| Hotline: 0983.970.780

Trò chơi nghiệp vụ giống như cách đánh ngược của lực lượng phản gián

Thứ Năm 21/12/2017 , 14:30 (GMT+7)

Trong vụ bắt Hà nhớt, ban chuyên án đã áp dụng trò chơi nghiệp vụ giống như cách đánh ngược của lực lượng phản gián đối với các toán gián điệp từng được tung ra miền Bắc trước năm 1975. Tên Hà được đưa về khách sạn Mỹ An...

Vụ án vừa được TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử lưu động vào ngày 20/8/2017 và tuyên án 30 năm tù đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Minh Tài là một trong những vụ điển hình được trinh sát chặn bắt đối tượng “ngựa thồ”. Vụ án thực hiện công phu và khép lại bằng câu chuyện thú vị.

Đối tượng ma túy Nguyễn Văn Hà không thể ngờ rằng, đời mình có lúc lại rơi vào cảnh phải nhắn tin cho đồng bọn đến để giao hàng, nhưng thực chất là để… nộp mạng.
 

Ngược ra hang ổ

Trước khi kết thúc một năm triển khai đấu tranh, ngày 29/11/2017, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã bắt giữ tên Đàm Văn Lương, trú ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cùng với tang vật là 200 viên ma túy tổng hợp, 50 gam ma túy tổng hợp ketamin. Ketamin là một loại ma túy phổ biến ở Đà Nẵng. Một số con nghiện thú nhận, khi sử dụng thì người rung lắc uốn éo hết cỡ vì tưởng mình là con sâu không còn tay chân. Có đối tượng lúc sử dụng nếu nghĩ đến trả thù thì lập tức xuống tay ngay.

20-56-31_4_bt_m_tuy_d
Ketamin tạo ảo giác biến con người thành con vật

Trong hồ sơ điều tra cơ bản của trinh sát, Đà Nẵng chỉ là một nhánh trong dòng chảy ngầm của ma túy nên chưa phát hiện các đường dây có số lượng tang vật lớn như ở các tỉnh Sơn La, Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định. Vì vậy lực lượng trinh sát thường nhằm bắt những đối tượng “ngựa thồ” từ miền Bắc vào Đà Nẵng. Vì như vậy sẽ hốt trọn ổ và có điều kiện mở rộng án, mở đường tấn công về phía các ông trùm đang thúc thủ ở các thủ phủ ma túy tận Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Vào cuối tháng 7/2016, tại ga Nam Định, một thanh niên có mái tóc dài, da đen, khoác túi xách chờ đợi người thân đến vài ngày. Đó là trinh sát biên phòng từ Đà Nẵng ra thực hiện phương án lùa tên ngựa thồ vào bẫy. Vài tuần trước, tên này đã vào TP Đà Nẵng và trú tại khách sạn Fai Fo. Khi trinh sát sắp ra tay thì nhận được thông tin “Hà nhớt đã trút hàng, khi nào đại lý Đà Nẵng hết hàng thì hắn sẽ lại quay vào”.

Lai lịch Hà nhớt được trích ngang, là một tên thường qua lại các đường dây buôn bán ma túy lớn, vì vậy trinh sát ra Nam Định phải hết sức cảnh giác. Nam Định có đường dây của 2 nữ quái đang nổi là Nguyễn Thị Quyên và Đào Thị Lan với những phi vụ đen lên đến vài chục bánh hê rô in được vận chuyển có đàn em mang súng AK hỗ trợ (hai đối tượng sau này bị bắt với 30 bánh hêrôin, 45kg Ketamin, là lượng ma túy đá bị bắt lớn nhất từ trước đến nay).

Sau vài ngày chờ đợi ở ga, Hà nhớt xuất hiện, đặt mua vé tàu vào Đà Nẵng. Đó cũng là lúc người thanh niên có mái tóc dài kia đã nhanh chân đứng sau lưng, phả hơi nóng vào gáy hắn, rồi đặt tay lên bàn để mua chiếc vé giường nằm ở cùng một toa. Hà nhớt đã bị kèm sát, chuyến hàng vào Đà Nẵng của hắn là chuyến đi cuối cùng để vào ngồi tù bóc lịch 18 năm.
 

Trùm ma túy chuộc tội

Đoàn tàu SE 17 khởi hành, xuôi từ Nam Định vào Sài Gòn. Khiếu nói chuyện “đi dép trong bụng” của trinh sát đã nhanh chóng “câu” được Hà nhớt. Đôi “bạn thân” kéo nhau xuống căng tin, Hà nhớt nhâm nhi ly cà phê và lơ đãng ra khung cảnh ngoài trời. Còn cậu thanh niên thì thò đôi bàn tay đen nhẻm nhắn tin vào chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ về cho ban chuyên án đang lên phương án 2 ở nhà: “Đang ngồi bên cạnh H, tàu đã rời bến”.

Dọc đường đi, Hà rất cảnh giác và luôn đề phòng. Trước ngày hắn vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng một tháng, các đường dây ma túy ở Nam Định đã “ngủ đông”, vì trùm ma túy Phan Văn Sự và Sung Di Lên vừa bị bắt giữ 15 bánh hêrôin. Với số tang vật lớn như vậy thì 2 kẻ buôn bán cái chết trắng này chắn chắn sẽ lãnh án tử.

Ngựa thồ vào miền Trung nhưng có trực tiếp mang theo ma túy trong người hay không? Hắn sẽ đi thẳng ga Đà Nẵng hay nhảy xuống ga Huế rồi đón xe khách đi vào để dễ trà trộn…? Hàng loạt câu hỏi đặt ra cho ban chuyên án. Đại tá Tôn Quốc Khánh, chỉ huy nghiệp vụ cao nhất của chuyên án quyết định đưa một tổ ra ém sẵn tại ga Huế để tiếp tục kèm đối tượng. Cuối cùng, chiếc điện thoại của đại tá Khánh tiếp tục rung lên với tin nhắn “qua ga Huế, H đi thẳng vào Đà Nẵng”.

Một tổ trinh sát đến ém gần nhà của tên Nguyễn Minh Tài, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tài đã đưa tiền cọc cho Hà 80 triệu để mua hàng. Hắn hay đọc truyện trinh thám, vì vậy thường áp dụng rất nhiều chiêu thức vào quá trình buôn bán ma túy. Tên này đang chạy xe băng băng trên đường thì bất ngờ thắng gấp, quẹo vào một con hẻm rồi lại đảo ngược ra để xem mặt người đi đường...

Tại ga Đà Nẵng, Hà nhớt mặc chiếc áo pull màu đỏ, chân mang giày trắng thể thao, tay xách túi ung dung bước xuống ga. Có lẽ linh tính sống chết đã khiến hắn có vẻ không bình thường, mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt đen và láng nhẫy. Sau này hắn đã thú nhận đưa hàng vào Đà Nẵng quá nguy hiểm nên định đi một chuyến nữa rồi kiếm người thay thế, nhưng không ngờ bị bắt.

Người thanh niên đồng hành suốt chặng đường với Hà gật đầu ra hiệu, lực lượng trinh sát ập đến đề nghị Hà mở hành lý cho kiểm tra. Dù biết sắp chết, nhưng Hà nhớt vẫn cố giằng túi lại và la to để gây chú ý, nhằm kiếm cơ hội tẩu thoát: “Các anh bắt nhầm người, em có tội tình gì đâu!”.

Khi trinh sát mở hành lý và lôi ra vài chiếc hộp tẩu thuốc khá đẹp thì Hà chơi bài ngửa và thú nhận luôn: “Em có giấu ít ma túy ở trong đó”. Sau khi ký tên vào biên bản phạm tội quả tang thì Hà “xuôi tay” và chấp nhận làm tất cả mọi việc để có cơ hội được nhẹ tội. Trước mặt trinh sát, hắn run run ngón tay khi nhắn tin cho tên Tài: “Anh vào Đà Nẵng, em ra nhận quà”.
 

Trò ú tim

Suốt 10 năm thực hiện nhiều chuyên án, vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng, có những tình huống nghiệp vụ mà lực lượng trinh sát biên phòng Đà Nẵng phải xử lý trong thời gian tíc tắc. Trong vụ bắt Hà nhớt, ban chuyên án đã áp dụng trò chơi nghiệp vụ giống như cách đánh ngược của lực lượng phản gián đối với các toán gián điệp từng được tung ra miền Bắc trước năm 1975. Tên Hà được đưa về khách sạn Mỹ An, trinh sát ngồi sau xem hắn nhắn tin tâm sự với các đại lý mua bán ma túy.

20-56-31_3_bt_doi_tuong_nm_dinh
Tên Hà nhanh chóng hợp tác với ban chuyên án để mong giảm nhẹ tội

Tên Tài nấn ná chưa tới nhận hàng và đang khóc ròng. Hắn vừa bắt quả tang người vợ xinh đẹp cặp bồ với đàn em. Bên cạnh đó, linh tính khiến cho hắn cảm thấy bất an nên chỉ chạy vòng quanh khách sạn mà không dám vào. Tên Hà đành phải nhắn tin nếu không đến nhận hàng thì sẽ về quê và không vào nữa, số tiền 80 triệu coi như xí xóa. Đến lúc đó, tên Tài nhắn tin hỏi “Anh có biết lần trước anh hứa vào Đà Nẵng sẽ tặng em cái gì không?”. Tên Hà trả lời “tặng tẩu thuốc”.

Tài vào khách sạn để nhận 300 gam Ketamin trị giá 150 triệu đồng. Hắn lớ ngớ khi đàn em của Hà lại có chiếc còng số 8 như công an. Phải mất vài giây, hắn mới biết đây không phải là chuyện đùa chơi.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Điểm danh' những mỏ lộ thiên cần tăng cường phòng chống mưa bão

QUẢNG NINH Các đơn vị của TKV đang rà soát kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2024, xác định vị trí trọng điểm, xung yếu có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.