm thân mật.

Rượu quý rót ra. Tuấn không uống được rượu, nên sau hai ly nhỏ, cậu đã ngà ngà. Chợt Mai bật khóc. Rất ngạc nhiên, Tuấn hỏi:

- Cô... cô làm sao thế?

-T ừ ngày chia tay chồng đến giờ, trái tim tôi như hóa đá, không hề rung động trước bất cứ một người đàn ông nào. Thế mà bây giờ... trời ơi... sao ông trời lại đẩy tôi vào hoàn cảnh éo le thế này...

Chị gục xuống bàn, nức nở, bờ vai chị run lên từng đợt. Lát sau, có một bàn tay đặt lên vai chị. Chị ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của chàng trai nhìn đăm đăm vào mắt chị. Tay kia của chàng cầm chiếc khăn đã nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị. Sau tiếng “anh” nhẹ như gió thoảng, chị ngả hẳn người vào Tuấn. Cậu đỡ chị đứng lên, ôm cứng lấy chị, rồi từ từ dìu chị vào giường...

Tin chị Mai sắp lấy chồng, mà lấy một chàng trai trẻ kém mình những mười bảy tuổi, khiến bạn bè và người thân của chị xôn xao. Ai cũng muốn biết anh chàng “chuột sa chĩnh gạo”, cũng là người sẽ chia sẻ cái khối tài sản cả trăm tỷ của chị, là người thế nào. Họ chỉ thấy chị rạng ngời hạnh phúc. Còn Tuấn thì bất chấp những lời xì xào, những là “Nạ dòng vớ được giai tơ/ Đêm nằm tí tởn như mơ thấy vàng/ Giai tơ lấy phải nạ dòng/ Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”, chàng cũng ngập chìm trong hạn phúc. Tuấn dọn vào ở nhà chị, và chỉ sau một ngày đã “lột xác” từ một sinh viên mới ra trường, đang thất nghiệp, kiếm sống bằng nghề gia sư, thành một thiếu gia cực kỳ phong độ, tiền tiêu thả gián. Chị đưa chìa khóa két, nói mã số két cho cậu biết, rồi dặn:

- Anh muốn tiêu bao nhiêu cũng được. Em chỉ cấm ba điều: Bao gái, cờ bạc và ma túy.

Họ quyết định cưới nhau. Chị thông báo cho hai con biết. Cả hai vốn là những thanh niên rất thoáng trong cuộc sống, nên đều “ô kê”, dù bố dượng mới chỉ hơn chúng nó vài ba tuổi. Cả hai quyết định về nước dự đám cưới của mẹ.

Sau một đám cưới rình rang, cả hai khóa cửa nhà, theo con sang Mỹ hưởng tuần trăng mật. Và sau tuần trăng mật đúng hai tháng, mới trở lại Việt Nam.

Nhưng sau khi về nước đúng một tuần, thì Tuấn tự nhiên biến mất, để lại một bức thư. Trong thư, Tuấn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Mai. Tình yêu của Mai, Tuấn không bao giờ quên. Nhưng cậu cũng thưa thật rằng trong những tháng ở Mỹ, cậu đã yêu được một cô gái khác. Họ đã thề non hẹn biển với nhau, thề sẽ cưới nhau, và sau khi cưới sẽ sang Mỹ sinh sống. Vì vậy, Tuấn đành mang lỗi với Mai, mong được Mai tha thứ. Cùng với thư, là một lá đơn ly hôn Tuấn đã ký sẵn.

(Kiến thức gia đình số 26)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất