Xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình là huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 10.
Tại nhà anh Lê Hồng Quân (thôn Tàu Bay, Quảng Phú), chị Lan vợ anh Quân nét mặt vẫn thất thần. Toàn bộ cơ đồ trong phút chốc biến thành đống đổ nát, vật dụng trong nhà không còn thứ gì nguyên vẹn. “Vợ chồng tôi lao động vất vả để làm nên cơ ngơi này, nhưng góp của ba năm mất một giờ...”.
Tại trường THCS Quảng Xuân, cổng trường đổ sụp, toàn bộ mái lợp đều bị hất tung. Cây cổ thụ gần nửa thế kỷ bị gió bão quật đổ.
Ông Bùi Văn Toản - bảo vệ trường - vẫn chưa hoàn hồn.
“Thấy bão đến, tui về nhà trốn được một chốc thì nhà bị sập. Chạy sang phòng trực cũng bị ngói đổ ầm ầm, sợ quá. Hết chỗ ẩn náu tôi phải chui xuống ống cống trước cửa nhà trường để trốn. Khi bão tan, tôi lóp ngóp bò lên thì không tin nổi vì toàn bộ mái tôn, ngói, cửa kính đổ chồng chất chặn cả lối vào trường”, ông Toản thảng thốt.
Trưởng thôn Lê Thương Nhớ thì cho biết: Cả thôn có 370 hộ thì 100% nhà bị tốc mái, cây cối đổ gãy, nhiều hộ gia đình bị trôi hết thuyền, lưới đánh cá...