| Hotline: 0983.970.780

Triệu phú từ một đàn vịt

Thứ Hai 08/02/2010 , 10:40 (GMT+7)

Tôi về xã Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa, gặp một trong 10 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh năm qua. Đó là anh Phan Tiến...

Tôi về xã Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa, gặp một trong 10 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh năm qua.

Đó là anh Phan Tiến, với kì tích từ tay trắng trở thành chủ trang trại, thu nhập mỗi năm trên 150 triệu đồng. Những ngày cuối năm này, trang trại của anh rất đông người làm vì phải thu hoạch chôm chôm, đu đủ, ớt… để cung cấp cho thị trường gần Tết. Anh cũng vậy, bận rộn chạy hết đầu này đầu kia để phụ giúp anh em.

Thấy tôi đến anh vui mừng chào đón rất thân mật. Để có cơ ngơi vững chắc như ngày nay, anh Tiến đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, từng thất bại đắng cay trong công việc rồi đứng lên làm lại từ đầu. Được biết, trước năm 1998, nghề chính của anh là thợ mộc, cái nghề mà hễ buông dùi đục ra là coi như đói. Phải vất vả làm liên tục từ sáng tới chiều nhưng chẳng khá nổi lên. Khi Nhà nước triển khai chương trình trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, anh như thức tỉnh, xung phong đăng kí. Với diện tích được nhận là 2ha, cùng chút ít tiền hỗ trợ cho người trồng rừng, anh bắt tay lao vào làm việc hăng say, chăm sóc, tái tạo rừng.

Rừng mà anh trồng lúc này chủ yếu là bạch đàn, một loại cây lâu thu hoạch, giá trị thấp, đầu ra không ổn định. Do đó, hết chu kỳ bạch đàn, anh chuyển hướng sang làm vườn. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Nhiều người tưởng anh chuyển hướng làm ăn gì ghê gớm ai ngờ anh lại có ý nghĩ điên rồ, đưa vịt ở đồng bằng lên núi nuôi. Lúc đó, những người hàng xóm cứ xôn xao rằng anh hơi hâm hâm, vịt nuôi đồng bằng còn khó huống chi trên núi. Khi đã chuẩn bị chuồng trại, anh liền lùa 500 con vịt đẻ lên nuôi. Khó khăn nhất là nước cho vịt, anh ra sức bắt đường ống dẫn từ con suối Lồ Ồ, chặn dòng, quây lưới cho vịt ở. Hằng ngày, vượt 15 km xuống cảng cá Vĩnh Lương mua tôm, cá về cho vịt ăn. Vịt cũng không phụ anh, cứ đẻ đều liên tục, sáng ra lượm trứng đưa ra chợ bán thu nhập khá nên khổ mấy cũng vui. Rồi nhờ quả trứng vịt đã giúp anh làm nên chuyện.

Tiền bán trứng vịt anh đầu tư trồng cây ngắn ngày. Rồi cây ngắn ngày tiếp tục “nuôi” cây dài ngày mà anh áp dụng rất hiệu quả. Khi một số cây ngắn ngày như bầu bí, khổ qua thu hoạch, trung ngày như đu đủ cho thu nhập ổn định, anh Tiến liền chấm dứt nuôi vịt, chuyển sang đầu tư một số cây lâu năm như xoài, chôm chôm, xà cừ… Anh cho biết: “Hai mốc quan trọng giúp tôi vươn lên thoát nghèo là vịt và giống đu đủ Nông Hữu. Giống đu đủ này năng suất rất khá, một cây có khoảng 50 quả, mỗi ngày tôi kiếm hơn 200 ngàn đồng. Nhờ vậy mà tôi đầu tư làm ăn mở rộng, thử nghiệm trồng nhiều thứ khác...”. Anh đưa tôi đi xem một vòng trang trại, nào xoài cao sản, chôm chôm nhãn, đu đủ, rừng xà cừ trên 3 năm tuổi...

Hiện nay, trang trại của anh là mô hình không xa lạ trong huyện, phủ kín 1.000 gốc xà cừ, 200 gốc xoài cao sản, 1.000 gốc chuối, 500 gốc đu đủ Nông Hữu, 100 gốc chôm chôm… đã cho thu hoạch nhiều năm nay. Ngoài ra, anh còn có 1 mẫu diện tích lúa nước.

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.