| Hotline: 0983.970.780

Trắng đêm giải cứu con tin ở nhà nghỉ

Thứ Hai 18/01/2010 , 10:30 (GMT+7)

Vì thất tình, Nguyễn Văn Minh (SN 1988) đã trộm súng vào TP Huế tìm gặp người yêu cũ để “giải quyết”. Không gặp được người yêu, Minh đã khống chế một nữ sinh lớp 10 đưa vào nhà nghỉ làm con tin đe dọa. Phải mất gần 12 giờ trắng đêm lực lượng đặc công của quân đội, công an mới khống chế được Minh bằng lựu đạn cay.

Vì thất tình, trưa ngày 16/1, Nguyễn Văn Minh (SN 1988) quê ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình hiện là quân nhân Trung đoàn 19 thuộc Sư đoàn 968 bộ binh đóng tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã trộm súng vào TP Huế tìm gặp người yêu cũ để “giải quyết”.

Không gặp được người yêu, Minh đã khống chế một nữ sinh lớp 10 đưa vào nhà nghỉ làm con tin đe dọa. Phải mất gần 12 giờ trắng đêm lực lượng đặc công của quân đội, công an mới khống chế được Minh bằng lựu đạn cay.

Khoảng 18h chiều 16/1, Trần Thị Thu Trang, học sinh lớp 10B7 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Huế) đi cùng 2 người bạn vào 1 tiệm may gần nhà nghỉ Như Phước (nằm trên đường Cao Xuân Dục, phường Vĩ Dạ, TP Huế) thì bất ngờ một thanh niên tay cầm súng khống chế bắt vào nhà nghỉ này. Hai người bạn của Trang may mắn thoát được, còn Trang bị tên Minh bắt lên ở tầng 3 nhà nghỉ và cố thủ ở đây. 

Cháu Thu Trang - con tin bị Minh bắt giữ

Trắng đêm giải cứu

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Minh Châu, một người dân trú ở tổ 1, khu vực 1, phường Vĩ Dạ kể: “Khi nghe tiếng nổ đùng đùng gần đó, tui và nhiều người dân ra xem thì thấy người thanh niên mặc quần áo bộ đội chĩa súng vào cô gái dẫn đi về phía nhà nghỉ Như Phước. Thanh niên nọ còn dọa tất cả mọi người phải vào nhà và đóng hết cửa, không ai được ra ngoài nên ai cũng sợ chạy vào nhà. Thấy rứa tui liền điện báo đại úy Nguyễn Văn Lợi, cảnh sát khu vực ở đây. Anh Lợi cùng một công an nữa đến thì tên Minh đã đưa cô gái lên lầu và bắn 3- 4 phát đạn đe dọa anh Lợi và những người dân gần đó. Rất may không ai bị thương”.

Còn theo lời ông Đinh Như Phước, chủ nhà nghỉ Như Phước: “Khoảng 6h chiều có một người mặc quân phục bộ đội, vai đeo súng vào hỏi thuê phòng, tôi từ chối vì không cho người mang súng đạn vào nghỉ trọ. Hắn bỏ đi. Tôi liền về nhà riêng gần đó ăn cơm. Lát sau nghe hàng xóm điện là có người mặc quân phục bắt cóc một cô gái đang tiến vào nhà nghỉ, tui liền điện cho con trai tìm cách chạy trốn để tránh trường hợp xấu xảy ra. Trong nhà nghỉ chỉ còn lại kẻ bắt cóc và con tin”.

Gần nửa giờ sau, các lực lượng công an địa phương, công an TP Huế và công an tỉnh TT-Huế cùng lực lượng quân đội được huy động tới hiện trường để tiếp cận giải thoát con tin. Tuyến đường Nguyễn Sinh Cung từ Đập Đá đến chợ Vĩ Dạ đã được lực lượng CSGT, an ninh, quân đội phong tỏa.

Khoảng 21h thì mẹ, bạn bè và thủ trưởng đơn vị của Minh từ Quảng Bình và Quảng Trị đã được đưa tới nhà nghỉ Như Phước để tìm cách thuyết phục Minh đầu thú. Nhưng dù mẹ Minh dùng loa khuyên nên buông súng đầu hàng, thả con tin, y vẫn ngoan cố và chỉ đáp trả bằng những tiếng súng.

Đến rạng sáng ngày 17/1, sau nhiều lần thuyết phục Minh mới chịu nghe điện thoại từ người bạn trong quân ngũ, nhưng Minh vẫn không chịu đầu hàng. 

Lực lượng đặc công được điều động để giải cứu con tin

Trong khi đó, cuộc họp do Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế, ông Hồ Xuân Mãn có mặt tại hiền trường chủ trì bàn phương án giải cứu vẫn đang diễn ra. Đến khoảng 4h30 sáng ngày 17/1, lực lượng Công an tỉnh TT-Huế cùng lực lượng bộ đội đặc công thuộc Quân khu IV được điều động từ Nghệ An vào đã bắt đầu triển khai phương án tấn công.

Các vị trí từ trên nốc nhà tới dưới mặt đất xung quanh nhà nghỉ Như Phước đều có lực lượng công an, quân đội canh gác.

Đến khoảng 5h, lực lượng giải cứu con tin dùng hình nộm đánh lạc hướng Minh, đồng thời dùng xà beng cạy cửa sổ phòng sát bên để tiếp cận sát kẻ bắt cóc. Lựu đạn cay bất ngờ được ném vào phòng nơi Minh đang bắt giữ con tin. Khoảng 15 phút sau lực lượng đặc công đã khống chế được Minh trong tình trạng y bị ngất xỉu do hít phải lựu đạn hơi cay.

Cô bé Thu Trang do hoảng loạn và bị ảnh hưởng bởi hơi cay lựu đạn nên cũng bị ngất xỉu và nhanh chống đưa tới Bệnh viện TƯ Huế cấp cứu.

Cuộc giải cứu kết thúc, không có ai bị thương vong.

Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế, em Thu Trang cho biết lúc Minh khống chế kéo em lên nhà nghỉ anh ta có vẻ hung tợn, nhưng sau đó bảo Trang ngồi yên cấm động đậy.

Lúc đó Trang quá hoảng loạn, lo lắng vì thấy Minh lăm lăm khẩu súng, mặt gầm gừ tức giận và bắn một phát súng ra ngoài cửa. Em ngồi mãi và khuyên anh ta bỏ súng, không nên làm chuyện dại dột như vậy nữa nhưng anh ta bảo: “Anh không làm gì em đâu, anh đã hoảng loạn rồi”. 

Nhà nghỉ Như Phước - nơi Minh bắt cóc cháu Thu Trang làm con tin - đông đặc người hiếu kỳ. 

Bắt cóc vì thất tình

Sáng ngày 17/1, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Trung Mãi, bố của chị L.T.G. H. (21 tuổi, người yêu Minh) - ở tại tổ 6, khu vực 3, phường An Tây, TP Huế, ông Mãi vẫn chưa hết bàng hoàng và tỏ ra tiếc nuối về sự việc xảy ra.

Theo ông Mãi, sau một năm tìm hiểu, yêu đương giữa H. và Minh, vào tháng 6/2009 phía gia đình Minh đã có cau trầu dạm hỏi với gia đình ông Mãi. Dù Minh đề nghị tổ chức đám cưới nhưng gia đình hai bên chưa đồng ý vì Minh chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và H. thì công việc chưa ổn định, đang xin làm hợp đồng tại khách sạn Queen.

“Có lẽ không hiểu sự việc nên thái độ của Minh ngày càng khác hẳn, mỗi lần vào Huế gặp con H. tính cách nó cứ lì lì, ít nói”, ông Mãi tâm sự.

Ngày 17/1, Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh TT- Huế cho biết sức khỏe của cháu Thu Trang hiện đã bình phục. Còn Nguyễn Văn Minh đã được di lý ra Quân khu IV, hồ sơ vụ việc được chuyển giao cho cơ quan quân sự Quân khu IV điều tra, xử lý.

Ông Nghĩa cũng cho biết thêm, UBND tỉnh TT-Huế đã trích 10 triệu đồng thưởng nóng và động viên các lực lượng tham gia giải cứu con tin.

Ngày 17/1, Thượng tá Mai Xuân Nghĩa, Thủ trưởng Cơ  quan điều tra hình sự Khu vực 4 (đóng tại TT- Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Minh.

Còn theo lời chị H.: “Chúng em quen biết nhau qua mạng, nhưng sau một thời gian yêu nhau thấy không hợp nên vào tháng 9/2009 em bảo bố mẹ mang lễ vật trả lại cho gia đình anh Minh. Không ngờ sự việc căng thẳng hơn”.

Trước khi bắt Thu Trang làm con tin cố thủ ở nhà nghỉ Như Phước thì vào trưa 16/1 ông Mãi đã nhận được tin báo từ bạn bè, đơn vị Minh việc Minh trộm súng, lựu đạn vào Huế tìm gặp H.

“Khoảng 3 giờ chiều Minh đến nhà tôi hỏi thăm bé H.. Tôi vừa bước ra ngõ thì thấy Minh mang trên vai khẩu AK, hai bên hông có thêm hộp đạn. Thấy Minh có vẻ buồn bã nên tôi nói với nó là chuyện yêu đương của hai đứa (Minh và H.) giờ không còn gì nữa, khuyên Minh hãy cắt đứt quan hệ với con gái tôi. Tôi nói xong thì Minh cúi mặt quay đi mà không nói gì”, ông Mãi kể.

Ông Mãi cho biết do thấy Minh quá căng thẳng, lại ôm súng, lựu đạn trong người nên ông lặng lẽ báo cáo sự việc với Trưởng Công an phường An Tây.

Cũng vào thời gian này có một người dân sống ở khu vực ông Mãi tới trình báo sự vụ có một thanh niên mặc áo quân đội ngồi trong bụi cây và tay lăm lăm khẩu súng AK.

Sự việc được Công an phường An Tây báo cáo lên Bộ chỉ huy quân sự và Công an tỉnh TT-Huế, đồng thời toàn bộ người trong gia đình ông Mãi ngay lập tức được sơ tán đi nơi khác.

Sau đó lực lượng công an, phường đội mặc thường phục xuống tìm gặp, thuyết phục Minh. Khi Công an phường An Tây quyết định bắt Minh thì bị Minh chống cự và tẩu thoát.

Ra tới đường chính, Minh đã dùng súng khống chế một người đi xe máy và bắt người này chở đến khách sạn Queen (TP Huế) để tìm chị H. Tại đây Minh bị bảo vệ khách sạn ngăn cản nên không gặp được H. Sau đó Minh bắt xe ôm rẽ vào nhà nghỉ Như Phước và bắt cóc nữ sinh Thu Trang khống chế vào nhà nghỉ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.