| Hotline: 0983.970.780

'Trên những nẻo đường tôi qua' - khám phá thiên nhiên thế giới

Thứ Sáu 01/03/2019 , 09:02 (GMT+7)

Ngày 2/3/2019, tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (ngõ 3 đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi giới thiệu ảnh và sách ảnh “Trên những nẻo đường tôi qua” của NSNA Trần Mạnh Thường.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường sinh năm 1938, tại Quảng Bình, hội viên Hội NSNA Việt Nam. Từ một cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Trần Mạnh Thường đã đến với nhiếp ảnh sau khi quyết tâm sang học Đại học nghệ thuật CHDC Đức về Nhiếp ảnh từ năm 1959 đến 1965. “Trên những nẻo đường tôi qua” là quyển sách thứ 25 do ông sáng tác, biên soạn, trong đó có 5 sách ảnh, 7 sách viết về nhiếp ảnh, 11 sách viết về khoa học kỹ thuật – văn học nghệ thuật, 2 sách ảnh biên soạn.

img-1499154548477
Hoa Anh đào nở rộ tại Tokyo (Nhật Bản)

Là phóng viên ảnh có nhiều điều kiện đi tác nghiệp nhiều nơi, kể cả trong chiến tranh, đặc biệt chiến tranh biên giới phía Bắc chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược (1979), NSNA Trần Mạnh Thường đã đến tận hang cùng ngõ hẻm của đất nước, từ Chòm Lũng Cú trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), điểm cực bắc của Tổ quốc, đến mũi Cà Mau thân thương.

Ông cũng đã đặt chân lên một số nước ở 5 châu lục, từ châu Á - Thái Bình Dương, sang châu Âu, từ Phi châu đến Mỹ La Tinh. Đôi mắt ông đã thu vào ống kính những di sản thiên nhiên mà tạo hoá ban cho con người với “Non nước Hạ Long” (Việt Nam); “Núi Bàn” (Nam Phi); rừng đá “Thạch Lâm” (Trung Quốc)... hay những di sản văn hoá do con người tạo dựng qua hàng ngàn năm lịch sử với nền văn hoá Angkor (Campuchia); là pháo đài cổ El Morro (Cu Ba); là Chichen Itza (Mexico); Jerusalem; là tháp nghiêng Piza (Italia); cung điện Mùa Đông, cung điện Mùa Hè, Saint Petersbourg (Liên bang Nga)...

NSNA Trần Mạnh Thường bộc bạch: “Những hình ảnh mà tôi ghi được để hình thành nên cuốn sách ảnh “Trên những nẻo đường tôi qua” so với thế giới mênh mông chỉ là giọt nước trong đại dương, nhưng tôi tin rằng đó là hạt cát xinh đẹp sẽ là mầm mống đưa ước mơ của bạn đi hết chiều cao và chiều rộng của sự sáng tạo con người trong không gian lịch sử và trong thế giới thiên nhiên”.

Bên bờ vịnh Burad, Vancouver (Canada)

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất